Ngày 15/10, Giáo Hội mừng kính Thánh Têrêsa Giêsu – trinh nữ – tiến sĩ Hội Thánh, cũng là Bổn mạng Giáo lý viên Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Đà Lạt.
Lúc 5g00 ngày 15/10/2025, các Thầy Cô Giáo lý viên Giáo xứ Vinh Sơn qui tụ về nhà thờ Giáo xứ cùng với Cộng đoàn Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Giêsu – tạ ơn và cầu nguyện nhân ngày Bổn mạng. Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Phạm Trọng Châu chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Vũ Ngọc Hoàng Thái và Cha Thắng dòng Ngôi Lời.
Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã chia sẻ cho Cộng đoàn và Giáo lý viên hiểu biết về ơn gọi và sứ mạng của người Giáo lý viên. Ơn gọi giáo lý viên là ơn gọi vô cùng cao quý, một ơn gọi riêng biệt đến từ Chúa Thanh Thần. Người Giáo lý viên cần có niềm tin vững mạnh, phẩm chất đạo đức như lòng mến, sự quảng đại, khiêm tốn, và các kỹ năng sư phạm, truyền thông, lãnh đạo, sinh hoạt nhóm… Giáo lý viên phải là một người thầy gương mẫu, có đời sống phù hợp với lời dạy của mình. Sứ mạng của người Giáo lý viên là: nhà giáo dục đức tin, là chứng nhân Tin Mừng, là nhà truyền giáo.
Qua bài Tin Mừng( Ga 15,1-8), lời Chúa đã truyền: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”, Cha nhắn nhủ Cộng đoàn hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa như cành nho với cây nho. Chúa luôn chăm sóc, gìn giữ và mong muốn chúng ta gần gũi Chúa qua Bí tích Thánh Thể, đồng thời kêu gọi chúng ta biết hy sinh cắt tỉa những cành lá xấu thông qua Bí Tích hòa giải để sinh nhiều hoa trái tốt tươi cho cuộc đời.
Cha mời gọi các Thầy Cô Giáo lý viên hãy noi gương Thánh Bổn mạng Têrêsa Giêsu sống niềm tin xác tín về Giêsu, siêng năng cầu nguyện với Chúa Giêsu để từ đó có được sự can đảm, quảng đại đáp lại lời mời gọi làm Giáo lý viên, luôn hăng say nhiệt thành với sứ mạng Giáo lý viên.
Kết thúc Thánh lễ, chị Trưởng ban giáo lý có đôi lời cám ơn Cha Quản xứ dù Cha không có mặt vì còn bận đi công tác xa nhà; cảm ơn quý Cha đã dâng Thánh lễ cùng Quý Cộng đoàn hiện diện hiệp dâng lời cầu nguyện cho Giáo lý viên.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Bổn mạng Têrêsa Giêsu cho mỗi người Giáo lý viên biết khám phá ra điều Chúa đang chờ đợi mình, biết hy sinh để gieo “những hạt mầm Tin Mừng về tình yêu Đức Giêsu” cho các em thiếu nhi, để các em nhận ra Chúa và yêu mến Ngài, giúp các em nuôi dưỡng đức tin và giúp cho Chúa lớn lên trong các em.
Xin mượn lời ca khúc “Bài ca Giáo lý viên” của tác giả Dom. Bùi Lữ như một lời nhắn nhủ, lời động viên khích lệ Thầy Cô Giáo lý viên luôn biết sống đúng với ơn gọi và chu toàn sứ mạng người Giáo lý viên mà Chúa đã ban tặng:
“Như ánh sáng chiếu soi sáng ngời, như muối men ướp cho cõi đời,
Là người Giáo lý viên, người nuôi dưỡng đức tin, mong sao Danh Chúa hiển vinh
Như ánh sáng Chúa trao giữa đời, làm nhân chứng đắm say Giáo Hội,
Là người Giáo lý viên, người nuôi dưỡng đức tin, nêu gương sáng cho mọi người.
Ra đi, người Giáo lý viên, trung kiên dựng xây Nước Trời. Sống với Lời Chúa kêu mời, chung tay dựng xây thế giới.
Ra đi, người Giáo lý viên, trung kiên dựng xây Nước Trời. Sống với Lời Chúa kêu mời, chung tay dựng xây Giáo Hội…”
Ban Truyền thông Giáo xứ Vinh Sơn



