Thật ý nghĩa và xúc động, khi trong lời mở đầu cho Giờ Ca Nguyện Chào Mừng Năm Thánh Thể tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, cha Giuse Tống Đình Quý, Trưởng Ban Thánh Nhạc của Giáo Hạt Đà Lạt, đã mời Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn hiện diện, hướng về những nạn nhân của trận địa chấn và sóng thần tại vùng Đông và Nam Á qua kinh Lạy Cha cũng như qua phút thinh lặng cầu nguyện. Với bài hát mở đầu “Ôi Chúa Thiên Đàng” để tôn thờ Mầu nhiệm Nhập thể, Cha Giuse mời gọi: “Hãy dâng lời cầu xin cho chúng ta cũng nhập thể nơi trần thế, để có thể giúp đỡ, yêu thuơng, ủi an, chia sẻ với những người, những nơi đang gặp cảnh khốn cùng…”

Cha Tổng Đại Diện long trọng khai mạc Giờ Ca Nguyện với những tâm tình chia sẻ thật sâu lắng: “Không những chúng ta ngợi khen Mầu nhiệm Nhập thể của Con Một Thiên Chúa, tôn vinh Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ tước hiệu của nhà thờ Chánh Tòa giáo phận, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta còn đặc biệt hướng về Bí Tích Thánh Thể với niềm tin yêu và phó thác “Mane nobiscum”, “Lạy Chúa xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều …” lời đó giờ đây chúng ta như muốn thân thưa với Chúa, chúng ta dâng lời ca tiếng hát cùng với niềm phó thác, vì nơi nào có Chúa, nơi đó có tình thương, nơi đó chính là thiên đàng”.

19 Ca Đoàn trong Giáo Hạt đã trình bày 21 bản Thánh Ca theo những chủ đề: Hát về sứ mạng truyền giáo; hát mừng Mầu nhiệm Giáng Sinh, hát ngợi khen Đức Mẹ Chúa Trời, hát tôn vinh tình yêu Thiên Chúa và hát Kính Thánh Thể. Mỗi ca đoàn đã nỗ lực để giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Đây không phải là một buổi trình diễn Thánh ca, nhưng là một giờ cầu nguyện, vì như lời Đức Cha trong phát biểu kết thúc: “Càng ngày các ca đoàn trong Giáo hạt hát càng có hồn. Tôi không nói về kỹ thuật, tôi chỉ nói về phương diện đạo đức. Trong cách chọn lựa, cách quãng diễn, cách trình bày các bài hát, chúng ta thấy đều được xuất phát từ tâm hồn, một tâm hồn đạo đức sẽ có sức lôi cuốn và hấp dẫn”.

Với những suy tư về Năm Thánh Thể, Đức Cha Phêrô đã nhắn nhủ đến từng ca viên: “Ca đoàn được tập hợp trước hết là để phục vụ, ca ngợi và chúc tụng Thánh Thể. Chớ gì trong Năm Thánh Thể này, khi tập hát, khi đến nhà thờ để hát, chúng con thêm gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con phải sốt ruột, phải được thúc đẩy đến với người yêu để được gặp gỡ, được lắng nghe, được chúc tụng… Với những gì Giáo Hạt đã cố gắng xây dựng cho các ca đoàn, Năm Thánh Thể này là năm đột phá để các ca đoàn thêm nhiệt tình, thêm lòng đạo đức, gắn bó với sứ mạng của mình, phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, nhưng trên hết là để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể”.

Tam Linh