Đúng 14g00, khi tiếng chuông nhà thờ rộn rã ngân vang khắp không gian phố núi, Giờ ca nguyện truyền thống của Giáo hạt Đà Lạt đã chính thức được khai mạc. Bầu khí linh thánh của ngày đầu năm mới được sưởi ấm bởi sự hiện diện đầy yêu thương của Đức cha Phêrô – Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện Phaolô, quý Cha trong Giáo hạt, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo bà con giáo dân. Đặc biệt, ngày hội ngộ hôm nay quy tụ khoảng 700 ca viên đến từ 17 ca đoàn trong toàn Giáo hạt. Ca đoàn Nicôla thuộc Giáo xứ Chánh Tòa đã long trọng mở màn giờ ca nguyện bằng bản hợp xướng linh thánh “Đêm Bình An”.

Lời phát biểu khai mạc gợi mở của Cha Tổng Đại diện cũng chính là chủ đề xuyên suốt của giờ ca nguyện năm nay:

“Chớ gì giờ ca nguyện mà các ca đoàn trong Giáo hạt thực hiện sẽ như một lời tri ân sâu sắc, đồng thời thúc đẩy giới trẻ trong các ca đoàn nỗ lực nhiều hơn nữa, hiệp nhất nhiều hơn nữa hầu tôn vinh cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, ngợi ca Đức Maria và ca mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Trong tâm tình đó, con xin tuyên bố khai mạc giờ ca nguyện của các ca đoàn thuộc Giáo hạt Đà Lạt hôm nay”.

Nội dung các nhạc phẩm được ban tổ chức khéo léo chia làm 3 phần mạch lạc theo sát với chủ đề. Tất cả được trình bày với những tâm tình thật sốt mến, sinh động, giúp mọi người hiện diện như muốn hòa quyện tâm hồn vào từng lời ca tiếng hát để nâng lòng lên cùng Thiên Chúa, ca ngợi Thánh Danh vinh quang của Mẹ Maria và cung kính tôn thờ Hài Nhi Giêsu trong mầu nhiệm Nhập Thể. Mỗi ca viên đều mang hết khả năng và tâm huyết của mình ra phụng vụ, bởi vì tất cả đều ý thức sâu sắc rằng: “Không ai có thể nghĩ đây là một buổi trình diễn, không có điều gì mang tính trình diễn ở đây hết, không có cái gì là màu mè hoa mỹ cả”, và hơn thế nữa, “không phải tôn vinh Chúa bằng những hình thức giả tạo bên ngoài, nhưng bằng chính con tim, bằng cả tấm lòng…” như lời huấn dụ của Đức cha Phêrô.

Phải, phụng vụ bằng con tim và bằng tấm lòng, vì quả thật ngày ca nguyện này đã trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong sinh hoạt mục vụ của Giáo hạt Đà Lạt. Mỗi năm qua đi, ngày hội lại thêm phần phong phú về mọi mặt; mỗi ca đoàn khi đến tham dự đều được sẻ chia và đón nhận rất nhiều hoa trái thiêng liêng. Điều này chắc chắn không thể nào có được nếu thiếu đi tình yêu thương và tinh thần hiệp nhất như lời Đức cha nhắn nhủ: “Chúng ta tạo điều kiện để các giáo xứ và giáo sở có sự nỗ lực, có sự tham gia tích cực. Cứ như vậy chúng ta tiến tới, mọi sự sẽ được Chúa chúc phúc và chắc chắn giới trẻ sẽ tìm thấy sự bình an, hạnh phúc đích thực”.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày mừng kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Những tâm tình đơn sơ của các ca viên tuy không thể nào sánh bằng muôn vàn ân phúc mà cộng đoàn đã lãnh nhận, nhưng giới ca đoàn trong Giáo hạt đã thay mặt cho hết mọi thành phần dân Chúa để:

“Khởi sự năm mới này một cách đặc biệt. Vì sau một tuần lễ mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta hướng về Đức Mẹ với phẩm chất cao quý nhất là Mẹ Thiên Chúa, điều đó rất thích hợp và cũng là điều Chúa muốn. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng là tước hiệu của nhà thờ Chánh Tòa – ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi sinh hoạt nơi đây luôn làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích thiêng liêng cho nhiều người.

Trong bầu khí thánh thiện của mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người đem bình an đến cho thế giới, hơn bao giờ hết, hòa bình cần phải được bảo vệ và phát triển, bằng không loài người sẽ dần đi đến chỗ diệt vong. Điều đó không một ai muốn và trên hết, Thiên Chúa không bao giờ muốn. Vì vậy, hãy siêng năng cầu nguyện nhiều cho hòa bình thế giới ngay trong những ngày đầu năm mới này” (Lời Đức cha Phêrô).

Giờ ca nguyện khép lại trong niềm cảm xúc trào dâng khi bài thánh ca quen thuộc “Hang Bêlem” vang lên qua hơn 700 giọng ca của các ca viên cùng toàn thể cộng đoàn tham dự. Tất cả như muốn cùng muôn vàn thiên thần cất cao lời chúc tụng: “Ca ngợi vinh quang Thiên Chúa trên trời, cảm tạ Đấng ban bình an cho người thiện tâm nơi dương thế”.