Ngày 28/02/2013, Văn phòng Tổ Chức Năm Đức Tin đã có thư gởi đến các Giám mục Việt Nam, về việc tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể trên toàn thế giới trong Năm Đức Tin.
Trong Thư Mục Vụ ngày 26/05/2013, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương mời gọi các giáo xứ trong Giáo phận, trong tinh thần liên kết với Đức Thánh Cha Phanxicô, tổ chức giờ chầu tại mỗi nhà thờ vào lúc 22 giờ đến 23 giờ ngày 02/6/2013, và đích thân Đức Cha Antôn sẽ chủ sự giờ chầu Thánh Thể tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt.
Đây là ý định của Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI khi ngài nói rằng: Năm Đức Tin là thời gian thuận tiện để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt trong Thánh Thể “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo Hội hướng tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của Giáo Hội” (Porta Fidei, 9). Và Đức Bênêđitô XVI đã phê chuẩn: lúc 5 giờ chiều Chúa nhật, giờ Rôma, 02/06/2013, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ chầu Thánh Thể trong đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican, trong tinh thần hiệp thông với mọi Giám mục và các cộng đoàn địa phương của các ngài trên toàn thế giới. Mục đích của giờ chầu này là tinh thần chia sẻ hiệp thông. Chính vì lý do ấy, tất các các Giám mục được mời gọi kết hợp với Đức Thánh Cha. Giờ chầu này sẽ đem lại cho nhiều tín hữu cơ hội được kết hợp với Giám mục địa phương của mình và với Đấng Kế vị Thánh Phêrô trong lời kinh kính thờ Chúa.
Cùng một lúc trên toàn thế giới, Mầu nhiệm Tình Yêu được chiêm ngắm và tôn vinh.
Cùng một lúc trên toàn thế giới, mọi Kitô hữu trong Hội Thánh Công giáo được liên kết và hiệp nhất với nhau cách hữu hình và chặt chẽ, vì sợi dây nối kết này được bện bằng tình yêu của Thiên Chúa.
Tại giáo xứ Chánh Tòa – Giáo phận Đà Lạt, đúng 10 giờ tối ngày 02/06/2013, Đức cha Antôn đã chủ sự giờ chầu Thánh Thể để hiệp thông với Vị Giám Mục Rôma – Đức Thánh Cha Phanxicô – và Giám mục đoàn trên hoàn vũ.
Thật nhiều cảm xúc khi thấy sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, nhà thờ không còn một chỗ trống. Có lẽ lần đầu tiên, một giờ chầu Thánh Thể có sự hưởng ứng của nhiều người như vậy. Dù trời đã về khuya, dù rằng thời tiết khá lạnh sau cơn mưa chiều… nhưng hầu như mọi người đều gạt bỏ qua những vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi của một tối Chúa nhật để cùng đến đây, quỳ bên nhau, bên Chúa trong tâm tình hiệp nhất với cả Hội Thánh.
Những ý hướng cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị, đã được nhắc lại cùng cộng đoàn tham dự, đó là:
1. Cầu cho Giáo Hội trên thế giới là dấu chỉ của sự hiệp nhất khi cùng nhau tôn thờ Thánh Thể. Xin cho Giáo Hội luôn vâng nghe Lời Chúa, để có thể xuất hiện trước mặt thế giới ngày càng “xinh đẹp, không tì ố, không vết nhăn, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,28). Xin cho Lời Cứu Độ, nhờ Giáo Hội trung thành loan báo, vẫn luôn tiếp tục vang lên như lời của lòng thương xót, thúc đẩy sự dấn thân mới trong tình yêu, để đem lại cho đau đớn, khổ cực ý nghĩa tròn đầy, phục hồi lại niềm vui và sự thanh thản.
2. Cầu cho mọi người trên thế giới đang khổ đau vì những hình thức nô lệ mới, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của việc buôn người, buôn ma túy và bóc lột lao động, cho trẻ em và phụ nữ đang bị áp bức dưới mọi hình thức. Xin cho tiếng kêu cứu thầm lặng của họ được Giáo Hội tỉnh thức lắng nghe, để khi dõi mắt nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, Giáo Hội không quên lãng những anh chị em đang bị bỏ mặc dưới ách bạo lực. Cầu xin cho những người hoàn cảnh kinh tế bấp bênh, thất nghiệp, già cả, di dân, không nhà cửa, những tù nhân và những ai đang trải qua kiếp sống bên lề. Xin cho Giáo Hội bằng lời cầu nguyện và những hoạt động tương trợ tích cực, nên sự an ủi và nâng đỡ họ trong niềm hy vọng, nên sức mạnh và can đảm cho họ trong việc bảo vệ phẩm giá con người”.
Có lẽ khi cận kề bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để hiểu được tình yêu đến cùng là gì, tự hiến và trao ban ra sao, dấn thân và phục vụ thế nào, sẽ không gì bằng là cùng hợp lòng hợp ý với Đức Maria qua lời kinh Mân Côi.
Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng và các đoạn Kinh Thánh liên hệ, đã giúp cộng đoàn nhìn lại những bước đường cứu thế của Đức Kitô: Chịu phép rửa tại sông Giođan, phép lạ tại Cana, rao giảng Tin Mừng, biến hình trên núi và lập Phép Thánh Thể. Sau mỗi mầu nhiệm, Đức Cha Antôn đã thay cho cộng đoàn để dâng những lời cầu nguyện lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu được cộng đoàn sốt sắng nài xin vì đoan quyết rằng, nơi Trái Tim Chúa Giêsu luôn có chỗ cho từng người và mọi người, không trừ một ai.
Một giờ cầu Thánh Thể trôi qua thật nhanh, và điều mà có lẽ từng người cảm nhận, là đã được sống một thời khắc đạo đức đặc biệt trong lòng Mẹ Hội Thánh, khi biết rằng trên trái đất này, mọi Kitô hữu không chỉ hiệp thông với Thiên Chúa, mà còn đã “đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện”.
“Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại để cùng nhau tìm ý Chúa; xin khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật, xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, giúp chúng con sống trong tình thần yêu chuộng hòa bình; và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi, xin cho chúng con một lòng một ý và mau mắn thực hành” (trích Lời nguyện trong Giờ Chầu).
Khải Linh – Nhóm Phim Ảnh Gx Chính Tòa









