Hướng tới đại lễ mừng kính Thánh Cả Giuse trong Năm Thánh 2010, giới Gia trưởng Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã có những hoạt động đạo đức thiết thực như: Tham dự Thánh lễ, đi Đàng Thánh giá và lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào chiều thứ Năm, ngày 18/03/2010. Trước đó, chương trình tĩnh tâm kéo dài 3 ngày với những bài chia sẻ sâu sắc từ các Linh mục thuyết trình đã giúp các gia trưởng nhìn lại ơn gọi, sứ vụ của người chồng, người cha trong gia đình. Từ đó, mỗi người có những quyết tâm cụ thể trong Mùa Chay Thánh, trong năm mừng Kim Khánh Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Đà Lạt, cũng như dịp kỷ niệm 90 năm hình thành, phát triển Giáo xứ Chánh Tòa.

Vào chiều ngày 15/03, Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh (OFM) đã gợi mở cho các gia trưởng những câu chuyện đời thường qua việc kiểm điểm đời sống với đề tài: “Tình huống và cách giải quyết sự việc trong gia đình”. Dưới góc nhìn của một người vợ về chồng mình, ngài chỉ ra rằng có rất nhiều điều tuy nhỏ nhặt, nhưng vì vô tình hay do bản tính cố hữu, người chồng không nhận ra và vô tình gây nên nỗi bực bội, khó chịu cho vợ con; từ chuyện chiếc vớ, đôi giày cho đến những ngày kỷ niệm của gia đình. Nhiều khi, những lời nói yêu thương hay cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng lại bị người chồng, người cha “tiết kiệm” một cách đáng tiếc. Những căng thẳng không đáng có trong nhà thường khởi nguồn từ chính thái độ, hành vi hay lời nói của người gia trưởng. Nếu người chồng, người cha biết quan tâm đúng mực, bầu khí gia đình chắc chắn sẽ trở nên đầm ấm, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.

Chiều ngày 16/03, Cha phó Phêrô Trần Văn Hội đồng hành với các gia trưởng qua đề tài: “Củng cố và thông truyền gia sản đức tin cho con cái”. Bằng những dẫn chứng sống động từ Kinh Thánh, từ giáo huấn của Hội Thánh, từ tấm gương sống Đạo của các bậc tiền nhân và từ thực tế cuộc sống, Cha Phêrô khẳng định rằng: Việc nâng đỡ, giúp con trẻ hiểu biết, yêu mến và sống đức tin phải được bắt đầu từ chính cha mẹ và từ môi trường gia đình. Đó là việc dạy con cầu nguyện và cùng con cầu nguyện; là cùng con đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, hay hướng dẫn con hòa mình vào các sinh hoạt của Hội Thánh. Trong hoàn cảnh xã hội tục hóa ngày nay, những thách đố của thời đại không miễn trừ cho các gia đình Công giáo, đòi hỏi mỗi Kitô hữu, đặc biệt là các gia trưởng, càng phải ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Để thực hiện được điều đó, điều kiện tiên quyết là phải luôn khắc ghi: “Con cái là quà tặng Thiên Chúa gửi đến để chúng ta chăm sóc và yêu thương”. Giáo dục và thông truyền đức tin cho con cái chính là việc cộng tác trực tiếp vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Trong buổi tĩnh tâm cuối cùng vào chiều ngày 17/03, Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên đã giúp các gia trưởng suy tư về “Vai trò và sứ vụ của người gia trưởng trong gia đình”. Gia trưởng không mang ý nghĩa tiêu cực của sự độc đoán, phong kiến, mà là người trụ cột vững chắc của mái ấm. Đây là vai trò tự nhiên khi một người nam lập gia đình và trở thành chồng, thành cha. Tuy nhiên, trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi và trong sự hiệp thông với Hội Thánh, vai trò này còn là một sứ vụ, một ơn gọi linh thiêng để xây dựng, củng cố và phát triển tình yêu của Thiên Chúa ngay tại gia đình mình (bởi tình yêu có tràn đầy nơi gia đình thì mới có thể lan tỏa đến những người xung quanh).

Với sứ vụ này, Cha Đaminh nhấn mạnh: Mỗi gia trưởng phải xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta bất xứng; phải dìm mình trong tình yêu của Ngài qua việc đón nhận Lời Chúa và ân sủng từ các Bí tích. Để được như Đức Kitô là quà tặng của Thiên Chúa dành cho nhân loại, người gia trưởng phải trở nên quà tặng của Thiên Chúa dành cho vợ con mình. Bên cạnh đó, người gia trưởng cần thể hiện rõ nét tình yêu phu phụ – phụ tử, luôn nuôi dưỡng hy vọng, cư xử dịu dàng, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Thử thách và sóng gió trong đời sống gia đình là điều tự nhiên, nhưng điều quan trọng là lòng chúng ta có đủ niềm cậy trông để cùng nhau vượt qua trong tình yêu của Thiên Chúa hay không.

Thánh Cả Giuse chính là gương mẫu tuyệt vời cho các gia trưởng, vì ngài luôn xác tín vào sứ vụ được Thiên Chúa trao ban là yêu thương, chăm sóc Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài luôn cư xử trong niềm tin kính và sự dịu hiền; không củng cố quyền lực cá nhân nhưng luôn đi bước trước trong yêu thương và quảng đại.

Sau mỗi buổi chia sẻ, các gia trưởng đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ để kết hiệp mật thiết với Đức Kitô – Đấng đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu thương con người. Nguyện xin cho các gia trưởng biết trở nên quà tặng cho gia đình, và mọi thành viên biết trở nên quà tặng cho nhau.

Tứ Linh