“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh” (Hc 26,1-4.13-16)
Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng 8g00 sáng thứ Bảy ngày 30/08/2025, hơn 500 Hiền mẫu trong Giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ đông đủ tại Nhà mục vụ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt tham dự buổi sinh hoạt truyền thống nhân ngày Bổn mạng- Kính Thánh Mônica.
- Sinh hoạt truyền thống
Đúng 8g30 Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương khai mạc buổi sinh hoạt.

Bà Anna Trần Thị Kim Thủy- Trưởng ban Đại diện Hiền mẫu Giáo hạt đọc lời chào mừng sự hiện diện của Cha Linh hướng, quý Cha và của quý Hiền mẫu trong Giáo hạt.
Sau đó, Cha Quản hạt cũng là Cha linh hướng Phaolô đã có bài chia sẻ về đời sống gia đình, về ý nghĩa của Năm Thánh, địa điểm và linh đạo hành hương:
Qua phần giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Chính Toà, Ngài gởi gắm đến các bà mẹ hãy luôn nhớ đến công lao của bao nhiêu thế hệ đi trước, từ đó hãy mang trong mình linh đạo hành hương cho xứng hợp, không đến rồi đi nhưng để lại dấu ấn trong tâm hồn mỗi người, để thật sự có được một cuộc hành hương nội tâm, gặp được Đức Kitô như Thánh Mônica đã gặp được Chúa trong cuộc đời. Để kết thúc bài chia sẻ, Ngài gởi đến các bà mẹ tâm tình: “GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH, GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, ĐÓN NHẬN ƠN TÁI SINH” . Ngài ước mong mỗi người hãy buớc theo Thần Khí Chúa để có đuợc niềm vui và sự bình an trong tâm hồn và hãy hoán cải nội tâm của mình để hoán cải những người xung quanh và trở nên người vợ hiền, người mẹ hiền như Thánh Mônica.

Sau bài chia sẻ của Cha Quản hạt là chương trình văn nghệ và diễn nguyện đến từ các Giáo xứ: Cụ thể:
- Minh Giáo: Hợp xướng “MÔNICA mẫu gương mẹ hiền” của linh mục Nguyễn Lễ
- Đa Thiện: Múa “Hy vọng không làm thất vọng”
- Chính Tòa: Diễn nguyện “ Lựa chọn”
- Thánh Mẫu: Múa “Vì yêu con” của linh mục JB An Bình
- Du Sinh: Đơn ca “ Theo Chúa”
- Tùng Lâm: Múa “Ánh sáng của mẹ” của Nguyễn Văn Chung
- Thánh Mẫu: Hợp xướng “Hồng ân Chúa bao la” của linh mục Giuse Nguyễn Quốc Quang.
Với tinh thần yêu mến Giáo Hội và tôn kính Thánh Mônica, Hiền mẫu các giáo xứ đã đóng góp các tiết mục văn nghệ rất đặc sắc và giàu ý nghĩa. Và cũng qua chương trình văn nghệ này người xem mới thấy được sự duyên dáng và tài năng quý Hiền mẫu trong Giáo hạt.
Sau ít phút giải lao, quý Hiền mẫu vào Nhà thờ ôn hát và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tham dự thánh lễ.
- Thánh lễ sốt mến

Cha Quản hạt Phaolô và quý Cha cùng đoàn ruớc long trọng cung nghinh cờ Thánh Mônica từ cuối Nhà thờ tiến vào cung thánh.
Đồng tế với Cha Quản hạt Phaolô có quý Cha Quản xứ, quý Cha Đại Chủng viện và Trung tâm Mục vụ. Hiệp dâng thánh lễ ngoài sự hiện diện đông đủ của quý Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt còn có quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản hạt mời gọi cộng đoàn dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và xin Thánh Mônica bầu cử cho cộng đoàn và cách đặc biệt cho các bà mẹ nhân ngày lễ Bổn mạng.
Từ các bài đọc, Cha Quản hạt chia sẻ: “Tình yêu của Thánh Mônica là tình yêu vô vị lợi. Cả cuộc đời, Thánh nữ đã dùng nuớc mắt và lời nguyện cầu để hoán cải chồng và con trai là Thánh Augustinô. Trong trái tim của một người mẹ đã có sẵn tên của Thượng Đế. Đức tin của Thánh nữ vượt qua mọi biên giới…” Qua hình ảnh của ba người phụ nữ điển hình là bà mẹ ngoại giáo xứ Canaan – nhặt từng mảnh vụn Ơn Thánh; Thánh nữ Mônica – chân thành tin tưởng; bà Thánh Annê Lê Thị Thành – son sắt trong tình yêu; Cha Phaolô mời gọi các bà mẹ luôn có sự chân thành, khiêm tốn, một đức tin trung kiên, can trường theo Chúa đến cùng.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Phần hát lễ, các bài đọc, dâng của lễ và lời nguyện Tín hữu do Hiền mẫu các giáo xứ đảm nhiệm như: Păng Tiên, Don Bosco, An Bình, Chi Lăng, Đa Thiện, Tùng Lâm, Thánh Mẫu.
Trước khi kết thúc thánh lễ, bà Anna – Trưởng ban Hiền mẫu Giáo hạt, cùng Ban Đại diện kính dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Mônica. Sau đó bà bày tỏ lòng biết ơn quý Cha, đặc biệt là Cha linh hướng, đã luôn đồng hành, cầu nguyện và khích lệ tinh thần dấn thân của giới Hiền mẫu. Cha đã tạo điều kiện cho các bà mẹ có cơ hội gặp gỡ nhau trong niềm tin yêu. Lòng biết ơn ấy được gửi gắm qua những đóa hoa tuơi thắm được dâng lên quý Cha. Bà Anna cũng không quên gởi tâm tình biết ơn đến các bà mẹ trong giáo hạt đã luôn cộng tác và đồng hành bên nhau.
Đáp từ, Cha Quản hạt Phaolô cũng gởi lời cảm ơn và chúc mừng quý Hiền mẫu nhân ngày Lễ Bổn mạng. Đồng thời Ngài cũng ước mong mỗi người mẹ luôn ý thức về vai trò truyền giáo của mình ngay trong đời sống hằng ngày: luôn là người vợ, người mẹ, người bà hiền hậu, nhân đức theo gương Thánh Mônica.
Trước khi ban phép lành, Cha Quản hạt mời gọi cộng đoàn ý thức về thời gian đặc biệt của Năm Thánh thúc đẩy canh tân tâm hồn, chiêm ngưỡng gương sống của Thánh Mônica và hãy sống ơn gọi đức tin của mình. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng, xin chuyển cầu ơn ích cho các linh hồn.
- Chia sẻ niềm vui gặp gỡ

Sau thánh lễ, Cha Quản hạt và quý Cha cùng mọi người chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc tại nhà mục vụ của giáo xứ. Đây cũng là dịp quý hiền mẫu trong giáo hạt gặp gỡ, trò chuyện và gắn kết thêm tình thương yêu.
Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Mônica, xin cho mỗi Hiền mẫu luôn là ngọn lửa đức tin ấm áp trong gia đình, trong giáo xứ cũng như ngoài xã hội.
Bài viết : Maria Hoàng Oanh ;
Hình ảnh: Vincente Đình Quang – Phêrô Huỳnh Tâm
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








