Truyền giáo là gì, nếu không phải là làm chứng cho Đức tin bằng chính cuộc sống của mình. Truyền giáo là gì, nếu không phải là mang ánh sáng Tin Mừng, mang Chúa đến cho người khác.
Vậy truyền giáo cho ai và truyền giáo ở đâu ? Chắc chắn, đây là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời, nhưng cụ thể và rõ ràng nhất : truyền giáo từ gần đến xa, cho những người thân trong gia đình mình, Phúc Âm hóa nhau, tiếp đến là láng giềng, rồi cho những người chưa biết Chúa… có thể cùng một thời gian nhưng đan xen lẫn nhau tùy điều kiện cho phép.
Có lẽ không ai phủ nhận điều này, rất nhiều những người mẹ, những hiền mẫu đã quên mình hy sinh cho chồng con, thức khuya dậy sớm, tần tảo lo toan mong cho chồng con được đầy đủ, sung sướng và hạnh phúc ; nhắc nhở chồng con trong việc sống đạo, và chính bản thân họ rất sốt sắng, nhiệt thành trong việc giữ đạo và sống đạo, phải chăng đó cũng chính là truyền giáo.
Thế nhưng trong xã hội ngày nay, cũng có nhiều bà mẹ quá lo toan về kinh tế, không còn thời gian quan tâm đến đời sống đạo đức của con cái ; hiện tượng các bạn gái trẻ (những người mẹ tương lai trong các gia đình) bỏ nhà đi hoang, tụ tập, ăn chơi lêu lỏng, quậy phá… Trầm trọng hơn, tỷ lệ phá thai ngày một tăng cao, không chỉ xảy ra nơi các gia đình đông con, mà còn nơi các bạn gái trẻ !!!
Nhân ngày lễ thánh Nữ Monica, bổn mạng giới Hiền mẫu, ngoài những việc đạo đức vẫn thường được làm để chuẩn bị cho ngày lễ như : lần hạt, đi Đàng Thánh giá, tham dự Thánh lễ, thống hối, xưng tội… Năm nay, vào trước giờ Thánh lễ, có buổi hội thảo với chủ đề : “Hiền mẫu và việc truyền giáo”, vì truyền giáo là chủ đề sống trong Năm Thánh , mừng kỷ niệm 80 năm truyền giáo tại Giáo phận Đà lạt.

Buổi hội thảo qui tụ đông đảo các bà mẹ, cũng với rất nhiều thao thức băn khoăn, các bà mẹ đã được Cha Phaolô Đinh Huỳnh Hoa (OFM) chia sẻ về đề tài này trong hơn một tiếng đồng hồ, với mong muốn từng gia đình, từng thành viên và đặc biệt các bà mẹ dấn thân hơn nữa để Tin mừng hóa thế gian. Cha Phaolô cũng chia sẻ một số cảm nghiệm và những gì được chứng kiến trong chuyến đi Kontum vừa qua của ngài, cũng là một Giáo phận nhiều đồng bào thiểu số, một Giáo phận truyền giáo như Đà lạt…
Ngay sau đó là Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Nữ Mônica, tuy Đức Cha Phêrô và cha Tổng Đại diện Phaolô, do công việc mục vụ nên không hiện diện, nhưng chắc chắn, các ngài vẫn hướng về để hiệp thông với cha chủ tế Phaolô Hoa, với 10 Linh mục trong Giáo hạt Đà lạt và khoảng 1000 hiền mẫu trong Thánh lễ này.

Qua các Bài đọc lời Chúa của Chúa nhật 21 Thường niên, Cha Phaolô đã chia sẻ những vấn đề trong đời sống gia đình, những khó khăn, thử thách, những ưu tư, trăn trở… nhưng đó không phải là những gánh nặng mà là lời mời gọi của Đức Kitô, mời gọi mọi người hãy đi vào cửa hẹp, cánh cửa dẫn đến bình an và hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh đó, gương sống của Thánh Nữ Mônica, một cuộc sống chuyên chăm cầu nguyện, quên mình vì chồng con. Lời cầu nguyện liên lỉ và nhiều mước mắt đã giúp cho người con của bà hoán cải quay về với Chúa, giúp cho Giáo hội có một vị Thánh…

Sau Thánh lễ, các bà mẹ đã dùng buổi cơm trưa đơn giản nhưng thật ngon miệng, những hộp cơm được chuyền tay nhau trong bầu khí gia đình, trong niềm vui của ngày lễ và trong sự gắn kết yêu thương.
Tiếp đó là phần văn nghệ với những tiết mục của Giáo xứ Langbiang, của các em lễ sinh thuộc Giáo xứ Chánh Tòa, tuy về phần nghệ thuật chưa được hoàn chỉnh, nhưng đã diễn tả được phần nào tâm tình của mọi người dành cho các hiền mẫu.
Mong rằng qua ngày lễ này, từng gia đình biết lắng nghe Lời Chúa, biết noi gương của Thánh nữ Mônica, để mỗi thành viên trong gia đình biết cầu nguyện, biết cố gắng vươn lên, biết tìm kiếm Chúa và giúp người khác sống có Chúa trong cuộc đời.









