Thứ ba, ngày 27.8.2013, vào lúc 17 giờ 15, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân, người cha của gia đình Giáo xứ Chánh Tòa và gần 300 Hiền mẫu, hân hoan cử hành Thánh lễ mừng kính thánh nữ Mônica, Bổn mạng giới Hiền mẫu trong Giáo xứ.
Thánh lễ này cũng là dịp để “tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Hiền mẫu tiền bối của Giáo xứ, những người bà đau yếu bệnh tật, những người vợ, người mẹ đang gặp khó khăn, thử thách hoặc cô đơn, góa bụa…” (Lời đầu Thánh lễ của Cha Sở Phaolô)
Trong gia đình, chắc chắn không một người chồng – người cha hay một người con nào, có thể phủ nhận sự hiện diện, giá trị và tầm quan trọng của người vợ, người mẹ. Đây là cơ hội để các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng yêu thương và cầu nguyện cho các phụ nữ, họ là những người luôn mang lại hơi ấm, nụ cười và tình yêu trong gia đình.
Đọc lại hạnh thánh nữ Mônica, người ta thấy rõ bà là một người mẹ không khi nào tuyệt vọng về con của mình. Dù Augustinô – cậu con trai cả (trong gia đình có ba anh em), là một đứa con sống hoang đàng, phóng túng. Bà là một người vợ luôn kiên trì và trung tín với chồng, dù ông bê tha nghiện ngập và nóng nảy, vô trách nhiệm. Bà còn là một người con dâu ngoan hiền thảo hiếu, dù mẹ chồng là một người hà khắc và khó tính.
Những điều đó cho thấy, thánh Mônica là một người vợ, một người mẹ, một người con luôn sống và làm tròn trách nhiệm của mình với tình yêu ; là người có lòng tin vững bền, lòng cậy son sắt và lòng mến nồng cháy. Gương sống và lời cầu nguyện của bà đã giúp chồng và bà mẹ chồng tin nhận Chúa ; cậu con trai cả từ bỏ đời sống tội lỗi để được Rửa tội, trở thành một Giám mục và là một vị thánh.
Lời sách Diễm Ca, lời thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Thêxalônica cũng như bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại về câu chuyện Bà góa thành Naim (Dc 26,1-4.16-21 ; 1Tm 5,1-10 ; Lc 7,11-17), được Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân nhắc lại để công đoàn thấy được điều Thiên Chúa muốn. Từ những nhân đức của một người phụ nữ cho đến cách sống mà một người nữ cần có trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ của mình, dù cả khi phải góa bụa, cô đơn… Tất cả những điều này cũng được thấy nơi cuộc đời Thánh nữ Mônica.
Cha Sở Phaolô chúc các bà mẹ cũng là người vợ, biết lắng nghe và sống những gì Lời Chúa dạy bảo, noi gương thánh Bổn mạng, và đặc biệt, Người Phụ Nữ “có phúc hơn mọi người nữ” là Đức Maria, Mẹ của tất cả chúng ta.
Cha Sở cũng không quên chúc mừng các người chồng – người cha và những người con, đã có những người vợ, những người mẹ luôn sống hết mình cho hạnh phúc gia đình.
Giới Hiền Mẫu của Giáo xứ đã có những ngày chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng. Đã cùng Hiền Mẫu của các Giáo xứ trong Giáo hạt Đàlạt, mừng lễ thánh Mônica tại Trung Tâm Mục Vụ vào Chúa nhật 25.8.2013 vừa qua.
Cầu nguyện cho các bà mẹ, các người vợ cũng là cầu nguyện cho đời sống gia đình. Cầu nguyện cho từng gia đình riêng lẻ cũng là nhớ đến và cầu nguyện cho gia đình Giáo Hội, gia đình Giáo xứ.
Xin cho từng người biết làm tròn trách nhiệm trong ơn gọi của mình với lòng yêu mến. Biết “làm những điều bình thường với lòng mến phi thường”.
Khải Linh









