Vào lúc 17 giờ 15 ngày 26/8/2024 tại nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, là Bổn mạng giới Hiền mẫu giáo xứ.
Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của các thế hệ hiền mẫu. 12 hiền mẫu cao niên đại diện 12 giáo họ đã cung nghinh cờ Thánh Mônica theo đoàn rước từ cuối nhà thờ lên cung thánh.
Đầu thánh lễ, Cha chủ tế tóm tắt đôi nét về Thánh nữ Mônica – Bổn mạng các bà mẹ Công giáo và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho giới Hiền mẫu giáo xứ trở thành những người vợ, người mẹ hiền để nêu gương sáng cho con cái trong gia đình.
Trong bài giảng, Cha Phaolô dẫn từ thiên chức làm vợ, làm mẹ của phụ nữ để vắn tắt về cuộc đời của Thánh Monica: Thánh nữ sinh năm 332 và đã sống một cuộc đời đau khổ với những giọt nước mắt không bao giờ khô. Monica là một người mẹ đạo đức, hy sinh và nhẫn nhục. Bà đã sống các nhân đức Kitô giáo cách nổi bật, nhất là chịu đựng sự ngoại tình, sự khó chịu khi bà làm từ thiện và cầu nguyện cho người chồng ngoại giáo, khóc hàng đêm và chuyên cần cầu nguyện cho Augustinô hoán cải.
Thánh Monica được coi là một người vợ, người con dâu đau khổ, người mẹ thất vọng, nhưng bà đã không đầu hàng trước những nghịch cảnh. Chính sự cầu nguyện và gương lành của Monica đã khiến chồng và mẹ chồng trở lại Công giáo, con trai Augustinô từ tội nhân thành thánh nhân, để rồi triều thiên của người vợ, người mẹ đau khổ này nhận được là Thánh Augustinô, Giám mục tiến sĩ Hội thánh cùng phần thưởng đời đời trên quê Trời.
Mừng lễ Thánh Monica trong tháng 7 Vu Lan – mùa báo hiếu cha mẹ, chúng ta yêu mến, biết ơn người mẹ của mình, kính trọng và ước mong các thế hệ hiền mẫu tiếp tục đi theo con đường của Monica trở nên những người mẹ hiền thật sự, làm cho con cái vẻ vang và gia đình hạnh phúc.
Cuối thánh lễ, đại diện giới Hiền mẫu giáo xứ bày tỏ lòng trân quý đối với Cha Quản xứ cũng là Linh hướng của hiền mẫu, quý Cha, Hội đồng Giáo xứ và cộng đoàn đã luôn yêu thương đồng hành, quan tâm đến giới Hiền mẫu như một phần không thể thiếu trong gia đình giáo xứ. “Vì Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hiện diện và ở bên được với con người, nên Ngài đã hiện diện qua các bà mẹ”, đó là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của giới Hiền mẫu, bởi vậy kính xin quý Cha và quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giới Hiền mẫu biết theo gương Thánh bổn mạng mà sống cho Chúa, chu toàn bổn phận trong gia đình, trong giáo xứ.
Trong lời đáp từ, Cha Quản xứ Phaolô đã dùng hình ảnh “các tim đèn trong mỗi bóng đèn được nối kết với một nguồn điện để tỏa sáng, thì trái tim của mỗi người mẹ phải kết nối với tình yêu của Thiên Chúa để gia đình, giáo xứ và thế giới sẽ luôn được tỏa sáng nhờ những con người sống yêu thương, luôn gắn kết với Thiên Chúa và với tha nhân”.
Sau thánh lễ là buổi họp mặt của giới Hiền mẫu tại nhà mục vụ giáo xứ.
Trong bầu khí lắng đọng, 12 Trưởng hiền mẫu các giáo họ lên thắp nến tưởng niệm tri ân những hiền mẫu tiền bối, những hiền mẫu ân nhân đã ra đi trước.
Ông Gioan Baotixita Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ chúc mừng quý hiền mẫu nhân ngày bổn mạng, điểm qua những việc các bà, các mẹ, các chị đã và đang làm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của giáo xứ đối với giới Hiền mẫu.
Vũ điệu bài hát “Xin tin yêu” của tác giả Ngọc Huân, do hiền mẫu giáo xứ biên đạo và biểu diễn đã phần nào nói lên cuộc đời của Thánh Monica mà giới Hiền mẫu muốn noi theo: sống tín thác vào Chúa, nuôi dưỡng đức tin bằng đời sống kiên trì cầu nguyện và lan tỏa ra bên ngoài bằng các nhân đức. Sau đó bà Lucia Nguyễn Thị Bạch Yến – Trưởng Hiền mẫu giáo xứ khái quát sinh hoạt của giới Hiền mẫu hàng tháng.
Cuối cùng Cha Quản xứ Phaolô mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và chúc lành cho bữa ăn trong bầu khí ấm áp thân tình.
Bài: Bích Phương – Hình: Khánh Hoàng
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt