Chiều thứ sáu 4/12, nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt gần như không còn ghế trống, khi các bạn trẻ từ khắp các giáo xứ náo nức về tham dự thánh lễ mà Đức Cha Phêrô dành riêng cho các bạn.
Không khí chiều thứ sáu hôm nay khác hơn mọi lần. Dường như các bạn trẻ ý thức hơn và cảm nhận được không khí của Năm Thánh Giáo hội Việt Nam và Kim Khánh Giáo phận vừa mới khai mạc (ngày 27/11) đang dần lan tỏa và thấm đẫm vào mỗi tâm hồn; bên cạnh đó các bạn còn ý thức đang sống trong Mùa Vọng, chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa giáng trần. Không dừng lại với các lý do đó, chiều hôm nay Giáo phận Đà Lạt hân hạnh và vui mừng được đón tiếp 2 Đức Cha đến từ nước Pháp, quê hương của 2 Đức Cha là giáo xứ của Đức Cha Cassaiger – người mà hơn 80 năm trước đã đến vùng cao nguyên xa xôi này để gieo mầm Đức tin, nhờ đó giáo phận Đà Lạt hôm nay đã có trên 107 ngàn tín hữu là đồng bào dân tộc bản địa.
Với ý nghĩa đó, các bạn trẻ được Đức Cha Phêrô dẫn dắt bước vào Thánh lễ một cách sốt sắng. Hôm nay lần đầu tiên ca đoàn Giáo hạt phục vụ thánh lễ, sau hơn 1 tháng tập luyện khá công phu ca đoàn đã giúp cộng đoàn tham dự nâng tâm hồn lên với Chúa cách trọn vẹn. Trước đó vào ngày 27/11, hơn 60 thành viên ca đoàn Giáo hạt đã phục vụ Thánh lễ khai mạc Năm Kim Khánh Giáo Phận rất tốt đẹp. Điều này nói lên sự hy sinh, dấn thân phục vụ và tình đoàn kết của các anh chị thuộc các ca đoàn các trong Giáo hạt.
Cuối Thánh lễ 3 Đức Cha đã ban phép lành Toàn xá cho cộng đoàn tham dự. Đức Cha chủ tế đã bày tò lòng trân trọng và biết ơn Quí Đức Cha khách cùng hơn 20 giáo dân người Pháp đi cùng. Trước Tòa Đức Mẹ, các ông bà người Pháp đã cất cao tiếng hát ca tụng Đức Maria Lộ Đức để hiệp thông với Giáo phận Đà Lạt mừng Năm Thánh 2010 và Kim Khánh Gáo Phận, từ những tiếng hát đó, cả cộng đoàn hòa chung tiếng hát “Avê, Avề, A về Maria, Avê, A về, A về Maria…”
Kết thúc Thánh lễ, các bạn trẻ tiến đến sân khấu ngòai trời trước nhà Truyền thống Giáo Xứ Chánh Tòa để cùng hòa chung niềm vui qua những trò chơi, vũ điệu sôi động. Tiếp đó thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn trẻ đến từ các Giáo xứ Tùng Lâm – điệu nhảy sôi động Biết Yêu ; GX Thánh Mẫu – màn trình diễn thời trang Người đẹp hoa quả; GX Tạo Tác – Fashion TV và các đệ tử dòng Phan Sinh Thừa sai – Một thoáng quê hương; để khép lại chương trình Boy band (5 thành viên) của GX Thánh Mẫu gởi đến các bạn trẻ liên khúc mang tên Yêu đời đầy sôi động và lạc quan.
Dù chương trình đã khép lại nhưng các bạn trẻ vẫn chưa muốn nói lời chia tay. Hai cha đặc trách giới trẻ thay lời cho khán giả cảm ơn các bạn trẻ đã bỏ thời gian tập luyện để cống hiến những tiến mục vui tươi đặc sắc. Các Cha mời các bạn trẻ vào chiều thứ sáu 18/12 hãy đến Nhà thờ Chánh Tòa tham dự nghi thức sám hối cộng đồng dành riêng cho giới trẻ, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Hẹn gặp lại các bạn trong những ngày lễ Giới Trẻ thứ sáu đầu tháng tới.
Hữu Phước









