Chiều thứ Sáu, 03/04/2009, Giới Trẻ Giáo Hạt Đàlạt quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt để cùng tham dự Nghi thức thống hối cộng đồng Mùa Chay. Đức Cha Phêrô chủ sự giờ Thống hối với sự hiện diện của 14 Linh mục và khoảng 800 bạn trẻ.

Buổi Thống hối này mang nhiều ý nghĩa. Nhưng có lẽ ý nghĩa sâu xa và quý giá nhất đó là người trẻ có dịp đối diện với tiếng Chúa mời gọi, không phải mời gọi chung chung, nhưng mời gọi từng người quay về với Thiên Chúa và nhìn rõ tâm hồn của chính mình.

 Trong lời huấn dụ khởi đầu, Đức cha đã mời gọi các bạn trẻ : Các bạn trẻ thân mến, Mùa Chay Thánh là thời gian hồng ân để thanh luyện nội tâm với những thực hành đạo đức : chay tịnh – cầu nguyện và thực hành bác ái, để làm sống lại ơn gọi kitô hữu, dọn mình mừng đại lễ vượt qua và lặp lại lời hứa ngày chịu phép rửa tội trong Đêm thánh.

Khởi đầu mùa chay năm nay, chúng ta đã được hướng dẫn về ý nghĩa việc chay tịnh :

1/ là phương thế tham dự vào cuộc chiến chống lại sự dữ, trưởng thành trong đời sống thiêng liêng ;

2/ là phương thế giúp cảm thông với người sầu khổ ;

3/ là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Thánh Phêrô Kim Ngôn viết : “Việc chay tịnh là linh hồn của việc cầu nguyện, lòng thương xót là sức sống của việc chay tịnh. Vì thế ai cầu nguyện thì phải ăn chay ; ai ăn chay thì phải có lòng thương xót”.

Năm nay giới trẻ còn được Đức thánh cha Bênêđictô XVI hướng dẫn với chủ đề “Chúng ta đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống” (1Tm 4,10).

Giờ đây sắp bước vào những ngày thánh trong đạo, chúng ta cùng cử hành sám hối chung vì ý thức tội của chúng ta không chỉ mang tính riêng tư phạm đến Chúa và anh chị em mình, nhưng cũng gây ảnh hưởng trên khuôn mặt thánh thiện của Hội Thánh. Đây là cơ hội tốt để chúng ta canh tân lại đời sống và chuẩn bị bước vào đại lễ Vượt Qua.

Trong bài chia sẻ và gợi ý xét mình, dựa vào thư 1Tm 4,12-16 và Tin Mừng Mc 10,17-22, cả hai bài Thánh Kinh đều nói về người trẻ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh đến vai trò của người trẻ trong xã hội và trong Giáo hội. Ngài gợi lên những công việc mà người trẻ có thể góp phần vào để xây dựng Hội Thánh Chúa, về thái độ của người trẻ trước những nhiễu nhương của cuộc sống, về những sự “thụt lùi” của một số người trẻ trong hoàn cảnh hiện nay. Đức Cha quả quyết : “Chúng ta có đủ hành trang để thi hành sứ mạng và chức năng của mình. Hãy ý thức được rằng Chúa cần đến chúng ta đem chính đời sống của mình -như thánh Phaolô nói- để làm gương sáng. Nhiều khi chúng ta ngại ngùng và nghĩ rằng chuyện làm gương cho người khác là tự cao, là kiêu ngạo. Cần nhớ đây là sứ vụ Chúa trao ban và chúng ta phải thực hiện. Nếu sống tầm thường, sống nguội lạnh là chúng ta làm gương xấu và phủ nhận ơn gọi của mình. Hay nói đúng hơn, chúng ta đã phản bội ơn gọi nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Để sống ơn gọi và vinh dự đó, chúng ta phải chăm chú từ cách đối xử, ăn mặc, lời nói của mình trong cuộc sống… Làm thế nào để khi người khác tiếp xúc với chúng ta, họ cảm nhận được Chúa đang nói và hướng dẫn họ qua cách sống của chúng ta”.

 Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô mời gọi người trẻ hãy nhìn vào hình ảnh người thanh niên giàu có trong bài Tin mừng được trích đọc trong giờ Phụng vụ. Ngài quảng diễn : chàng thanh niên đã đáp ứng và sống tốt theo những gì Kinh thánh đòi hỏi. Anh ta đã rất chân thành tìm đến với Chúa Giêsu, xin Ngài vạch lối chỉ đường để có thể có được sự sống đời đời. Làm được rất nhiều điều, nhưng chỉ một điều Chúa Giêsu nói, anh ta đã không thể thực hiện được !!!

Đức Cha chia sẻ : “Thì ra, người ta có thể làm những việc tốt lành, làm việc bác ái vì có nhiều tiền. Có nhiều tiền nên cảm thấy đời sống hạnh phúc, bình an.Có nhiều tiền nên đến với người khác cách tự tin, không mặc cảm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là chỉ dựa vào của cải tiền bạc chứ không dựa vào quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài có vẻ đạo đức, nhưng thật ra là quy hướng về mình, ngay cả khi giữ luật cũng là cách anh tự đề cao mình. Có một điều gì đó Chúa biết được, và vì anh còn vướng mắc điều ấy, nên bao nhiêu việc khác anh đã làm không giúp ích gì cho anh. Anh có thể góp vào công quỹ rất nhiều, có thể làm bao nhiêu việc từ thiện, nhưng nếu vẫn là một người tự phụ, vị kỷ, kiêu ngạo… thì những việc làm kia đều không có ý nghĩa, không có giá trị cứu độ”.

Vậy đó, nhiều khi chúng ta chỉ nhìn và đánh giá theo những gì cảm nhận được bên ngoài. Thế nên Đức Cha mời gọi : “Khi nhấn mạnh điều này, tôi nghĩ rằng tôi cũng như anh chị em, mỗi chúng ta vẫn còn một điều gì đó trong cuộc đời. Chúng ta thi hành những điều Chúa dạy hay Hội Thánh truyền : những Thánh lễ, đón nhận các Bí tích, cầu nguyện, ăn chay, bố thí, thăm viếng người nghèo, hành hương… nhiều lắm… Tôi nghĩ những điều đó rất tốt. Tuy nhiên, còn một điều gì đó mà Chúa chờ đợi nơi từng người chúng ta, mà cho đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa thoát ra, chưa chạm đến trọng tâm mà Chúa muốn giải thoát, muốn gỡ ra cho chúng ta, vì Chúa biết chính điều đó làm tất cả những việc khác của mỗi người trở nên trì trệ. Chỉ cần một điều đó và nếu chúng ta làm được, chỉ một điều nữa thôi, thì mọi việc khác trở nên rõ ràng, trong sáng. 

Chúa muốn, nhưng chúng ta có sẵn sàng hay không. Chúa nói với người thanh niên giàu có, Chúa nhìn anh với cái nhìn yêu thương, tin tưởng và nghĩ rằng anh sẽ sẵn sàng tiến thêm một bước, nhưng anh đã không vượt qua được, anh trở lại con người cũ, tiếp tục buồn phiền, lo lắng. 

Nhiều lúc chúng ta cảm nghiệm được trong tâm hồn, trong cuộc sống của mình còn vướng mắc một điều gì đó, nhưng chúng ta lại biện mình, muốn tìm cách chống chể để có thể quên đi. Nhưng có muốn cũng không được vì đó là tiếng kêu gọi, là sự thức tỉnh, là tiếng gọi của tình yêu của Chúa. 

Đó là gì ? Tôi không thể biết được, nhưng mỗi tâm hồn sẽ biết rõ, mỗi người nhìn lên Chúa sẽ thấy rõ điều đó. Chỉ có ánh sáng của Chúa, sự yêu mến mà Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng mỗi người mới giúp chúng ta khám phá và ý thức rõ ràng điều Chúa cần nơi chúng ta.

 Vậy, chúng ta đã rất thiện chí khi đến dự buổi thống hối cộng đồng này, tâm hồn đã sẵn sàng và muốn đáp lời Chúa gọi. Giờ đây, hãy tin tưởng đến với Chúa và phó thác cho Ngài, hãy thưa với Chúa : Lạy Chúa, đây là lần cuối cùng, con tin Chúa thương giúp con, Chúa thương vì biết con tin tưởng vào Chúa, và con tin vào công ơn cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, con được giải thoát ra khỏi tội lỗi để có một đời sống mới”.

Tứ Linh