Chiều thứ sáu, 26/3/2010, gần kề Tuần Thánh, đông đảo các bạn trẻ trong giáo hạt đã quy tụ lại nhà thờ Chính Tòa để cùng với Vị Chủ chăn giáo phận cử hành thống hối chung. Đã từ 15 năm qua, hằng năm vào hai dịp trước lễ Giáng Sinh và Tuần Thánh, Đức cha Phêrô vẫn luôn dành cho các bạn trẻ cơ hội gặp mặt đặc biệt này, để cùng với những người trẻ dọn mình mừng lễ cách trọn vẹn và thánh thiện vì tìm được ơn tha thứ và bình an.
Cử hành thống hối mùa chay năm nay, năm Giáo Hội Việt Nam cử hành Năm Thánh, đã có 20 cha cùng đồng hành với các bạn trẻ trong tâm tình tạ ơn và sám hối. Như thường lệ, trước khi các bạn đi xưng tội, cả cộng đoàn cùng tham dự phần phụng vụ Lời Chúa. Đức cha đã chia sẻ với các bạn trẻ như sau :
Các Bạn Trẻ thân mến,
Mùa Chay là thời gian hồng ân để thanh luyện nội tâm với những thực hành đạo đức : chay tịnh, cầu nguyện và sống bác ái ; để làm sống lại ơn gọi Kitô hữu, dọn mình mừng đại lễ Vượt qua và lập lại lời hứa ngày chịu phép Rửa tội.
Cử hành sám hối cộng đồng vì chúng ta ý thức tội của mình không chỉ mang tính riêng tư khi xúc phạm đến Chúa và anh chị em, mà còn gây ảnh hưởng trên khuôn mặt thánh thiện của Hội Thánh. Đây là cơ hội canh tân đời sống và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh và đại lễ Vượt Qua.
Trước khi được ơn trở lại, Phaolô cũng trạc tuổi Các Bạn, là một thanh niên trí thức, đầy nhiệt huyết và quá khích. Những gì ngài viết qua Bài đọc I (1Cr 1,22-25) rất quý giá vì là những kinh nghiệm của bản thân. Ngài nhận thấy ai cũng chê ghét, tránh né thập giá, người thì coi thập giá là sự điên rồ, người thì coi đó là sự thất bại, ngu xuẩn… không ai, không một ai có thể nhìn và tìm ra một ý nghĩa tích cực nơi thập giá. Nhưng với Phaolô, sau khi được thức tỉnh, ngài đã nhận ra thập giá là ơn cứu độ, là sự sống.
Phúc âm thánh Gioan viết : “Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức độ ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta” (Ga 3,14-21). Người Con đó, Ngài đã ban cùng với thập giá.
Có thể nhìn vào thế giới hôm nay để thấy hai hạng người : một hạng người đặt thập giá trên vai người khác nhưng thập giá đó không có Đức Kitô ; một hạng người đặt Đức Kitô trên người khác nhưng Đức Kitô đó không có thập giá, vì vậy cả hai thái độ này đều không đem lại sự sống. Phải đón nhận Đức Kitô cùng với thập giá của Ngài thì chúng ta mới đón nhận được sự sống đích thực.
Người trẻ còn được Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 mời gọi suy nghĩ về vấn đề mà một thanh niên đã hỏi Chúa Giêsu : “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” (Mc 10,17).
Cha muốn chuyển tâm tình của Đức Thánh Cha Bênêđitô gửi Các Bạn nhân Ngày giới Trẻ Thế Giới lần thứ 25. Cha tin rằng Đức Thánh Cha có nghĩ đến giới trẻ Giáo phận Đàlạt, nghĩ đến giới trẻ của Hạt Đàlạt, ngài luôn tin tưởng và cầu nguyện cho người trẻ, luôn có những lời gần gũi thân thương.
Đức Thánh Cha nói tuổi trẻ là thời gian đặc biệt để hy vọng ; tuổi trẻ hướng về tương lai với tất cả hoài bão ; những lý tưởng, ước mơ, dự định ấp ủ khi còn trẻ sẽ chín mùi trong phần còn lại của cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà đó là thời gian những vấn nạn nền tảng về cuộc sống diễn ra cách quyết liệt nhất : Tại sao tôi hiện hữu trên trần gian ? Đâu là ý nghĩa cuộc sống ? Cuộc đời tôi sẽ thế nào ? Làm sao để đạt được hạnh phúc ? Tại sao có đau khổ, bệnh tật và sự chết ? Điều gì sau cái chết ? và nhiều thắc mắc khác…
Tôi -người trẻ- có thể kiếm tìm và duy trì ngọn lửa hy vọng thế nào ?
Đức Thánh Cha giúp câu trả lời : chỉ tìm được nơi Đức Kitô và trong chính Đức Kitô. Kinh nghiệm cho thấy những phẩm chất cá nhân hay chính trị, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và tất cả những nguồn lực vật chất khác, tự nó không đủ để đáp ứng và bảo đảm cho niềm hy vọng lớn lao mà chúng ta khao khát kiếm tìm. Chỉ Thiên Chúa là Đấng ôm lấy toàn thể vũ trụ, Ngài ban cho chúng ta những gì chính chúng ta không thể làm được.
Thánh Phaolô nhấn mạnh “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng”. Trong thư gửi Timôthê, ngài nhắc lại : “Chúng ta đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống”. Ngài giải thích về Thiên Chúa mà chúng ta đặt hy vọng là chính Đức Kitô Phục sinh, là Đấng đang ở giữa và gieo vào lòng chúng ta những khát vọng thánh thiện. Dù sống trong một thế giới, một xã hội đầy dẫy những ô nhiễm của tội lỗi, nhưng lòng của người trẻ vẫn khát khao vươn lên, điều đó chứng tỏ Đức Kitô thật sự vẫn hiện diện và sống giữa chúng ta.
Đức Kitô, Đấng Phục sinh đã mang lại sự sống cho chúng ta qua thập giá. Vì thế người trẻ chấp nhận Đức Kitô, đón nhận Đức Kitô là chính Đức Kitô với thập giá của Ngài. Trong cuộc sống, có những lúc đòi hỏi phải chọn lựa, suy nghĩ, thắc mắc, chúng ta ao ước được gặp Đức Kitô để nhờ Ngài giúp. Đức Thánh Cha nói chính sự ao ước đó chứng minh rằng Đức Kitô đang hoạt động trong chúng ta. Tôi tin rằng các Bạn Trẻ đang hiện diện, chẳng những lúc này mà cả những lúc khác, rất nhiều lần Các Bạn có những khát vọng vươn lên, khao khát sống thánh thiện, sống có ý nghĩa, có lý tưởng hơn. Những khao khát đó trong hoàn cảnh suy đồi hiện nay là tiếng nói của Chúa, là sự mời gọi của Đức Kitô, là sự thúc đẩy của Đức Kitô. Khi có những ước muốn đó, hãy đến gặp gỡ Đức Kitô qua việc cầu nguyện.
Cầu nguyện là gặp gỡ, chia sẻ, đón nhận, đối thoại, có thể qua những bản kinh, cũng có thể xuất phát từ con tim, từ trong ý tưởng là được gặp gỡ Đấng mà chúng ta tin tưởng, Đấng đã yêu mến và sẵn sàng chết và vẫn tiếp tục sẵn sàng chết cho chúng ta… trước một Đấng như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không thể thốt lên được một lời nào ???
Đức Thánh Cha cũng nhắc người trẻ về những lần gặp gỡ dưới nhiều hình thức : những khóa huấn luyện, những buổi cầu nguyện, chia sẻ… hãy tin rằng tất cả những lúc đó, nơi nào “có hai hay ba người họp lại vì Danh Ta, thì có Ta ở giữa họ”. Hãy để cho Đức Kitô hiện diện và chúng ta sẽ gặp Ngài.
Chúng ta còn có những phương thế khác là các cử hành Phụng vụ, một trong những cử hành đó là Thánh Thể, mà Thánh Thể là nguồn cội, là chóp đỉnh đời sống của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta. Nếu yêu mến Thánh Thể, chúng ta sẽ tham dự Thánh lễ sốt sắng và với niềm tin. Đến với Thánh lễ để được gặp Đức Kitô, được nghe Ngài nói qua Kinh Thánh, được kết hợp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể, và trong Ngài, hiệp thông với cộng đoàn hiện diện. Thời gian cử hành Thánh lễ là những giây phút rất quý báu. Liệu người trẻ có vì quá năng nổ, lăng xăng mà quên đi những lúc quý báu như vậy trong cuộc đời mình.
Gặp gỡ Đức Kitô để được Ngài yêu thương, đặc biệt qua Bí tích Hòa giải mà chúng ta tham dự với tính cách cộng đồng, tham dự với tất cả nhiệt tình, vì biết rằng Thiên Chúa dùng Bí tích hòa giải để mang lại sự bình an, mang lại nối kết với sự sống của Ngài được trao ban cho chúng ta.
Ngài còn muốn nơi giới trẻ một điều khác, Ngài muốn tiếp tục qua chúng con để đến với những người bạn của chúng con. Nói cách khác, Hội Thánh nhờ những người trẻ để đem Đức Kitô đến với những người trẻ khác, những người trẻ không may mắn như chúng con lúc này.
Gợi lên những điều đó để chúng con thấy có thể sống hạnh phúc, sống lý tưởng, sống ý nghĩa mà không cần tiền bạc, địa vị hay quyền lực, chỉ cần duy nhất một Đức Kitô trong cuộc đời và trong tâm hồn mình”.
Các bạn trẻ đã xưng tội và lãnh nhận lời xá giải riêng trong khoảng 45 phút, rồi cùng nhau dâng lời tạ ơn chung trước khi ra về trong niềm vui.
Tứ Linh









