Chiều ngày 07.4.2006, hơn 800 bạn trẻ thuộc Giáo hạt Đàlạt quy tụ về tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, để cùng tham dự nghi thức thống hối cộng đồng Mùa Chay.

Đức Cha Phêrô đã chủ sự nghi thức, có 12 linh mục trong Giáo hạt cùng đồng hành và ban Bí tích Hòa Giải cho các Bạn trẻ.

Sau lời huấn dụ vắn tắt, mời gọi các Bạn Trẻ hướng về Ngày Giới Trẻ lần thứ 21, hướng về Tuần Thánh, hướng về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, để có thể được cùng Phục Sinh với Ngài trong con người mới, Đức Cha đã thay lời các Bạn Trẻ cầu nguyện “Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm đến với ánh sáng của Chúa, từ gian dối đến chân lý, từ cõi chết sang sự sống. Xin tuôn đổ Thánh Thần trên chúng con, để người mở tai chúng con và củng cố lòng trí chúng con, ngõ hầu chúng con nhận biết ơn gọi cao quý đã nhận lãnh và mạnh dạn tiến bước trên con đường, giúp chúng con sống đúng danh nghĩa là Kitô hữu”.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa qua hai bài đọc Kinh Thánh : Dt 4,12-16 và Ga 8,31-42 và nhất là trong Năm Sống Lời Chúa của Giáo Hội Việt Nam, trước sự hiện diện đông đảo của Giới trẻ trong buổi thống hối này, Đức Cha mời gọi các Bạn Trẻ hãy cầu nguyện, xét mình và quyết tâm để Lời Chúa thật sự là “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi”. Đây cũng là chủ đề mà Đức Thánh Cha chọn cho ngày Quốc Tế Giới trẻ lần thứ 21 dịp Lễ Lá năm 2006.

Chúa Giêsu cho thấy vì sao Người Dothái vẫn tiếp tục đau khổ, đi trong sự tội, sống phản bội… chỉ vì họ không nghe và giữ Lời Chúa. Dù rằng họ vẫn luôn hãnh diện tuyên xưng rằng mình là con cái Abraham. Nhưng Abraham, một khuôn mặt vĩ đại của Cựu Ước không vì tuân giữ các luật lệ chi li của Dothái giáo, nhưng chính vì ngài tuyệt đối tin vào Lời Chúa.

Lời Chúa là sự sống : Vì Lời Chúa giúp con người đi trong chân lý, đi trong tình yêu. Chỉ trong chân lý và trong tình yêu, con người mới có sự sống thật.

Lời Chúa là ánh sáng : Con đường rộng rãi và thênh thang sẽ dắt chúng ta đến chỗ diệt vong.

Lời Chúa chính là Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể. Lời Chúa không chỉ là lời được phán ra nhưng đã nhập thể làm người và được ban phát cho con người. Lời Chúa ở giữa, ở trong lòng mỗi người.

Phải biết sống và đón nhận, lắng nghe và đem ra thi hành thì đó chính là sự sống thật, là con đường thật, là ánh sáng thật cho chúng ta.

Đức Cha Phêrô đã giúp các Bạn trẻ hồi tâm xét mình một cách rất cụ thể về đức vâng lời, nghe và thực hiện theo điều tốt, theo tiếng lương tâm, theo lời Chúa mời gọi hay chỉ làm theo ý riêng, làm theo những suy tính dễ dãi của thế gian ? Lời Chúa có dẫn dắt cuộc sống của mỗi người trong việc đối nhân xử thế ? Chúng ta có biết hoàn toàn dựa vào Lời Chúa…. Các Bạn trẻ có quyết tâm, để thời gian và tâm lực để học hỏi Lời Chúa hay không ? Và trên hết, khi nghe Lời Chúa, chúng ta đã thi hành như thế nào ?

Một tâm hồn gắn bó với Chúa thì luôn có Ngài bên cạnh trong từng lúc, từng hoàn cảnh.

“Hãy xét mình và hãy khám phá : nếu cuộc đời của chúng ta còn long đong, sống không định hướng, không quyết tâm, cảm thấy cô đơn, không bao giờ hài lòng, bất mãn thất vọng, cứ mãi hoài đi trong bóng tối, vấp ngã không đứng lên được… là vì chúng ta đã khước từ sự sống, khước từ tình yêu, khước từ ánh sáng, khước từ sự thật”.

“Trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chúng ta quyết tâm được điều gì. Lời Chúa trong các buổi phụng vụ, trong các bài giáo lý, các bài suy niệm… Chúa muốn chúng ta làm điều gì. Hãy có đời sống thân mật với Lời Chúa, khi nỗ lực như vậy sẽ thấy cuộc đời, sự sống của chúng ta sẽ đổi mới, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc, bình an, can đảm và luôn sống tự do đích thực vì Lời Chúa giải thoát chúng ta”.

Sau phần thống hối chung, các bạn trẻ đã đến lãnh nhận ơn tha thứ và bình an nơi các Tòa Cáo Giải. Rồi, sau hơn một giờ, còn lại một số nhỏ bạn trẻ hiận diện nhưng đã đại diện cộng đoàn và những người trẻ dâng lời tạ ơn vì hồng ân Chúa đã thương ban, để rồi họ có thể bước vào cử hành Tuần Thánh trong bầu khí đạo đức và thánh thiện. Các bạn đã ra về trong lời cầu chúc của Hội Thánh : “Chúc anh chị em đi bình an và loan báo cho mọi người biết những việc lạ lùng của Chúa là Đấng cứu độ chúng ta”.