“Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con!” – Lc 17,5
Đến hẹn lại lên, các bạn trẻ cùng quy tụ về bên nhau bên những lời ca tiếng hát thật nhẹ nhàng, đậm tình hiệp thông. Đêm cầu nguyện Taize với chủ đề: “Sức mạnh của Đức Tin” đã diễn ra thật sốt sắng với sự hiện diện đặc biệt của Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông, hơn 50 bạn trẻ đến từ Nhóm Gặp Gỡ (Giáo xứ Tạo Tác), Nhóm Lửa Yêu Thương – Sinh Viên Công Giáo Đà Lạt, các bạn trẻ đến từ liên giáo xứ: Chánh Tòa, Bạch Đằng, Vinh Sơn, Du Sinh, Tà Nung, Tùng Lâm, Mai Anh… và hơn nữa là các bạn trẻ, các cô chú giáo lý viên Giáo xứ Chánh Tòa.
Đúng 19h30, 10/10/2013 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt, buổi cầu nguyện đã được bắt đầu với Kinh Chúa Thánh Thần để cầu xin Ngài soi sáng tâm hồn mỗi người.
Sau đó mọi người được lắng nghe Lời Chúa được trích từ Tin mừng Luca 17, 5-10
“Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng số 276 đã nói: “Chúa đặt điều kiện quá dễ: Nếu ai có đức tin bằng hạt cải, có thể khiến núi dời được.” Tại sao thế? Vì không phải ta làm, nhưng chính Chúa làm…”
Quả thế, chỉ với một đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi thì cũng đủ để chúng ta làm được tất cả…
Xin bồi dưỡng thêm đức tin cho chúng con, cho đức tin của chúng con ngày càng lớn mạnh hơn để chúng con biết dùng hết tình yêu mình mà phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Xin cùng đồng hành với chúng con trên con đường hành trình đức tin này, để chúng con được thêm trao dồi đức tin, được thêm lòng yêu mến Chúa.
Mặc dù buổi cầu nguyện đã kết thúc, nhưng trong tâm hồn và trí nhớ của mỗi người tham dự vẫn vang lên câu hát đầy ý nghĩa: “Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băn khoăn…”
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria, Nhóm Giới Trẻ Liên Giáo xứ chúng con xin được gởi lời cám ơn chân thành đến Cha Tổng đại diện Phaolô – Cha sở Chánh Tòa và quý Cha Phó, quý vị trong HĐMV đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con được tổ chức đêm cầu nguyện này. Xin gởi lời cám ơn đến các bạn trẻ Nhóm Gặp Gỡ, Nhóm Lửa Yêu Thương cùng tất cả các bạn trẻ đã đến để cùng hiện diện va hiệp thông với chúng con.
Xin Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc chúc lành cho quý ân nhân và tất cả mọi người!


Ngọc Hiệp–Nhóm Phim Ảnh Chánh Tòa – Anh Tuấn-Nhóm Giới Trẻ Liên Xứ Đà Lạt.









