“Hãy dẫn đưa tâm hồn con và mọi suy tư của con…”

Đêm cầu nguyện Taize với chủ đề: “Học cùng Giê-su” thật sốt sắng đã được khép lại rất lắng đọng với sự hiện diện của hơn 40 bạn trẻ đến từ các Nhóm, các Giáo xứ: Vinh Sơn, Bạch Đằng, Thánh Mẫu, Du Sinh, Tà Nung, Chánh Tòa, Tùng Lâm, Tạo Tác, Mai Anh…

Đêm cầu nguyện đầy ấm cúng, tràn đầy tình yêu mến vào lúc 19h30, 13/09/2013 tại Giáo xứ Vinh Sơn đã hiệp thông tất cả các bạn trẻ với toàn thế giới, để cùng hướng về và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Syria theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Đêm cầu nguyện được bắt đầu bằng Kinh Chúa Thánh Thần – Veni Creator.
Sau đó các bạn trẻ được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa được trích từ Mát-thêu 11,25-30
“Tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Xin cho chúng ta biết tìm đến Chúa là nguồn nghỉ ngơi và bồi dưỡng, để chúng ta biết sống hiền hậu và khiêm nhường, bao dung và nhẫn nại theo tinh thần của Chúa là nguồn êm ái và nhẹ nhàng!
Đêm cầu nguyện được tiếp nối với những lời cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội, cho hòa bình thế giới, cho ơn gọi thiên triệu linh mục và tu sĩ, đặc biệt cho tất cả mọi người.
Sau đó, các bạn trẻ cùng nắm lấy tay nhau trong tình liên đới và hiệp thông để cùng dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy.
Kết thúc buổi cầu nguyện bằng bài hát sai đi thật nhẹ nhàng nhưng đầy ắp niềm vui:
“Xin ban cho muôn con tim, bình an, nguồn an bình
Lạy Chúa đoái thương, ban bình an…”

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria, chúng con xin được gởi lời cám ơn chân thành đến Cha Quản xứ – Giáo xứ Vinh Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con được tổ chức đêm cầu nguyện này, quý Thầy Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, Quý Ân thân nhân, Nhóm Con Đức Mẹ Mai Anh, đại diện Nhóm Đức Mẹ Guadalupe Sài Gòn cùng tất cả các bạn trẻ đã hy sinh thời gian, công sức để cùng hiện diện với chúng con mặc dù thời tiết Đà Lạt không được thuận lợi. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân và mọi người!

Tháng sau, chúng ta sẽ cùng quy tụ bên nhau tại Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt vào tối ngày 10/10/2013,  lúc 19h như thường lệ. Hy vọng các bạn trẻ lại tiếp tục đến, để cùng hiệp thông và cầu nguyện!

Giuse Maria Anh Tuấn – Giuse Đình Khánh (Nhóm Giới Trẻ Liên Xứ Đà Lạt)