Tuổi trẻ là mầm non của Giáo Hội, do đó việc dạy dỗ, hướng dẫn các em luôn là mối quan tâm hàng đầu đòi hỏi phải có thời gian, nhiệt huyết, sự khéo léo mà bất cứ một Giáo Lý Viên nào cũng cần phải có. Bên cạnh đó, những mục tiêu đặt ra trong năm Thánh 2010, và để có một ngày tĩnh tâm, học hỏi, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy Giáo Lý, đoàn GLV gx Du Sinh – Đà Lạt đã hành hương và gặp gỡ GLV gx Lạc Lâm vào ngày Chúa Nhật 22.3 vừa qua.

9h00 xe đưa đón đoàn GLV gx Du Sinh tiến vào khuôn viên giáo xứ, bước xuống xe là Sr Nga trưởng đoàn của GLV gx Du Sinh nhìn vẻ rất mệt mỏi trong xuốt  chặng đường dài còn đó, nhưng Sr vẫn có một tinh thần nhiệt tình, đúng 9h30 tất cả GLV hai giáo xứ cùng với giới gia trưởng, hiền mẫu gx Thạnh Mỹ tham dự giờ Chầu Thánh Thể rồi tiến lên núi ngắm đàng Thánh Giá nhìn nhận lại bản thân mình qua cuộc hành trình cứu độ của Chúa Giêsu.

Trưa đến, GLV 2 gx cùng họp lại trên núi Thánh, nghỉ ngơi, giao lưu sinh hoạt với nhau tạo bầu khí sôi nổi và thật gần gũi, cũng là dịp cho mọi người rèn luyện, trao đổi kĩ năng quản trò. Giờ chia sẻ, các GLV ngồi lại quanh chòi nhỏ nói cho nhau nghe những khó khăn trong công tác giảng dạy Giáo Lý về: nhân sự, đội ngũ GLV, kinh nghiệm đứng lớp cùng với cách điều hành, phân phối nội dung phù hợp cho các em, làm sao cho các em cảm thấy hứng thú và có ý muốn tự giác bước dần vào đời sống đức tin của Giáo Hội. Tất cả cần phải có thời gian, một sự hy sinh, một bầu nhiệt huyết đầy nhựa sống cũng như sự kiên nhẫn đòi hỏi tới nghệ thuật điều phối, khả năng dẫn dắt và sáng tạo riêng của mỗi GLV. Bầu khí diễn ra thân thiện mà chân tình: “các bạn có cái khó, cái hay của các bạn, không riêng gì vậy, chúng tôi cũng thế và giờ đây ta cùng chia sẻ những cái khó, cái hay của nhau”.

Lịch trình kết thúc, đoàn GLV gx tiễn đội bạn lên xe trở về Đà Lạt. Dường như một ngày thôi chưa đủ để mọi người giao lưu, học hỏi. Tất cả đều luyến tiếc và hy vọng sẽ gặp nhau trong một ngày gần nhất.

NHÓM TRUYỀN THÔNG GX LẠC LÂM