Ngày 13/06/2016, tháng thứ tư trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, giáo dân một số giáo xứ trong Giáo Hạt Bảo Lộc lại về hành hương Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ La Vang. Ngay từ 7 giờ sáng đã có nhiều người đến khuôn viên giáo xứ.
Tới 8g30 hội viên Curia Thanh Phát tập trung trong nhà thờ để đọc kinh khai mạc. Sau đó ghi nhận có sự hiện diện của Gia Đình Đức Mẹ miền Bảo Lộc, Gia trưởng và Hiền mẫu giáo xứ Gioan, Giáo Lý viên giáo xứ Phú Lộc, Giáo Xứ Tân Lạc, Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Huynh Đoàn giáo xứ Tân Bùi, đặc biệt có hơn 60 anh chị em dự tòng người dân tộc thuộc xã Lộc Nam. Và rất đông bà con cùng gia đình tham dự. Ước lượng phải trên 4000 người.

Trước giờ lễ (10g) một số người đã lãnh nhận Bí tích Hoà giải.
Đúng 10 giờ cha Quản Xứ cùng 11 cha đồng tế tiến ra Phương Đình Mẹ. Ngay từ lờii chào đầu lễ cha chủ sự kêu gọi mọi người hiệp ý để cầu nguyện cho Đức Cha Antôn nhân ngày bổn mạng của Ngài, và cầu nguyện cho các đoàn và các gia đình hành hương hôm nay.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa cha chủ tế trình bày khía cạnh đặc biệt của chân dung Mẹ : nhờ hồng ân Thiên Chúa Mẹ đã làm cho GIAO ƯỚC CỦA THIÊN CHÚA trở thành thịt và máu nơi bản thân Mẹ. Mẹ thực sự là hình ảnh và khuôn mẫu của Hội Thánh.
Thánh Lễ kết thúc với nghi thức bước qua cửa Thánh Lòng Thương Xót và nhận phép lành kết thúc cuộc hành hương.
Cha chủ sự cũng mời gọi mọi người quảng đại giúp sức làm cho nơi này có đủ tiện nghi cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hành hương mỗi ngày một đông, và hẹn mọi người gặp nhau lại ngày 13/07 tới.









