Đã từ lâu, ngày lễ kính nhớ Thánh Nữ Monica (27/8) đã trở thành ngày hội lớn của giới Hiền Mẫu Công Giáo. Thế nhưng, giới Hiền mẫu trong giáo họ Thánh Giuse – Thanh Bình dường như không ai biết đến hai từ “Hiền mẫu.” Mọi người chỉ biết cặm cụi làm ăn, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chỗ đứng của người phụ nữ, vai trò của người mẹ, người vợ đã bị ẩn khuất dưới lớp mây mù dày đặc của những não trạng trọng nam khinh nữ.

Hưởng ứng lời mời gọi của cha quản nhiệm, 515 chị em thuộc lứa tuổi mới lập gia đình cho đến 60 tuổi đã gia nhập giới Hiền mẫu của giáo họ. Mọi người đã có dịp nhận ra được rằng, trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, người phụ nữ chiếm một vai trò rất quan trọng trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Cách cụ thể hiền mẫu Anna cũng như Đức Maria, hiền mẫu Anê Lê Thị Thành và hôm nay hiền mẫu Monica đã cho mọi người thấy được sức mạnh kỳ diệu từ trái tim của người mẹ. Những con người bề ngoài xem ra có vẻ yếu đuối, thầm lặng nhưng bên trong lại chứa đựng những trái tim mạnh mẽ và rộng lớn biết bao. Những góc tối của sự nghèo nàn túng quẫn cũng sẽ trở nên nồng ấm và hạnh phúc nếu có trái tim của người mẹ. Những hoàn cảnh mịt mù tăm tối cũng sẽ được tỏa sáng nếu có trái tim của người mẹ. Những phiến đá thô thiển cũng sẽ trở thành những pho tượng tuyệt mỹ nếu có trái tim của người mẹ. Và sau cùng, trái tim của người mẹ cũng có thể làm cho tội nhân trở thành thánh nhân được. Hành trình nhân loại cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy biết bao cuộc đời lớn lên, thành đạt, thành nhân và thành thánh là nhờ trái tim thầm lặng nhưng diệu kỳ của người mẹ.

Hiền mẫu Monica đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời về lòng trung thành, về mẫu gương khiêm nhường, về tình yêu thương và sự tha thứ, về sự kiên trì trong hy sinh và cầu nguyện… Nhờ lòng trung thành, ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao trong ơn gọi làm vợ và làm mẹ. Làm vợ, ngài đã hết lòng quý trọng, yêu thương và trung thủy với chồng. Làm mẹ, ngài đã hết mực yêu thương, hy sinh cho con cái, tận tụy giáo dục con cái nên người. Bằng gương khiêm nhường, bằng tình yêu thương và sự tha thứ ngài đã sẵn lòng thông cảm cho tính khi ngang ngược của chồng và mẹ chồng. Bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh ngài đã kết hợp với Chúa cách liên lỷ và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Cả cuộc đời của ngài, ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng tuyệt vời nơi những người vợ, người mẹ và cho hết mọi người.

Ước mong sao các Hiền mẫu đang phải lặng lẽ xây dựng gia đình bằng những phiến đá âm thầm của sự hy sinh phục vụ cũng biết nhìn lên hiền mẫu Monica để làm nên những cung bậc tuyệt vời cho giai điệu của hạnh phúc. Hãy dùng lòng kiên nhẫn độ lượng không bến bờ mà Thiên Chúa đã ban cho người vợ và người mẹ để biến cuộc sống vốn tẻ nhạt, tầm thường vất vả thành một cuộc sống có ý nghĩa cao cả hơn. “Nếu đời cho ta một quả chanh, hãy pha thành ly nước chanh” (Julius Rosenwald) chứ đừng nguyền rủa thế giới hay than thân trách phận.

 Lm. Johnbaptist