Từ ngày 1-5.7, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt đã diễn ra chương trình Hỗ trợ mùa thi 2013.
Ban tổ chức đã tiếp đón 65 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học và 11 phụ huynh đi cùng. Trong số đó có 10 thí sính đến từ các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Ninh Thuận và Đồng Nai, số còn lại đến từ các huyện của tỉnh Lâm Đồng. Nhiều bạn là thí sinh người dân tộc đến từ Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương… và một số bạn không cùng tôn giáo nhưng đã sống chung dưới một mái nha tràn ngập tình yêu thương.
Các thí sinh được các sinh viên Công giáo tình nguyện và cô chú Cộng tác viên Salêdiêng, các thầy tận tình tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ.
Các anh chị sinh viên hướng dẫn các thí sinh đến địa điểm thi, chỉ đường đi nước bước. Buổi chiều các bạn được tổ chức giao lưu sinh hoạt để thư giãn và gắn kết tình thân.
Trước ngày thi, Cha đặc trách Hỗ trợ mùa thi 2013- Giuse Nguyễn Xuân Quang, chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh, cùng đồng tế có cha Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh. Trong bài giảng cha Vinh đã khéo léo gợi lên lên những tâm tư, suy nghĩ… hồi hộp của các sĩ tử trước kỳ thi.
Tiếp đó cha trấn an và tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh, nêu lên những kinh nghiệm để có thể làm bài tự tin. Dựa vào các bài đọc cha mời gọi các bạn trẻ hãy đặt niềm tin vào Chúa, xin chúa soi sáng, mở lòng trí sáng suốt để có thể làm bài tốt nhất.
Trước các buổi đi thi, cha Quang ban phép lảnh của Chúa cho các thí sinh và chúc các bạn làm bài tốt. Công ty Thành Bưởi hỗ trợ xe chở các bạn đến Đại học Đà Lạt.
Trưa 5.7, sau môn thi cuối cùng các thí sinh, phụ huynh và những người phục vụ lại cùng cha đặc trách hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng nêu lên ý nghĩa của thánh lễ khởi đầu và thánh lễ tạ ơn.

Cha cho rằng hành trình đi thi của các thí sinh được sống trong ân sủng tình yêu, không chỉ có cha mẹ đồng hành mà còn nhiều người khác quan tâm nâng đỡ. Các bạn hãy phó thác trong tay Chúa, dù làm bài tốt hay không tốt, hãy đặt cuộc đời mình trong thánh ý Chúa, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy can đảm theo Chúa như tổ phụ Abraham.

Cha còn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy biết ơn Cha mẹ đang cực nhọc ở nhà để lo cho mình đi thi và ăn học, cần phải biết báo hiếu cha mẹ. các bạn đã trưởng thành hãy biết quên mình, bỏ mình để ra đi những phải cố gắng sống là người con ngoan, sống vui tươi mỗi ngày.

Sau thánh lễ, các thí sinh, phụ huynh và những người phục vụ chia sẻ bữa cơm cuối cùng. Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng, Phó Giám đốc học viện hiện diện và có những tâm tình chia sẻ với các thí sinh. Ngài cảm ơn các Công tác viên, sinh viên đã bỏ công sức, thời gian, nhiệt tình trong việc hỗ trợ các thí sinh. Đại diện các thí sinh và phụ huynh cũng nêu lên những tâm tình biết ơn đối với dòng Don Bosco, với quí cha, quý thầy, các Công tác viên và sinh viên đã tận tâm phục vụ các thí sinh, giúp họ an tâm thi cử.
Sau bữa liên hoan, các bạn xúm xít chụp những tấm hình lưu niệm, có những bạn chia tay để tiếp tục thi đợt 2 ở Sài Gòn, có bạn tiếp tục ở lại để chuẩn bị thi đợt 2.
Ban tổ chức cho biết, đợt 2 số thí sinh đăng ký nhiều hơn, chưa kể sẽ có 50 thí sinh được phường 2, Đà Lạt gởi đến.
Hữu Phước









