Ngày 29/10/2016, Học viện Don Rua Đà Lạt (quen gọi là Don Bosco Đà Lạt) mừng kỷ niệm 45 năm (1971-2016) hình thành và phát triển và mửng lễ Bổn mạng Micae Rua.
Mở đầu thánh lễ cộng đoàn được nghe giới thiệu chân dụng Á thánh Micae Rua: Micae Rua là một trong những học sinh đầu tiên gia nhập dòng mới của Don Bosco, Micae Rua là một vị giám thị, một quản lý, là vị Bề trên cả kế tục Don Bosco, và là người “làm mọi việc” được chỉ định với lòng hăng hái và vui vẻ. Ngài đã nên một người con đồng hình đồng dạng với người cha thiêng liêng Gioan Bosco trong sứ mạng làm việc vì trẻ em nghèo, bị bỏ rơi và vì phần rỗi các linh hồn.

Thánh lễ tạ ơn mừng Á thánh bổn mạng và kỷ niệm 45 năm thành lập Học viện Don Rua Đà Lạt lúc 5g30 sáng 29/10, do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế. Cùng đồng tế có cha Phaolô Lê Đức Huân Tổng Đại Diện, cha Giuse Nguyễn Văn Quang Bề trên Giám tỉnh Don Bosco Việt Nam, quý cha thuộc hội dòng và học viện Don Rua Đà Lạt. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sỹ nam nữ đại diện các dòng tu, quý ông bà cố của các thầy lớp triết I, quý ân nhân, Công tác viên Salêdiêng, Tu sinh, sinh viên, học sinh, cùng cộng đoàn giáo sở Don Bosco… cùng sốt sắng dâng lời ngợi khen, chúc tụng Chúa và cầu nguyện cho Học viện.
Trong bài chia sẻ, cha Giuse Bề trên Giám tỉnh ôn lại tiểu sử của thánh nhân – đặc biệt là biến cố “chia đôi bàn tay” để làm nổi bật lên con người của Micae Rua: “với tất cả băn khoăn, trăn trở, Ngài quyết định mặc lấy Don Bosco và đã trở nên đồng hình đồng dạng với Don Bosco, để biến đổi và khoác lên một con người mới. Cuộc đời của Cha Rua gắn liền và chia sẻ mọi công việc với cha thánh Gioan Bosco. Ngài là Đấng kế vị đầu tiên, là bản Hiến Luật sống để nên đồng hình đồng dạng với người cha thiêng liêng. Phương châm ngài để lại cho mỗi Salediêng: Phải sống như Don Bosco đã sống. Phải làm việc như Don Bosco đã làm. Phải suy nghĩ như Don Bosco đã suy nghĩ và làm việc”.
Nhìn lại 45 năm với bao “phép lạ” qua những thời kỳ khó khăn, Học viện Don Rua vẫn sống tinh thần của cha thánh Bosco, sống tinh thần Giáo Hội trong mọi việc và truyền giáo triệt để và vẫn còn mở rộng cho tới nay. Cha Giám tỉnh nhấn mạnh mỗi Salêdiêng hãy học cách noi gương thánh nhân trong đời sống của mình: “cõi lòng mở rộng của Cha Rua nên giống với Don Bosco, dành trọn cho Chúa, cho Giáo hội, cho người trẻ, cho các linh hồn. Ước chi mỗi Salêdiêng khi học tại Học viện này cũng biết cách mặc lấy Don Bosco như chính cha Rua đã làm và trở nên dấu chỉ giữa đời”.

Kết thúc thánh lễ trong niềm hân hoan và tạ ơn, HĐMV giáo sở có đôi lời cảm ơn Đức cha, cha Tổng Đại diện, Cha Giám Tỉnh và quý Cha, quý tu sỹ học viện đã luôn đồng hành với giáo sở trong thời gian qua.
Nhân dịp này, Đức Cha Antôn thay mặt Giáo phận cảm ơn Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cách riêng Học viện Don Rua Đà Lạt đã có nhiều đóng góp cho giáo phận, đặc biệt trong việc đồng hành, giáo dục và tạo sân chơi cho giới trẻ. Hội dòng còn giúp Giáo phận coi sóc nhiều giáo xứ. Đức Cha cũng thay cho Giáo phận chúc mừng bổn mạng và 45 năm Học viện Don Rua, “Chúc quí cha quí thầy luôn bắt chức Á thánh Micae Rua để trở nên đồng hình đồng dạng với Don Bosco sống yêu thương phục vụ giới trẻ”.
Dịp này, cha Giám đốc Học viện có buổi trò chuyện với ông bà cố các thầy triết sinh I. Song song đó vào buổi sáng các thầy triết II, triết III có buổi giao hữu bóng đá với dòng Vinh sơn, Rogate, Đồng Công mừng lễ bổn mạng Học viện.

Trước đó, đêm 28.10 có buổi dạ hội tại sân khấu Học viện, với sự hiện diện của Cha Giám tỉnh, quý Cha bề trên, quý cha, quý thầy, ông bà cố các thầy Triết I, ân nhân, các nhóm hội đang hoạt động tại Học viện. Chương trình dạ hội với chủ đề “Bàn tay chia nửa” chia sẻ thông điệp: Học hỏi về nhân đức Á thánh Micae Rua và diễn tả tinh thần gia đình của mọi thành phần thuộc cộng thể Hậu tập viện Don Rua. Buổi dạ hội đã để lại trong lòng người tham dự những khoảnh khắc sâu sắc và ý nghĩa không chỉ bởi những tiết mục hợp ca “45 năm hồng ân” của quý cha và gần 40 các thầy Triết sinh, tiết mục hòa tấu, diễn nguyện, kịch, tri ân cha mẹ, … mà còn được ôn lại và chia sẻ những kỷ niệm từ khi thành lập học viện cho tới nay qua một video ngắn gói gọn những bước thăng trầm và những bước phát triển của Học viện.
Box: Ngày 24.5.1971, Cha Bề trên Cả Luigi Ricceri chính thức thành lập Học viện Don Rua theo Giáo luật với Văn thư số 127/71, đồng thời bổ nhiệm Cha Luy Massimino làm Giám đốc tiên khởi, với Văn thư số 2345, ký ngày 25.5.1971. Ngoài Triết học, các thầy còn đảm nhiệm các công việc tông đồ tại khi Học viện tổ chức Thiếu niên vui, hay còn được gọi là Trung Tâm Trẻ (ngày nay gọi là Nguyện xá) tại nhà và tại mốt số nơi khác, như Đồi Cù, Palace, Adran, Học viên Piô X, Domain, v.v. Cùng với Cha Lực, anh em cũng đi làm việc tông đồ ở Trại giáo hóa Chi Lăng …. Thỉnh thoảng trong năm, Học viện còn tổ chức Văn nghệ nhân dịp Lễ Giáng Sinh, và Trường kịch trong Mùa Phục Sinh.









