Trong tâm tình hân hoan, với Thánh lễ Tạ ơn lúc 9g30 ngày 11/5/2026 tại nhà thờ Giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác Đà Lạt, Hội dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tỉnh dòng Tây Nguyên đã long trọng mừng Năm Thánh Kỷ niệm 150 năm Hội dòng Chúa Quan Phòng Portieux hiện diện tại Việt Nam.
Cùng với Nhà thờ Phương Quý – Giáo phận Kon Tum, Nhà nhờ Thống Nhất – Giáo phận Xuân Lộc, Nhà thờ Giáo xứ Giuse Thợ Tạo Tác – Giáo phận Đà Lạt được Tỉnh dòng Tây Nguyên chọn làm điểm hành hương trong Năm Thánh này.

Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hữu SJ Quản xứ Tạo Tác và hơn 20 linh mục triều, dòng trong và ngoài Giáo phận Đà Lạt. Tham dự Thánh lễ Tạ ơn có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, Hội Bảo trợ Ơn gọi, Anh chị em Huynh Đệ Dòng Chúa Quan Phòng và khoảng 700 giáo dân, trong đó có rất nhiều người đến từ Lâm Hà, Ban Mê Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, v.v…
Từ những hạt giống đầu tiên được gieo trồng tại Cù Lao Giêng
Trước Thánh lễ, lúc 8g30, tại tầng hầm giáo xứ, qua video clip sống động, mọi người tham dự được giới thiệu ngắn gọn những bước chân của các nữ tu Chúa Quan Phòng đến Việt Nam 150 năm qua. Đúng 1 giờ sáng ngày 12/01/1876, sáu nữ tu Chúa Quan Phòng người Pháp đầu tiên đã đặt chân đến Cù Lao Giêng (Việt Nam). Sau một thời gian hoạt động tông đồ, chính cách sống giản dị, hết lòng vì người dân của sáu nữ tu này đã thu hút nhiều thiếu nữ bản xứ xin gia nhập Dòng. Ngày 24/05/1880 tập viện được thành lập tại Cù Lao Giêng với sáu thỉnh sinh người Việt đầu tiên.
Năm 1974, Hội dòng Chúa Quan Phòng tái cấu trúc và được chia thành 3 Tỉnh dòng : Pháp-Bỉ, Campuchia, và Việt Nam. Ngày 31/01/1975, Sơ Thérèse Monique Nguyễn Thị Hảo được chọn làm Giám tỉnh đầu tiên của Tỉnh dòng Việt Nam.
Năm 2010, Tỉnh dòng Việt Nam phát triển lớn mạnh trải dài từ mũi Cà Mau đến Kontum với gần 600 nữ tu và 100 cộng đoàn. Vì thế, tháng 06 năm 2011, Hội Đồng Dòng, tổ chức ở Campuchia đã đi đến quyết định phân chia Tỉnh dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam thành 3 Tỉnh dòng: Tỉnh dòng Tây Nguyên (Kon Tum), Tỉnh dòng Cù Lao Giêng và Tỉnh dòng Cần Thơ. Sơ Marie-Philippe Đinh Thị Nhung được Bề trên Tổng quyền bổ nhiệm làm Giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh dòng Tây Nguyên (Kontum).
Hiện nay, Tỉnh dòng Tây Nguyên có 179 nữ tu, 5 tập sinh, 3 tiền tập sinh và 18 Bình Minh sinh viên, hoạt động tại 7 Giáo phận: Kon Tum, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Xuân Lộc, Sài Gòn, Bà Rịa – Vũng Tàu và Phú Cường, với sứ mệnh: Mục vụ loan báo Tin Mừng (Nhóm chia sẻ lời Chúa tại buôn làng…), Mục vụ giáo xứ (Phòng Thánh, dạy giáo lý, sinh hoạt các đoàn thể…), Giáo dục (Trường và các nhóm trẻ mẫu giáo, nhà nội trú nữ), Y tế và Xã hội (Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm viếng, chia sẻ với anh chị em trại tâm thần và bệnh nhân phong).

Thánh lễ Tạ ơn mừng Năm Thánh Kỷ niệm 150 năm Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux hiện diện tại Việt Nam
Lúc 9g30 Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước gồm đại diện các em Bình Minh Sinh viên, các sơ nhà tập, các sơ thuộc Hội dòng Chúa Quan Phòng Portieux.
Đầu Thánh lễ, Cha Giuse Phó Chưởng ấn công bố Sắc lệnh của Tòa Thánh về Năm Thánh Hội Dòng Chúa Quan Phòng.

Trong bài giảng, dựa vào các Bài đọc, Đức Cha Đaminh giúp cộng đoàn nhìn lại lịch sử 150 năm hiện diện của Hội dòng Chúa Quan Phòng tại Việt Nam không phải bằng bảng thống kê những thành tích nhưng ngắn gọn bằng hai chữ, đó là: Tạ Ơn. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaia (Is 63,7-9): “ Tôi xin nhắc lại những ân huệ của Đức Chúa…” Năm Thánh trước hết là một hành vi nhớ lại những ân phúc của Đức Chúa, nhớ lại để nhận ra rằng 150 năm hiện diện và phục vụ trên mảnh đất Việt Nam này không phải là thành quả của sức riêng con người nhưng mà là hoa trái của bàn tay Thiên Chúa quan phòng… Tin vào Chúa quan phòng không phải là thụ động ngồi đó chờ phép lạ, nhưng là dấn thân hết mình rồi phó thác trọn vẹn. Tiếp theo là Bài đọc 2 (1 Cr 2,3-9), Thánh Phaolô nói về những ân sủng của Thiên Chúa đã ban trong Đức Giêsu Kitô. 150 năm ân sủng đã sinh ra những hoa trái cụ thể: Kể từ khi có mặt tại Đà Lạt, các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng đã nhanh chóng dấn thân vào những công việc phục vụ tại họ đạo Tạo Tác còn rất non trẻ này: mở trường mẫu giáo tại tu viện, mở lớp giáo lý vỡ lòng cho thiếu nhi, phụ trách các lớp giáo lý Xưng tội Rước lễ lần đầu, Thêm sức và Bao đồng tại họ đạo Tạo Tác… Bài Tin Mừng Matthêu (Mt 5,13-16) cho thấy hình ảnh rất đẹp về những gì là tốt lành hoạt động trong âm thầm. Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Muối không phô trương mà muối tan đi để làm mặn. Ánh sáng không ồn ào nhưng ánh sáng chiếu soi. Linh đạo Dòng Chúa Quan Phòng được thể hiện rất rõ qua hình ảnh ấy. Khi một nữ tu âm thầm thức khuya chăm sóc bệnh nhân, đó là muối. Khi một chị kiên nhẫn dạy từng chữ cho trẻ em nghèo, đó là ánh sáng. Khi cộng đoàn chấp nhận cuộc sống đơn sơ giữa khó khăn kinh tế, đó là chúng tá của niềm tin vào sự Chúa quan phòng. Khi Hội dòng mở rộng hiện diện ở những vùng xa, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc, đó là ánh sáng được đặt trên đế cao. Đức Cha cũng nhắc lại thời gian đang học ở Giáo Hoàng Học viện, ngài đi làm việc tông đồ cho những người Mạ ở gần trường Võ bị. Nơi đây, Ngài đã gặp các nữ tu Chúa Quan Phòng giúp những người Mạ. Các sơ đi thật sớm, vào tận nhà của những người này để đưa họ ra cho Ngài dạy giáo lý. Cho đến nay, gần 60 năm hoạt động tại Tạo Tác, lòng nhiệt huyết tông đồ của các nữ tu Chúa Quan Phòng vẫn luôn cháy sáng.
Cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính để lãnh nhận Ơn Toàn xá Năm Thánh. Sơ Marie Josephine Trần Thị Thu Lan, Giám tỉnh Tỉnh dòng Tây Nguyên thay mặt Hội dòng cảm ơn Đức Cha Đaminh, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách mời đã đến tham dự Thánh lễ mừng Năm Thánh.

Trong phần đáp từ, Đức Cha Đaminh bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Hội dòng Chúa Quan Phòng với những hoạt động tông đồ trong gần 60 năm hiện diện tại Giáo phận Đà Lạt. Ngài cũng nhấn mạnh: để một hội dòng phát triển cần môi trường thuận lợi và sự đón nhận, cộng tác của mọi người. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Năm Thánh Kỷ niệm 100 năm Truyền giáo cho người bản địa của Giáo phận Đà Lạt vào năm 2027.
Sau khi chụp hình lưu niệm, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và các khách mời đã cùng chia vui với quý Sơ Hội dòng Chúa Quan Phòng trong ngày đại lễ qua bữa tiệc đầy tình huynh đệ.
Về phần giáo xứ Tạo Tác, ngay từ buổi đầu sơ khai, sau gần 60 năm gắn bó với Hội dòng Chúa Quan Phòng, luôn cảm nhận được nhiều hồng ân của Chúa quan phòng qua sự có mặt, sự hy sinh và phục vụ tận tụy các nữ tu Chúa Quan Phòng, nhất là trong những giai đoạn giáo xứ gặp hết sức khó khăn thử thách. Giáo xứ Tạo Tác có được những thành quả như ngày hôm nay cũng là nhờ sự hy sinh và lòng quảng đại của các nữ tu Chúa Quan Phòng hiện diện tại đây.
Bài viết: Vincentê Trần Đăng Nam
Hình ảnh: Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt









