HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT
Lễ Khấn Lần Đầu và các Kỷ Niệm Khấn Dòng
01/6/2016
(Bài giảng của ĐC Antôn Vũ Huy Chương)
Chia sẻ niềm vui và tâm tình tạ ơn với Hội Dòng MTG Đà Lạt hôm nay, cách riêng với 9 chị tuyên khấn lần đầu và các chị mừng kỷ niệm Khấn Dòng (kể từ ngày khấn lần đầu): 1 chị mừng 70 năm, 6 chị mừng 50 năm và 3 chị mừng 25 năm, chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Hội Dòng MTG Đà Lạt, đặc biệt cho các chị em mừng kỷ niệm Khấn Dòng và tuyên khấn lần đầu hôm nay, với tâm niệm “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí”.
Thực ra, mọi Kitô hữu đều có chung một tâm tình như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 (x. Ep 1, 3-14) : “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô…; nhờ máu Thánh Tử đổ ra (trên Thánh Giá), chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.”
Riêng với các nữ tu, chị em còn chúc tụng Thiên Chúa cách đặc biệt, vì Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, coi chị em như bạn trăm năm, được sách Nhã Ca mô tả cách thi vị trong bài đọc 1 (NC 2, 8-14): “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào !”. Hơn thế nữa, tuyên khấn trong Hội dòng MTG, chị em còn được mời gọi bước theo linh đạo tập trung vào ĐGK Chịu Đóng Đinh và vào Thánh Giá cứu độ của Người, với một tình yêu thực tiễn, nghĩa là một tình yêu được biểu hiện bằng sự tưởng nhớ, suy gẫm trong lòng, bằng những hy sinh gắn liền với đời sống thánh hiến và việc phục vụ bên ngoài dành cho tha nhân. Dòng MTG là dòng nữ Công giáo đầu tiên có mặt tại Việt Nam cách đây 345 năm, do Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập từ năm 1670 ở Đàng Ngoài và năm 1671 ở Đàng Trong.
Vác thánh giá hằng ngày theo chân Chúa Kitô là lời mời gọi của Chúa đối với tất cả các môn đệ. Tuy nhiên, chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng (x. Mt 11, 25-30): “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
Như thế, nếu không có lòng hiền hậu và khiêm nhường, không thể vác nổi thánh giá! Chính các tông đồ, những môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt, cũng đã không kham nổi thánh giá khi nghe Chúa báo trước về cuộc khổ nạn của Người. Simon Phêrô đã cản Người đừng lên Giêrusalem, và ngay lúc đó các tông đồ đã tranh luận với nhau xem ai sẽ làm lớn trong Nước Người sắp thiết lập; rõ ràng các ông thiếu khiêm nhường! Khi binh lính đến bắt Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, Simon Phêrô đã rút gươm chém lung tung; rõ ràng các ông thiếu lòng hiền hậu! Khi Chúa Giêsu vác thánh giá lên núi sọ, các ông bỏ chạy hết, riêng Simon Phêrô trước đó đã chối thầy 3 lần; rõ ràng các ông sợ thánh giá!
Đó là sự hèn yếu của con người, nên Chúa Giêsu đã lưu ý các ông: “Hãy cầu nguyện và cảnh giác, vì tinh thần thì mau mắn mà xác thịt thì nặng nề !”.
Vậy mà chị em đây dám tuyên khấn trong Dòng Mến Thánh Giá ! Tuyên khấn là một hành vi liều lĩnh, nhưng dám liều vì tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Khi tuyên khấn sống khó nghèo, chị em nhớ lại lời Chúa Giêsu: “Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Khi tuyên khấn sống khiết tịnh, chị em nhớ lại lời Chúa: “Có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời” (Mt 19,12). Khi tuyên khấn sống vâng phục, chị em nhớ lại lời Thánh Phaolô viết về Đức Giêsu: “Người đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá”.
Ngày nay có nhiều người thắc mắc tự hỏi: Tại sao lại đi tu, đang khi có biết bao nhu cầu cấp bách có thể đáp ứng được mà không cần phải chấp nhận những cam kết đặc biệt của đời tu ? Đi tu chẳng phải là phung phí những năng lực có thể sử dụng có hiệu năng cao hơn cho Giáo Hội và cho thế giới sao ?
Những câu hỏi đó vẫn có từ lâu, như trong đoạn Tin Mừng nói về việc xức dầu tại Bêtania: “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12,3). Giuđa đã cằn nhằn vì sự phung phí đó, lấy cớ là phải lo cho người nghèo, nhưng Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô ấy đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy” (Ga 12,7). Đó là câu trả lời luôn có giá trị cho những ai đặt câu hỏi về đời tu.
Đức Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II khẳng định: “Đời sống thánh hiến là một ân huệ Chúa ban cho Giáo hội và cho thế giới”. Vì thế, chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa nhưng không quên cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến.
Riêng đối với các nữ tu MTG, Cha Phi Khanh Vương Đình Khởi, một linh mục chuyên sâu về Dòng Mến Thánh Giá, đã viết: “Những biểu hiện hữu hình như sự gia tăng số lượng, bộ mặt khang trang của các tu viện và các cơ sở để phục vụ xã hội, sự nâng cao trình độ văn hóa và khả năng nghiệp vụ… chỉ có giá trị thực sự khi chúng là phương tiện giúp họ sống đoàn sủng và linh đạo của Dòng theo đúng ý Đấng sáng lập và sự chờ đợi của Giáo hội. Nghĩa là, dù thăng hay trầm, dù thịnh vượng hay ngặt nghèo, thì nếp sống và hoạt động của họ phải luôn diễn ra theo “quy luật Vượt Qua” dưới bóng Thánh Giá. Và đó là một thách đố lớn cho Dòng MTG”.
Lạy Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, xin thương xót chúng con!