Đức Trọng – Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 24/04/2010, tại Giáo xứ An Hoà, Gp Đàlạt đã diễn ra buổi gặp mặt của các chủng sinh, dự tu và tu sĩ nam nữ do Cha Quản hạt tổ chức, nhân ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu. Tham dự buổi họp mặt này có Cha Quản Hạt, Quý Cha Sở và phụ tá các Giáo xứ Liên Khương, Ninh Loan, Tùng Nghĩa, Quý thầy Chủng viện và gần 60 dự tu và tu sĩ nam nữ, đại diện cho 15 cộng đoàn dòng tu đang phục vụ tại các Giáo xứ trong Giáo hạt Đức Trọng: Cộng đoàn Phaolô-Phú Sơn, Cđ Tận Hiến-Lán Tranh, Cđ Tận Hiến-Tân Văn, Cđ Tận Hiến-Đoàn Kết, Cđ Tận hiến-Ninh Loan-Đà Loan, Cđ MTG Đàlạt-Thanh Bình, Cđ MTG Gò Vấp-An Hoà, Cđ Đức Bà truyền giáo-Nam Ban, Cđ Đaminh Tam Hiệp-Liên Khương, Cđ Đaminh Lạng Sơn-Tùng Nghĩa, Quý thầy dòng Don Bosco Bắc hội, K’Rèn-Định An, K’Long, Liên Khương, Nghĩa Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Hạt Đức Trọng tổ chức buổi họp mặt các tu sĩ như thế này.

Khởi đầu, Cha Quản hạt tuyên bố lý do của buổi họp mặt là nhằm cổ võ, khích lệ cho ơn Thiên triệu trong bối cảnh năm thánh linh mục và năm thánh của Giáo phận. Đồng thời, tạo cơ hội cho các cộng đoàn tu sĩ trong Giáo hạt giao lưu chia sẻ về sứ vụ của mình, để hiểu biết về nhau và để cộng tác với nhau một cách hiệu quả trong những công cuộc chung của Giáo hội.

Tiếp đến, Cha Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi, Quản xứ Liên Khương đã đúc kết sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu của Đức Thánh Cha Benedicto XVI (25/04/2010). Dựa vào sứ điệp của Đức Thánh Cha, ngài cũng gợi lên một vài nét chấm phá về đời sống ơn gọi và thánh hiến: 1/ Người tu trì là người trước tiên có một tình bạn thâm sâu với Chúa, qua đời sống cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn; 2/ Người tu trì cũng là người biết hiến dâng trọn vẹn, trung tín và liên lỉ đời mình để phục vụ tha nhân; 3/ Và người tu trì còn là người luôn tích cực xây dựng đời sống hiệp thông trong Giáo hội.

Với những gợi ý ấy, các chủng sinh, dự tu và tu sĩ nam nữ đã cùng nhau quỳ trước Thánh Thể Chúa để diễn tả và đào sâu tình bạn với Chúa. Sau giờ Chầu Thánh Thể, mọi người lại trở về nhà hội giáo xứ An Hoà để giao lưu chia sẻ cho nhau về những công tác mà các hội dòng đã và đang thực hiện trong các giáo xứ, để phục vụ các nhu cầu của dân Chúa và cộng đồng. Và sau cùng, mọi người đã diễn tả tình hiệp thông giữa các cộng đoàn và cá nhân qua bữa trưa vui tươi, đầm ấm tình thân ái mà Cha Quản hạt và Các anh chị em Giáo xứ An Hoà đã chuẩn bị sẵn.

Buổi họp mặt đã diễn ra thật tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn trong lòng mỗi người tham dự. Soeur Bề Trên cộng đoàn nữ tu Đaminh Lạng Sơn Tùng Nghĩa thay mặt tất cả các cộng đoàn tu sĩ trong Giáo hạt nói lên tâm tình tri ân Chúa và cảm ơn Cha Quản hạt đã yêu thương tổ chức buổi họp mặt quan trọng và đầy ý nghĩa này. Cha Quản hạt cũng cảm ơn mọi người đã tham dự đông đủ và ước mong những cuộc họp mặt sau sẽ được sự hưởng ứng tích cực hơn nữa. Cuộc hội ngộ đã khép lại, nhưng lại mở ra trong lòng mỗi người, mỗi cộng đoàn tu sĩ hạt Đức Trọng một khung trời mới đầy ắp sự năng động của Thánh Thần. Mỗi người, mỗi cộng đoàn tu sĩ như thấy nhiệt tâm hơn, hăng say hơn với đời thánh hiến và sẵn sàng dấn thân hơn với đời phục vụ.

Vincent Phạm Quốc Cường.