Chúa Nhật 08.8, thiếu nhi Giáo xứ Chánh Tòa đã có một ngày hội trại kết thúc khóa giáo lý hè 2004 thật hào hứng, vui tươi và sinh động.
Bắt đầu ngày hội trại, các em đã cùng với ban Giảng viên giáo lý và cha phó Micae Nguyễn Quang Cường dâng thánh lễ tạ ơn lúc 8 giờ 30. Những cố gắng và những kết quả các em đã đạt được trong kỳ hè vừa qua được dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ và tri ân…
Sau thánh lễ, các khối giáo lý được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm thi đua dựng lều tại nơi được phân chia trong khuôn viên nhà thờ. Những chiếc lều nho nhỏ xinh xinh do tay các anh chị khối Bao Đồng dựng lên khiến các em khối Rước Lễ và Khai Tâm tròn xoe mắt nhìn đầy thán phúc và ngạc nhiên (dân thành phố có mấy khi được đi cắm trại !), trong lúc này những “trợ giảng” (các em khối Vào Đời, tham gia cùng giáo lý viên đứng lớp) cho nhóm sinh hoạt và ăn lót lòng. Thời tiết không thuận lợi, mưa bão kéo dài, thế là đành tập trung vào nhà vòm để dự các trò chơi thi đua. Tuy hơi chật chội nhưng không vì thế mà mất đi sự sôi nổi và hào hứng. Từng nhóm, từng lứa tuổi đã hết mình để vào cuộc, em nào cũng muốn được chơi, cũng muốn thử sức mình (điều chúng ta -người lớn- cần suy nghĩ : lứa tuổi thiếu nhi ngày nay quá ít được tham dự những cuộc chơi tập thể, các em mất hầu hết thời gian cho việc học). Nhìn những bàn tay bé tí xíu, hứng từng vốc nước để bỏ vào chai, nhưng đều … đổ ra ngoài, không ai nín được cười, dù vậy các em vẫn cần mẫn, vẫn kiên trì. Cũng có nhiều em thật khéo léo, nhưng thay vì phải làm nổ bóng của nhóm mình, lại “hào phóng” làm lộn sang cho nhóm bạn. Tính hiếu động và óc tưởng tượng của các em có cơ hội để sử dụng…
Những căn phòng giáo lý mới xây đã trở thành nơi các em dùng bữa trưa. Ban ẩm thực vui ra mặt, khi thấy có nhiều em đến giờ ăn ở nhà cha mẹ phải “năn nỉ”, nhưng bây giờ chẳng ai nói năng gì cũng nhiệt tình hưởng ứng… Cũng may, các chị chuẩn bị rất dồi dào nên tất cả đều “nạp đủ năng lượng” để chuẩn bị bước vào phần thi đố ngay sau giờ ăn trưa.
Nội dung cuộc thi gồm : Những bài Kinh Thánh của các ngày Chúa Nhật trong kỳ hè ; Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam và tại Giáo phận Đàlạt ; Các bài hát và những câu thơ dạy về nhân bản đã được học. Xen vào đó, các em còn tham dự xổ số (từ những phiếu hình các em được nhận khi tham gia sinh hoạt đạo đức trong hè) và những tiết mục văn nghệ.
Thật bất ngờ, các em đã trả lời chính xác 100% những câu hỏi về các nội dung trên. Cũng phất cờ, cũng cổ vũ, cũng hò hét vang trời để cổ động cho nhóm mình, không khí thật sôi động ngoài dự tính… Nhiều phụ huynh, giáo lý viên đứng xem thấy lòng mình như trẻ lại và … muốn nhập cuộc với các em…
Giờ chầu Mình Thánh Chúa khép lại một ngày hội trại thật nhiều bổ ích. Cha Sở Giuse đã trao những phần thưởng cho các nhóm. Với những tâm tình thật dễ thương, Cha Sở nhắc lại việc các em đã xuất sắc đạt giải nhất trong cuộc thi toàn giáo hạt Đàlạt vào ngày Truyền thống GVGL vừa qua, ngài nói : “Cha khen chúng con đã có nhiều cố gắng. Cha ước mong và cầu chúc mỗi người trong năm học sắp đến, cũng hãy nổ lực để đạt nhiều kết quả tốt, đó là chúng con đã truyền giáo bằng chính đời sống của mình”.









