“Như trẻ con chờ mong Tết đến

            Lòng sinh viên háo hức đợi Hè”

Còn tâm trạng Giáo lý viên hạt Đơn Dương  chúng ta ra sao khi hè đến !

Hội trại Hè là những phút giây bên nhau trong niềm vui và hạnh phúc .

Và hôm nay ngày mong đợi bao ngày của tôi rồi cũng đến, ngày 24-07 tôi bắt đầu lên đường với tất cả niềm vui và khí thế của tuổi trẻ, kèm thêm một chút tò mò bỡ ngỡ trong buổi cắm trại Giáo lý viên đầu tiên trong đời.

8h 00 sáng chúng tôi có mặt tại khuôn viên Giáo xứ Lạc Viên, tìm đường đến trại đã là khó và phải đi qua trạm sát hạch để vào được “cổng thiên đàng” của trại cũng lắm gian nan. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến phần đất của mình để trang trí cổng trại, gặp gỡ giao lưu và tập múa hát với các bạn Giáo lý viên ở các giáo xứ bạn.

“Nhờ tình Chúa bao la

Con được sinh xuống đời

Từng ngày Ngài thương con

Cho con những niềm vui

…Đưa con đến nơi đây

Với tình người muôn phương

Bàn tay Chúa quy tụ

Con xin cảm tạ hồng ân”

Rồi lễ khai mạc hội trại cũng được bắt đầu trong tiếng hát múa tưng bừng, nghi thức chào cờ Hội trại GLV hạt Đơn Dương diễn ra trong không khí trang nghiêm cùng những giây phút tôn vinh chân phúc Anrê Phú Yên – giảng viên Giáo lý thế kỷ XVII và cũng là bổn mạng của Giáo lý viên – đã đọng lại trong chúng tôi những giây phút thật sâu lắng tạo nên một khởi đầu thật ý nghĩa.

Và sau đó là những buổi huấn luyện tập họp phương pháp hàng đội, kỹ năng điều khiển của đoàn trưởng và đội trưởng, nghe cha giám đốc trung tâm mục vụ chia sẻ, và cùng nhau chơi các trò chơi dân gian.

Hình như Chúa đã biến đổi tôi thành một người khác, hòa nhập nhanh hơn với những người bạn mới trong các sinh hoạt đoàn đội, trong những trò chơi mà thưở nhỏ vẫn chơi. Tôi thấy được niềm vui và niềm hạnh phúc hiện diện trên từng khuôn mặt các bạn GLV và trong chính con người mình, qua đó tôi học hỏi được kinh nghiệm tổ chức trò chơi linh hoạt hơn.

Một ngày cắm trại đã trôi qua nhanh chóng, thánh lễ kính chân phúc Anrê Phú Yên – bổn mạng các GLV – tại sân trại diễn ra trong không khí thật ấm cúng và xúc động. Tiếp đến là một giờ canh thức cầu nguyện trong lời dẫn, tiếng ca và điệu múa, át cả những tiếng gió rít của cơn bão số 4 đang đổ dồn vào bờ. Và khi ánh lửa đã được thắp lên, chúng tôi lại quây quần bên đống lửa nhảy múa chào đón lửa thiêng đang rạo rực cõi lòng, xua tan đi cái lạnh của trời đêm. Những tiết mục văn nghệ của các Giáo xứ cùng góp phần với đội chủ nhà tuy mộc mạc nhưng cũng thật điêu luyện, các phố ẩm thực truyền thống của Giáo xứ đã đọng lại trong chúng tôi những ấn tượng thật sâu sắc trước khi khép lại một ngày trại trong giấc ngủ an bình.

Ngày mới lại bắt đầu trong tiếng múa hát nhộn nhịp.

                                                                                      “Ôi mưa rồi, chạy thôi các bạn ơi !”.                                                                                 

” Nhìn ra xa mưa trắng khung trời

Chỉ thấy tiếng cười lẫn mưa rơi”

Bữa ăn sáng đã tiếp sức cho chúng tôi bước vào trò chơi lớn, một hành trình thật gian nan vất vả, cộng thêm trời mưa lất phất nhưng khi cuộc chơi bắt đầu thì trời lại nắng lên để chúng tôi lội suối lên núi trong tiếng hò reo inh ả.

Đỉnh cao của ngày mới cũng đến với chúng tôi trong thánh lễ kính thánh Giacôbê tông đồ do Đức Giám Mục chủ sự cùng với quý cha trong Giáo hạt. Tôi cảm nhận được sự ưu ái của Giáo Hạt, sự quan tâm của Giáo phận dành cho chúng tôi trong sứ mạng Giáo lý viên, cộng tác với Đức Giêsu làm thầy dạy đức tin.

Hai ngày trại sắp khép lại những vui chơi cùng các kỹ năng sinh hoạt để nhường chỗ cho những chia sẻ kinh nghiệm đứng lớp vào lúc 1g30 chiều. Những chia sẻ của các bạn ở nhiều Giáo xứ khiến tôi phải thao thức và ao ước được nhập cuộc. Tâm tình của Chúa Giêsu gửi gắm các môn đệ đã được thể hiện nơi các bạn Giáo lý viên, lời đó lại trỗi dậy trong tôi một cách mạnh mẽ : ”Thầy đã ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy sẽ bùng lên !“

Thời gian dường như trôi qua mau quá và đã đến lúc phải chia tay các ban GLV trong luyến tiếc.

“Vui đến bao nhiêu cũng chia ly

Niềm vui là do ta đưa tới

Còn tiếc chi thêm nữa bạn ơi !

Hẹn gặp bạn ngày này năm sau ».

Qua hai ngày cắm trại ngắn ngủi nhưng những gì tôi nhận được thật quá lớn lao. Tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích cho bản thân, kinh nghiệm dạy Giáo lý quý báu từ các GLV đi trước.

Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được sống những ngày thật gần gũi thân mật cùng với Ngài, để con cảm nhận được tình Chúa và tình bạn, tình anh chị em của con một Cha trên trời.

Maria Trần Thị Tuyết Nhung – GX. Châu Sơn

BanTruyên Thông