Hơn 600 thiếu nhi đang theo học tại các lớp giáo lý thuộc Giáo Xứ Chánh Tòa Đà Lạt, đã tham gia ngày Hội Vui được tổ chức nhân dịp mừng Bổn mạng Giáo xứ -lễ kính Thánh Nicôla.

Có thể nhìn thấy ngay được rằng, không có niềm vui nào trọn vẹn và hồn nhiên cho bằng niềm vui của tuổi thơ. Hơn thế nữa, niềm vui này được tỏa lan đến nhiều người. Dù rằng Cha Sở Giuse bộn bề công việc, cũng không thể nào không gác công việc sang một bên để hòa chung vui với các em; dù rằng các cha Phó phải lo toan nhiều sự, nhưng cũng sẵn sàng đến và cùng tham dự những trò chơi; dù rằng các soeur và các anh chị Giảng viên giáo lý mệt nhoài nhưng không dấu được những nụ cười thích thú; dù rằng có những phụ huynh phải theo con mình hết gian hàng trò chơi này đến gian hàng khác, nhưng vẫn không một chút khó chịu hay bực mình…

Thế đó. Nhưng để có được ngày vui hôm nay, không thể không nói đến sự chuẩn bị của nhiều người và của ban Giảng Viên Giáo Lý Giáo Xứ. Nhưng điều cần nói, chính là sự cố gắng của các em. Ngay từ đầu tháng 10, những phiếu hình thực hiện rất công phu, được phát cho các em mỗi lần tham dự thánh lễ hay đi học giáo lý (có em nhất quyết không đổi phiếu chơi để giữ lại những phiếu hình này ; có em mang về tặng hết những phiếu hình cho người thân). Cứ hai phiếu hình, các em lại đổi được một phiếu chơi và sử dụng những phiếu chơi này để tham gia các trò chơi.

Với 17 gian hàng trò chơi và hơn 4000 phần quà được phát ra, hầu như em nào cũng được chơi và cũng được quà. Cũng cần nhắc lại, Cha C. Nicôla đã thường tổ chức những hội vui như thế này khi ngài là Cha Sở tại đây; Cha Thánh Nicolas là người rất thương yêu trẻ em. Là hậu duệ của các ngài, tổ chức ngày vui hôm nay cũng là để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc trẻ thơ cách cụ thể. Trước đây, hội vui thường được tổ chức vào dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng từ khi Cha Sở Giuse về phục vụ tại Giáo xứ, đã chuyển dần sang ngày lễ thánh Nicôla, để giới thiếu nhi có cơ hội hiểu biết thêm về truyền thống của giáo xứ…

Dù thời gian của cuộc vui không nhiều, chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, nhưng cũng đủ mang lại niềm vui thích cho các em. Chắc chắn những dịp như thế này không thể nào phai nhòa trong ký ức của các em khi nhớ về giáo xứ thân yêu của mình. Nhớ để cầu nguyện, nhớ để góp phần xây dựng và đặc biệt, nhớ để sống xứng đáng là những người con của Giáo xứ, của Hội Thánh, như lời Cha Sở Nicôla kính yêu năm xưa đã nói: “Chọn thánh Nicôla làm bổn mạng chỉ vì lòng biết ơn”.

Có được sự hiệp nhất yêu thương, có được tinh thần tông đồ, có được cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi như ngày hôm nay, chắc chắn Thánh Tổ Nicôla, các vị mục tử tiền bối và những bậc tiền nhân đã cầu bầu cùng Chúa, luôn tuôn đổ chan hòa ơn thiêng xuống trên gia đình Giáo Xứ. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ và biết ơn các ngài.

Tứ Linh