Sáng Chúa nhật 06/12, một buổi sáng thật đẹp, cả Giáo xứ Chánh Tòa cũng đang hân hoan mừng bổn mạng của Giáo xứ : Nicôla, Vị thánh rất yêu thương thiếu nhi và được nhiều người biết đến với cái tên thân quen “Ông Già Noen”.

Noi gương Thánh bổn mạng, cả gia đình Giáo xứ luôn yêu thương, quan tâm và muốn khích lệ thiếu nhi của mình bằng nhiều hình thức. Nhân dịp này, phần thưởng cho việc siêng năng tham dự Thánh lễ, đi học giáo lý… là những tấm phiếu màu xanh, màu hồng nho nhỏ, để tham dự Hội Chợ mừng lễ thánh Nicôla.

Ngày Hội của thiếu nhi Chánh Tòa bắt đầu bằng Thánh lễ thứ ba của ngày Chúa nhật – thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi. Như thường lệ, các em tập trung xếp hàng ngay ngắn và đi vào Nhà thờ cách nghiêm trang. Thánh lễ do Cha Phó Micae cử hành. Bài giảng ngắn gọn nhưng đủ để diễn tả về Vị Thánh Bổn mạng cách đầy dủ và súc tích, nhất là lòng yêu thương của Cha Nicôla dành cho mọi người, đặc biệt, dành cho trẻ em. Thánh lễ kết thúc, đọng lại trong lòng mỗi người tâm tình biết ơn, yêu mến và gắn bó hơn với Giáo xứ.

Sau Thánh lễ, các em được tập trung trước sân Nhà Truyền thống của Giáo xứ. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy hầu hết các gian hàng trò chơi đủ sắc màu, nào cờ, nào bong bóng, nào quà thưởng…

Trước sự náo nức của các em, và cả nhiều vị phụ huynh, Cha Sở Phaolô tuyên bố “khai mạc hội chợ Nicôla”, các em ùa vào các gian hàng với những tấm phiếu của mình và bắt đầu vui chơi. Có khoảng 20 trò chơi như ném banh, bắn dây thun, câu cá giả -và cả cá thật- thả thú, và cả một gian hàng giải khát với những thức uống hợp khẩu vị của các em do Ca đoàn Thánh gia phụ trách. Tuy chỉ là những trò chơi bình thường, nhưng được các anh chị Giáo lý viên đặt những tên gắn với Kinh thánh như : “Ra khơi – thả lưới”, “Tìm Ông già Noen”, “Tìm chiên lạc”… Qua đó, có thể thấy được sự chuẩn bị khá công phu và đầy hấp dẫn của Ban tổ chức.

Các gian hàng được chia thành hai khu vực với những trò chơi thích hợp với lứa tuổi : một dành cho các em nhỏ thuộc khối Khai tâm, Rước lễ ; một dành cho các em các khối Giáo lý còn lại.

Những phần quà thưởng từ các lần chơi dù rất nhỏ, chỉ là một cây kẹo mút hay một gói “snak”, nhưng không hề làm giảm đi niềm vui và hạnh phúc của các em. Nhìn những nụ cười bé thơ của các em, tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và có giá trị.

Sau hơn một tiếng rưỡi vui chơi, với rất nhiều quà bánh được nhận, các em ra về, nhưng chắc chắn phần nào đó các em cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Mẹ Giáo xứ, các em được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người, từ đó các em sẽ học biết gắn bó, yêu thương và chia sẻ. Đây cũng sẽ là những hình ảnh mà sau này khi lớn lên các em không thể nào quên, mỗi khi nhớ lại về Giáo xứ của mình.

Nguyện xin thánh Bổn mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, đổ tràn ơn lành xuống trên các em và cả Giáo xứ, để mọi người biết sống yêu thương nhiều hơn.