Giới kinh doanh Công giáo Giáo hạt Đà Lạt được hình thành từ tháng 4/2023, hoạt động theo tôn chỉ: “Để Chúa được vinh danh hơn trong đời sống gia đình, sẻ chia xã hội và kinh doanh chân chính” và đã chọn Thánh Marcô làm bổn mạng.
Mỗi năm Giới kinh doanh Công giáo Giáo hạt Đà Lạt họp mặt 2 lần: ngày lễ Bổn mạng và dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dịp họp mặt định kỳ lần thứ hai này được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt vào chiều thứ tư 18/10/2023.
Lúc 17 giờ 15 ngày 18/10/2023, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Giáo hạt Đà Lạt kiêm Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Luca – Tác giả sách Tin Mừng và cầu nguyện cách riêng cho Giới kinh doanh Công giáo trong Giáo hạt. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Vũ Thái Sơn, Quản nhiệm Giáo sở Đa Lộc và Đa Nhim, Cha Giuse Lê Vũ Thành Trung, phó xứ Chính Tòa. Tham dự thánh lễ, ngoài cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Chính Tòa, còn có sự hiện diện của những người kinh doanh, từ người tiểu thương buôn bán nhỏ đến các doanh nhân Công giáo đến từ các giáo xứ thuộc Giáo hạt Đà Lạt, làm cho bầu khí buổi lễ trang trọng hơn.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn và cách riêng Giới kinh doanh biết tạ ơn Chúa, bắt chước Thánh Luca mở mang Nước Chúa qua công việc buôn bán của mình.
Trong bài giảng, Cha quảng diễn ý nghĩa của tôn chỉ trong ba lãnh vực: Gia đình yêu thương; Xã hội sẻ chia; Kinh doanh chân chính. Ngài nhấn mạnh: “Trước hết phải xây dựng gia đình mình thành gia đình yêu thương, làm sao để mọi thành viên trong gia đình cảm thấy được niềm vui và hạnh phúc, để gia đình thật sự là một tổ ấm”. Từ đó ngài nhắc nhở các doanh nhân trẻ về đề tài Gia đình là trường học đầu tiên dạy yêu thương. Nơi đó cha mẹ vừa là người thầy vừa là môn sinh, và yêu thương là một nghệ thuật cần trau dồi trọn đời. Yêu thương là một khởi đầu không bao giờ kết thúc, vì tình yêu luôn là một cuộc tái sinh. Tình yêu không chấp nhận cũ kỹ hao mòn, vì thế phải luôn luôn đổi mới là chấp nhận quên mình để sống cho người mình yêu thương, có chấp nhận nhau thì hôn nhân mới là môn sinh của tình yêu. Ngày cưới mới chỉ là ngày khai giảng của trường yêu thương và bài học cơ bản là học chung sống với nhau và sống với người khác.
Thứ đến, ngài kêu gọi hãy nhìn vào Thánh Gia: “Gia đình Nazareth không phải là quán vắng tình yêu, chỉ có ngôi nhà tình yêu ấy mới không bị đóng khung bởi bốn bức tường, mới không bị lún sụp khi biển đời dồn dập sóng vỗ” và kết luận rằng “Nếu anh chị em để cho cán cân hôn nhân nặng về “cái tôi” thì sẽ thành “tội”; tuy nhiên nếu anh chị em biết nhường chỗ cho Thiên Chúa thì hôn nhân và gia đình là điều thiện hảo”.
Sau thánh lễ, giới kinh doanh Công giáo Giáo hạt Đà Lạt có buổi sinh hoạt tại nhà Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa. Ông Gioankim Đức Trung Thành – Trưởng ban đại diện chia sẻ về ý nghĩa, mục đích của việc quy tụ các anh chị em Công giáo làm nghề kinh doanh trong thành phố Đà Lạt để cùng nhau làm bác ái xã hội ngày càng hiệu quả thiết thực hơn. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Thư ký báo cáo tình hình hoạt động của Giới kinh doanh Công giáo Giáo hạt Đà Lạt trong thời gian qua. Sau đó mọi người cùng lắng nghe những ý kiến của một số thành viên khác trước khi Cha Quản hạt ban phép lành bữa ăn huynh đệ.
Với lòng yêu mến Giáo hội và hướng tới việc thăng tiến đời sống Kitô hữu, chúng ta kỳ vọng và ước mong Giới kinh doanh Công giáo khi trở thành những doanh nhân thành đạt ở đời, cũng biết sẵn sàng dùng khả năng Chúa ban để làm sáng Danh Chúa, góp phần làm cho gia đình và xã hội phát triển phồn vinh, bền vững.
Bài: Bích Phương
Hình: Lê Minh