Chúa Nhật 10/08/2003 là một ngày thật vui và đầy ý nghĩa đối với các em giáo xứ Chánh Tòa Đà lạt. Hôm nay, cha Sở Giuse đã dâng thánh lễ tạ ơn va khai mạc ngày trại bế mạc khoá giáo lý hè 2003 của giới thiếu nhi.
Hơn 200 em thiếu nhi đã cùng tham dự. Nhìn khuôn mặt rạng rở, háo hức của các em, mọi người cũng cảm thấy được cùng hoà chung niềm vui…

Qua các bài đọc Lời Chúa của ngày Chúa Nhật XIX Thường Niên, cha Sở đã nhắc nhở các em và cộng đoàn tham dự về Bí Tích Thánh Thể, về hình ảnh tiên tri Êlia “…Sau khi rước Chúa vào lòng, chúng con cũng hãy lên đường để học tập, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ, làm những việc có ích, trở nên những người con tốt của Giáo Hội và của xã hội…”.
Trong ngày trại, các em đã chơi hết mình, ăn “nhiệt tình” và cũng giỏi tuyệt vời. Trong tất cả các phần thi : Vui chơi, giáo lý, nhân bản… các em thật nhanh nhẹn, sáng tạo và nhạy bén trong mọi tình huống mà các anh chị giáo lý viên đưa ra. Đặc biệt cảm động với bài múa và hoạt cảnh bài “Gieo mầm tin yêu” của ca đoàn Hài Đồng.

Kết thúc buổi sinh hoạt là màn rối “Nén vàng Chúa trao” (Lc 19, 11 – 27) : “Chúa trao cho ta, người một nén vàng, người hai nén vàng, người năm nén vàng. Đừng chôn xuống đất, đừng cất rồi quên, mà đem sinh lãi gấp hai , ba lần”. Lời ca đó vang vọng theo chân các em vào nhà thờ tham dự giờ chầu Mình Thánh Chúa một cách trang nghiêm, sốt sắng.
Các em thiếu nhi và mỗi giáo lý viên như được nhắc nhở rằng : Ơn Chúa luôn sung mãn và tràn đầy cho mỗi người. Hãy cất bước ra đi, tận dụng những khả năng Chúa ban cho riêng mình để góp phần phục vụ và xây dựng giáo xứ, gia đình và xã hội. Hãy để Chúa luôn hiện hiện trong cuộc đời mỗi người, hãy ra đi với tinh thần “Thánh Nhi Truyền Giáo” như chủ đề ngày trại hôm nay.
Tâm tình đơn sơ của một em nhỏ qua ngày vui này cũng đáng để chúng ta suy nghĩ : “Con cám ơn Chúa vì đã cho con sống trong giáo xứ này, có người cha luôn yêu thương chăm sóc thiếu nhi cách tận tình. Con xin hứa sẽ luôn sống vâng lời, sống thật tốt để xứng đáng là con cái của giáo xứ”.
Thảo Quyên









