Sau gần 3 tháng, khóa bồi dưỡng GVGL của Giáo Hạt Đà Lạt để : “Dẫn vào chương trình giáo lý phổ thông” đã kết thúc.
Điều ghi nhận đầu tiên là sự có mặt đông đủ của các giảng viên giáo lý, không chỉ vì hôm nay là buổi kết thúc, có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện Giuse, nhưng ngay từ ngày đầu tiên và trong suốt quá học, hầu như không buổi nào nhà hội Gioan 23 còn chỗ trống (con số tham dự bình quân là 300 người trong một buổi học).
Bên cạnh đó là sự sinh động và tinh thần hiệp nhất (hình như giáo lý viên ở nơi nào cũng có được những điều này), có thể nói đây là nét đặc thù của những người gieo mầm đức tin cho thiếu nhi.
18g30, Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện bước vào phòng hội với lời ca chào đón của hơn 350 giáo lý viên, lời chào mừng thật đơn sơ nhưng không vì thế mà thiếu đi sự quý mến và trân trọng của những người con dành cho cha của mình, hơn nữa, chính Đức Cha cũng là “người giáo lý viên đặc biệt” trong Giáo Phận mà ngài coi sóc.
ChaTrưởng ban giáo lý giáo hạt Phaolô Phạm Công Phương đã trình Đức Cha những kết quả thu lượm được qua khóa học “Đây là một kết quả không thể ngờ tới được, sự tham dự nhiệt tình và kiên trì của các giảng viên giáo lý trong suốt khóa học đã nói lên được phần nào thao thức của mình…”, “…Khóa học cũng có sự tham dự của những học viên đặc biệt, có những cụ đã 65 tuổi, cũng có những em vừa tròn 15, 16 tuổi ; có những người phải đi xa hơn 30 km về về học ; có những buổi trời mưa bão thật lớn nhưng hội trường vẫn quá nhỏ bé…”
Ngoài ban giảng huấn là những anh chị giảng viên giáo lý trong giáo hạt, khóa học còn được tiếp đón và chia sẻ của cha Trưởng Ban Giáo Lý giáo phận Nha Trang và anh thư ký ban giáo lý giáo phận Nha Trang, cha Tiến Lộc cũng đã đến thăm và chia sẻ với khóa học nhiều vấn đề thật đặc sắc và hữu ích…
Với chỉ 15 phút, Đức Cha đã chia sẻ tâm tình của ngài đối với các giảng viên giáo lý, những thao thức về việc rao giảng và vun trồng đức tin cho giới thiếu nhi. Đức Cha hài lòng về những gì các Giảng Viên Giáo Lý đã sống và đã làm.
Cha Tổng Đại Diện Giuse, người đã theo sát và đóng góp rất nhiều cho các hoạt động của Giáo Lý Viên, đặc biệt qua các khóa học, cũng vui mừng khi nhìn thấy những kết quả tốt đẹp của khóa học, ngài hy vọng các anh chị Giảng Viên Giáo Lý áp dụng những điều đã học vào trong năm học giáo lý sắp đến.
…”Tất cả đó là những món quà quí báu đối với chúng con trong thời gian qua và hướng tới những sinh hoạt trong tương lai. Chúng con ước mong lời trối của vị thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giảng viên Giáo lý, là yêu mến Chúa Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng bằng cách làm cho nhiều người thêm lòng mến Chúa”. Lời cám ơn của Cha Trưởng Ban cũng là tâm tình của hết mọi Giáo Lý Viên trước lúc lên đường.

9/2/2003
Tứ Linh – Nguyễn ngọc Hiệp








