Theo truyền thống công giáo, cứ đến tháng năm hàng năm. Mỗi người công giáo Việt Nam chúng ta, đều dâng lên cho Mẹ Maria với những bó hoa tươi thắm, cùng với bao ý nguyện tri ân, tạ ơn những gì mà Mẹ đã dành cho mỗi người chúng ta.

Với Giáo Họ RôMen ngày hôm nay. Tất cả bà con trong Giáo Họ đã quy tụ lại ngôi nhà chung mà Mẹ Maria đang hiện diện, để dâng lên cho Mẹ những bó hoa tươi thắm với muôn màu muôn sắc, những ánh nến lung linh, những tâm tình mà mỗi người chúng con muốn dâng lên Mẹ. Đó là những ước nguyện mà bà con trong Giáo Họ hằng khao khát khẩn nguyện, xin Mẹ luôn đồng hành cùng với mỗi người chúng con trong cuộc sống hằng ngày, để cho chúng con xứng đáng là những đóa hoa thơm dâng len Mẹ mỗi ngày.

Kết thúc tháng hoa dâng lên Mẹ hôm nay, là những nụ cười mãn nguyện của bà con giáo dân trong giáo họ. Vì đã hy sinh những tinh thần cao cả của mình, để có những bông hoa đầu tiên dâng lên cho Mẹ Maria từ khi thành lập giáo họ cho đến nay.
Lạy mẹ Maria. Với những đôi tay bé nhỏ đơn sơ hướng về Mẹ, như nói lên ước nguyện phó thác cuộc đời của từng người chúng con, trong khúc ca cảm tạ, chúng con cũng muốn nói lên những tâm tình yêu mến của chúng con đối với Mẹ. Xin Mẹ luôn hiện diện và đồng hành với Giáo Họ RôMen chúng con trên mọi nẻo đường.
Ban Truyền Thông GX. Đạ Tông.
Nguyên Kha.









