Sáng Chúa Nhật 12/09/2004, Cha Sở Giuse đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện và khai mạc năm học giáo lý 2004 – 2005 của giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt.

Qua các bài đọc Lời Chúa của phụng vụ thánh lễ ngày Chúa Nhật, Cha Sở Giuse chia sẻ về lòng biết ơn và về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Qua đó, ngài nhắn nhủ các Giáo Lý Viên và các em học sinh hãy nổ lực trong việc dạy và học giáo lý, vì đây chính là tình yêu, đây là thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và với những người đã gieo trồng mầm sống đức tin…

Năm nay, Ban Giảng Viên Giáo lý có 55 thành viên (trong đó, có 14 Giảng Viên Giáo Lý là tu sỉ các cộng đoàn trong giáo xứ). Số thiếu nhi và thiếu niên ghi danh ban đầu khoảng trên 400 em, từ lớp Khai Tâm đến Vào Đời II, được chia thành 21 lớp. Với khuôn viên và số phòng học vừa được xây dựng trong năm vừa qua, các em có chỗ học và vui chơi khá thoải mái. Tất cả các lớp sẽ học ngay sau thánh lễ thiếu nhi mỗi Chúa Nhật.

Sau khi đã ghi danh và ổn định các lớp giáo lý, các Giảng Viên Giáo Lý đã tham gia hành hương viếng mộ Đức Cha Gioan Cassaigne – Ông Tổ của việc truyền giáo cho người dân tộc của Giáo phận Đàlạt – và sinh hoạt vui chơi cùng các em thiếu nhi của Trại Phong Di Linh.

Vừa xuống xe, tất cả đã cùng quây quần cầu nguyện bên mộ Đức Cha, không những chỉ chiêm ngắm một tấm gương quên mình phục vụ, nhưng các Giảng Viên Giáo Lý còn mong ước được biết bước theo ngài trong việc mang Chúa đến cho người khác, đặc biệt cho các em thiếu nhi. Các anh chị đã dùng bữa trưa thật đơn sơ, để kịp giờ sinh hoạt với các em thiếu nhi. Thật vui khi chương trình dự tính sẽ bắt đầu sinh hoạt lúc 2 giờ chiều, nhưng từ 1 giờ (các anh chị chưa dùng cơm trưa !), các em đã có mặt và ca hát rộn ràng… Những trò chơi, những bài hát, những điệu múa được tất cả mọi người nhiệt tình tham gia. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vui chơi, mọi người đã quỳ trước Thánh Thể Chúa trong ngôi nhà nguyện đơn sơ của Trại, để cùng dâng những tâm tình, những ước muốn và những quyết tâm trong năm học giáo lý mới và trong cuộc sống.

Dù thời gian thật vắn vỏi (khởi hành lúc 11 giờ và trở về lúc 16 giờ cùng ngày), nhưng các Giáo Lý viên đều thấy mình được đón nhận thật nhiều chứ không phải là cho đi. Điều đón nhận được trước hết là gương sống và phục vụ của Đức Cha Gioan Cassaigne Sự âm thầm quảng đại của các nữ tu đang sống và làm việc tại Trại Phong; Niềm lạc quan và cuộc sống vươn lên của các bệnh nhân phong; nét thơ ngây đáng yêu của các em thiếu nhi…

Một chút những chia sẻ nhỏ nhoi của các Giáo Lý viên gởi đến Trại Phong, muốn nói lên tâm tình hiệp thông trong gia đình Hội Thánh, cũng là lời nhắc nhở cho chính mình:  hãy biết quan tâm đến những con người thiệt thòi, nhỏ bé, bất hạnh ; hãy sống theo lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu.