Vào tháng 5 – Tháng Hoa – Tháng Kính Đức Mẹ.

          Ngay từ ngày đầu tiên trong tháng, rất nhiều Giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc đã tổ chức Khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ ngay vào buổi chiều Thứ Bảy, 1/5/2010 như Bảo Lộc, Chân Lộc, Thiện Lộc, Tân Bùi, Cát Tiên, Kytô …

          Để tỏ bày lòng yêu kính và tôn vinh Mẹ hầu hết các Giáo xứ đã tổ chức rước kiệu cung nghinh Mẹ chung quanh khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ.

          Giáo điểm B’sumrăc đã ủi, san bằng một con đường mới chung quanh Nhà thờ để những buổi rước kiệu được đi lại dễ dàng.

          Có Giáo điểm xa xôi nhất, khó khăn nhất trong Hạt: Đồng Nai Thượng (thôn 5) thuộc Giáo xứ Cát Tiên lần đầu tiên cũng đã tổ chức rước kiệu cung nghinh và tiến hoa dâng Mẹ. Nhìn hình ảnh đơn sơ nhưng Thánh thiện, gợi mở thúc đẩy mọi người thêm lòng sốt mến và yêu kính Mẹ hơn. Chắc chắn qua Mẹ, những lời nguyện xin cho ngày Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Ngôi Nhà Nguyện ở Đồng Nai Thượng (ngày 12/5/2010) được mọi điều tốt đẹp, được nhiều người quan tâm giúp sức.

          Có Giáo xứ đang bề bộn với những công việc xây dựng Nhà thờ cũng dành những thời gian, không gian để tỏ lòng tôn kính Mẹ như Suối Mơ, Kytô Vua… và hình ảnh cũng gây chú ý về lòng yêu kính Mẹ ở Giáo xứ Đại Lộc – (một trong những Giáo xứ có số Giáo dân đông nhưng ở rải rác suốt dọc trục lộ hơn 20km, cũng được xếp là Giáo xứ nghèo trong Hạt) – rất rực rỡ tươi vui, mọi người đã cung nghinh Mẹ chung quanh ngôi Nhà thờ bằng gỗ đơn sơ, kiệu Đức Mẹ đi qua khu Nhà Giáo lý đang xây dựng giở dang, khuôn viên ngổn ngang gạch cát, như muốn nói với Mẹ: Xin giúp chúng con hoàn tất công trình này được tốt đẹp.

          Những Giáo xứ có Giáo dân là Người Kinh và Thượng cũng trong tinh thần hiệp nhất dâng kính Mẹ những đóa hoa tươi thắm. Các Giáo xứ có truyền thống lâu đời về việc tôn vinh Mẹ trong Tháng Hoa cũng đã tổ chức dâng hoa ngoài Đài Đức Mẹ, hoặc trước kiệu Đức Mẹ…

          Giáo hạt Bảo Lộc bước vào Tháng Hoa Kính Mẹ với một màu sắc rực rỡ không chỉ về hình thức bề ngoài mà còn thể hiện một tấm lòng sâu sắc yêu kính Mẹ trong tận thẳm sâu nơi tâm hồn. Từ em bé đến cụ già, từ những thanh niên trai tráng đến các em thiếu nhi… tất cả đều gìn giữ trong tim mình hình ảnh Mẹ và biết rằng lúc nào trong cuộc sống của chúng con cũng nương cậy nhờ Mẹ, qua Mẹ tiếng van nài nguyện xin đến được với Thiên Chúa.

Thành Trung – Cha Giuse- Quốc Hùng-Tinh Tinh-Thanh Trì-Xuân Cường- K Ches-Tuấn Phan-Thanh Hải-Huy Cận-Tiến Dũng-Ngọc Duy-Bá Trí …