Vào lúc 7 giờ tối Chúa nhật, ngày 01.5.2011, ngay sau Thánh Lễ cuối cùng trong ngày, Nghi thức khai mạc tháng Hoa Kính Đức Mẹ đã được cử hành thật đơn sơ nhưng đầy lòng yêu mến. Ngoài gia đình Giáo xứ, còn có sự hiện diện của đông đảo du khách các nơi về nghỉ lễ, đã sốt sắng hiệp thông cung nghinh Đức Mẹ bên trong Nhà thờ.

Khi tượng Đức Mẹ Fatima đã được đặt trang trọng giữa lòng Nhà thờ, Cộng đoàn hiệp ý cùng Cha Phó Phêrô Trần Văn Hội dâng lên Mẹ những lời nguyện xin : “Lạy Mẹ Maria, trong ngày đầu tháng Hoa, chúng con xin dâng Giáo Hội toàn cầu, xin dâng Giáo Hội Việt nam đang trải qua những giây phút khó khăn cho Mẹ. Chúng con cũng muốn dâng Giáo phận Đàlạt với hơn 300 ngàn giáo dân Kinh Thượng, dâng Giáo xứ của chúng con, dâng mọi gia đình và từng người lên Mẹ. Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng con trong đời sống đức tin. Xin cầu bầu cùng Chúa cho mọi gia đình được đầm ấm, yêu thương. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có công ăn việc làm ổn định để chúng con có thể yên tâm tôn thờ Chúa, và trên hết, cho mỗi người luôn biết vâng nghe theo Thánh Ý Chúa như Mẹ. Chúng con dâng lên Mẹ những tân tòng Chúa đã ban cho Giáo Hội trong mùa Phục sinh, xin dâng lên những du khách đang hiện diện, xin cho họ được an vui, hạnh phúc, bình an và luôn vững bước trên con đường đức tin”.

Trong tháng này, hằng đêm tại mỗi gia đình của từng Giáo khu, sẽ luân phiên làm Giờ kinh dâng gia đình cho Đức Mẹ. Bên cạnh đó vào mỗi chiều Chúa nhật, sẽ có 3 Giáo khu phụ trách Nghi thức tôn vinh Mẹ với các thành phần : giới thiếu nhi – tiến hoa, tượng trưng cho tâm hồn xinh đẹp, đơn sơ và trong sáng. Giới trẻ – tiến nến, tượng trưng cho niềm tin, tình yêu và lòng nhiệt thành. Giới gia trưởng và hiền mẫu – tiến hương, tương trưng cho những gian lao khó nhọc và những lời kinh nguyện thầm lặng. Tất cả cùng hiệp với lời nguyện của vị gia trưởng của gia đình Giáo xứ, thay cho toàn Giáo xứ để dâng lên Mẹ lòng kính yêu của những người con.

TKL