Sau nhiều năm thao thức, Ban Thánh Nhạc Giáo hạt Đà Lạt quyết định mở khóa đào tạo căn bản ca trưởng cho các ca viên và mở lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho các ca trưởng trong Giáo hạt. Được sự động viên và tạo điều kiện của cha Tổng Đại diện, Quản hạt Đà Lạt và cũng là cha xứ Chánh Tòa khóa học được khai giảng lúc 17g30 thứ hai 1/8/2005 và bế giảng ngày thứ năm 11/8/2005.
Bất ngờ và hạnh phúc.
Khi lên kế hoạch tổ chức khóa học Ban Thánh nhạc chỉ mong có sự hiện diện của 50 học viên là thành công rồi, thế nhưng buổi chiều khai giảng, dù trời mưa dầm nhưng phòng hội Gioan XXIII kín hết chổ ngồi. Căn phòng như ấm lên để xua đi cái gía lạnh bên ngoài. Cha Giuse Tống Đình Quý (Trưởng Ban Thánh Nhạc GH Đà Lạt), cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính (Phó Ban Thánh Nhạc) rồi thầy Giuse Bùi Văn Tường… trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui hạnh phúc và bất ngờ khi thấy khóa học được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ trong các ca đoàn. BTC có chút bối rối vì có đến gần 150 người ghi danh. Một cuộc hội ý “chớp nhoáng” để phân chia lớp học sao cho hợp lý và đúng trình độ. Cha Trưởng ban nêu mục đích, ý nghĩa của khóa học, Thầy Tường thông qua chương trình học : bên cạnh mục tiêu đào luyện chuyên môn điều khiển , các bạn còn được học tập các chuyên đề :Thánh nhạc trong phụng vụ; Các chỉ thị về Thánh nhạc ; cách hát trong nhà thờ… nội qui ngắn gọn 3 điều được thông qua : 1-Luôn coi việc đúng giờ là phẩm chất của người ca trưởng. 2-Phấn đấu không bỏ một buổi nào. 3-Tích cực tham gia việc thực tập (phát âm, điều khiển) trong các bài chuyên môn.
Những người tham dự khóa học thật hạnh phúc khi lần lượt được cha Tổng đại diện Giáo phận Giuse Võ Đức Minh , Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn , cha Giuse Nguyễn Văn Bảo- Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận đến thăm, động viên và ban huấn từ , dù những lần viếng thăm ngắn ngủi nhưng các bạn trẻ cảm nhận được sự quan tâm ân cần của các chủ chăn trong Giáo phận đối với các bạn trẻ tham dự khóa học nói riêng và các ca đoàn nói chung.
Vui tươi và chất lượng
Mười ngày học tập bên nhau trôi qua qúa nhanh, các bạn trẻ cảm thấy nuối tiếc và vẫn muốn khóa học kéo dài thêm…dài thêm. Thật đơn giản vì không khí các buổi học luôn vui tươi và đầm ấm, mỗi ngày các ca trưởng, dự bị ca trưởng lại lĩnh hội được nhiều điều mới mẻ giúp ích cho việc điều khiển ca đoàn và ý thức hơn được vai trò của ca đoàn trong phụng vụ, vai trò của mỗi ca viên trong ca đoàn… mỗi ngày các bạn học từ 17h30 đến 19 giờ, trong đó có 30 phút học lý thuyết và 60 phút để thực hành. Ban giảng huấn gồm các cha Giuse Tống Đình Qúi, Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, thầy Giuse Bùi văn Tường và anh Gioan Baotixia Đỗ Minh Hùng( “Hùng Bờm”-GX Chính Tòa)
Ngày bế giảng có sự hiện diện của cha Tổng đại diện. Thầy Tường đã nhận định :”Đây là khóa đào tạo có số người tham dự đông nhất và chất lượng nhất từ trước tới nay”. Cha Tổng Đại diện đã trao Giấy Chứng nhận cho các học viên thông qua các Cụm trưởng và ca trưởng các ca đoàn. So với ngày khai giảng, số ca trưởng được nhận giấy Chứng nhận tham gia khóa học giảm khoảng 30 người, nhưng đây đều là những người nhiệt tình, nắm vững nhạc lý và luôn thao thức cho việc thăng tiền các ca đoàn. Anh Sơn (GX Tạo Tác)-Đại diện các ca trưởng nói lên tâm tình biết ơn đối với Đức cha, cha Tổng đại diện, Cha Trưởng ban Thánh nhạc giáo phận, qúi cha, qúi thầy trong ban giảng huấn ; đồng thời đề nghị Ban thánh nhạc hằng năm tiếp tục mở những khóa đào tạo , điều này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các ca đoàn.
Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, ánh đèn đường đã thắp sáng nhưng dường như chẳng ai muốn nói lời tạm biệt cả, họ ngồi lại bên nhau để cất cao tiếng hát nối kết tình thân, để cùng múa, cùng hát qua những trò chơi vui nhộn. Hy vọng rằng sau khóa học này các ca trưởng sẽ hăng say hơn, tự tin hơn, hiệu qủa hơn trong vai trò điều khiển của mình ; các ca viên sẽ ý thức hơn trong việc tham gia ca đoàn, phục vụ giáo xứ trong lời ca tiếng hát để giúp cộng đoàn gặp gỡ Chúa được nhiều hơn, sốt sắng hơn, thánh thiện hơn.
HỮU PHƯỚC









