Sau một tháng, tất cả các Giáo xứ trong Hạt Bảo Lộc đã tổ chức bằng nhiều hình thức để cung nghinh và tôn kính Mẹ Maria – Tháng 5 với ngàn hoa khoe sắc không chỉ hình thức bên ngoài mà cả nơi mỗi tâm hồn của mỗi người con đều muốn tỏ bày tình yêu mến Mẹ.

Trong 3 ngày cuối cùng cuối tháng 5 – Thứ Bảy, Chúa Nhật, Thứ Hai – tùy theo những điều kiện riêng, từng Giáo xứ, Giáo sở đã tổ chức bế mạc Tháng Hoa Kính Mẹ. Có nơi tổ chức trong Nhà thờ, có nơi rước kiệu Đức Mẹ chung quanh khuôn viên Nhà thờ, nhiều nơi rước kiệu Đức Mẹ đi qua các khu xóm trong Giáo xứ. Có những gia đình nằm ven đường nơi Đức Mẹ đi qua đã mở rộng cửa, thắp nến trên bàn thờ như để chào đón Mẹ; tất cả những việc làm này, đơn sơ âm thầm hay rực rỡ cờ hoa cũng đều là sự tỏ bày lòng yêu mến Mẹ.

Hôm nay, mọi Kytô Hữu cũng nhận ra rằng trong cuộc sống với trăm bề những khó khăn vây quanh, đạo đức con người trong xã hội suy giảm, ít nhiều tác động đến đời sống đạo đức của người Kytô Hữu; nên sự cậy trông nương nhờ vào Mẹ, sự cầu nguyện nài xin để được qua lời của Mẹ, Thiên Chúa soi sáng tâm trí, dẫn dắt đoàn con đi đúng con đường Người đã mở ra.

Tháng năm qua đi, những đóa hoa ngũ sắc, những nén trầm hương, những ánh nến lung linh tỏa sáng cùng những lời nguyện ca… không còn thể hiện vào những buổi tối dưới chân Mẹ. Nhưng những ngày tháng tiếp nối, qua mẫu gương và tình thương của Mẹ dành cho mọi người, làm sao nơi mỗi tâm hồn chúng ta sẽ tiếp tục hàng ngày có những đóa hoa thiêng, những việc làm đạo đức, biết giúp đỡ nhau sống trong tình yêu thương hiệp nhất; để sự bình an tỏa sáng và mọi người nhận biết Thiên Chúa qua đời sống con cái của Người.

Mẹ Maria, chúng con luôn cậy nhờ Mẹ.

Thu Trà