BÀI TÁM
KINH LẠY CHA
LỜI KINH CỦA CHÚA.
“BẢN TÓM LƯỢC TOÀN BỘ TIN MỪNG”
(GLHTCG 2759-2776)
* TRUYỆN MINH HỌA:
Ở một Họ đạo kia, có một bà cụ rất đạo đức. Dịp Đức Giám Mục về kinh lý, ngài ghé thăm bà cụ. Trong câu chuyện với bà cụ, Ngài vui miệng hỏi bà:
– Cụ thường đọc sách đạo đức nào vậy cụ?
– Thưa Đức cha, con không biết đọc chữ ạ!
– Tôi nghe nói là cụ rất sốt sắng siêng năng kinh lễ mà!
– Thưa Đức cha, con chỉ biết đọc Kinh Lạy Cha, nhưng nhiều khi con đọc không hết kinh ạ!
– Tại cụ bị mệt, hay tại không có ai đọc chung với cụ ?
– Không phải thế, thưa Đức cha, nhưng nhiều khi con vừa đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, con không đọc tiếp được nữa.
– Sao vậy cụ ?
– Vì con nghĩ bụng: một bà già nhà quê, dốt nát như con mà lại được gọi Thiên Chúa là Cha, và có mọi người là anh chị em, thì còn gì hạnh phúc hơn! con cảm động quá, đọc không nổi nữa, thưa Đức Cha ?
Bà cụ quả là một gương sáng cho chúng ta? Đúng ra, mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta phải vui sướng, tự hào và hạnh phúc đến rơi lệ! chúng ta phải vui sướng, tự hào và hạnh phúc không phải vì chúng ta xứng đáng đâu, nhưng vì đó là một ân huệ cao quý nhất đời, mà Chúa Kitô đã tặng không cho chúng ta, khi Người cho phép chúng ta, qua lời kinh Lạy Cha, được gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con…”.
* LỜI CHÚA:
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
“Khi ấy Chúa Giê-su nói: anh em hãy cầu nguyện thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con , như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
* DIỄN GIẢI:
Thánh Luca ghi lại trong kinh Lạy Cha 5 lời cầu; ở đây, Thánh Mátthêu ghi lại 7 lời. Lời kinh này chiếm vị trí ưu đẳng trong Kitô giáo, đến nỗi có thể nói như Tertullianô: “Thực sự đó là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng; sau khi dạy mẫu kinh này, Chúa Giêsu thêm: “Hãy xin thì sẽ được”, vậy mỗi người có thể dâng lên Chúa những lời kinh khác nhau tùy nhu cầu, nhưng luôn phải bắt đầu bằng lời kinh căn bản là lời Kinh Chúa dạy”. Vì sao vậy? chúng ta có thể nêu lên những lý do sau đây:
- Kinh Lạy Cha là tâm điểm của Thánh kinh:
Kinh Lạy Cha là bản tóm lược của toàn bộ Thánh kinh, là lời kinh được đặt nơi trung tâm điểm của Thánh kinh:
– Vì như Thánh Augustinô nói: “Cứ đọc hết các kinh nguyện trong Thánh Kinh, chúng ta không thể tìm thấy một điều gì lại không được gồm tóm trong Kinh Lạy Cha”.
– Vì toàn thể Thánh kinh Cựu ước (lề luật, các Ngôn sứ và Thánh vịnh) được nên trọn trong Chúa Kitô, mà Chúa Kitô đến để loan báo Tin Mừng; Tin Mừng này được tóm tắt trong Bài Giảng Trên Núi, mà trong Bài Giảng Trên Núi, kinh Lạy Cha được đặt ở vị trí trung tâm; như vậy có thể nói: Kinh Lạy Cha là tâm điểm của Thánh Kinh.
– Bằng Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu dạy ta sống đời sống mới, bằng lời kinh Lạy Cha, Người dạy ta cầu nguyện, dạy ta xin Cha ban ơn giúp sống đời sống mới ấy, vì Kinh Lạy Cha nêu lên những khuôn mẫu mới cho những ước muốn là những tâm tình tác động đến cách sống của ta; với lời kinh này, chúng ta nguyện xin tất cả những gì chúng ta có thể ao ước cách chính đáng, đúng đắn, nhờ đó ta có thể biết sống trong Chúa.
- Kinh Lạy Cha là lời kinh của Chúa:
– Vì kinh này là kinh duy nhất do chính Chúa Giêsu soạn và truyền lại.
– Vì Chúa Giêsu không những ban cho ta mẫu lời kinh, mà Người còn ban Thánh Thần để ta có thể đến với Thiên Chúa và thân mật thưa lên tiếng Abba (Cha ơi! Lạy Cha chúng con…). Dạy cầu nguyện cùng Cha Trên Trời là một phần trong sứ mạng huyền diệu của Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
- Kinh Lạy Cha là lời kinh của Hội Thánh.
– Theo Điđakê (8,3), những Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi “mỗi ngày 3 lần” đọc Kinh Lạy Cha thay vì đọc “mười tám lời chúc tụng” theo thói quen Do thái.
– Theo truyền thống các tông đồ, kinh Lạy Cha đã ăn sâu vào kinh nguyện phụng vụ:
* Trong “Phụng Vụ Các Giờ Kinh”: kinh Lạy Cha là thành phần tất yếu của các Giờ Kinh Phụng vụ chính.
* Trong cử hành bí tích Thánh tẩy, Thêm sức: nghi thức trao kinh Lạy Cha nói lên ý nghĩa việc tái sinh vào đời sống thần linh. Khi đọc kinh Lạy Cha, Hội thánh luôn đọc với tư cách là “dân được tái sinh”, dân cầu nguyện và được Thiên Chúa xót thương (1 Pr 2, 1-10).
* Trong Thánh Lễ:
+ Chúng ta thấy rõ kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của toàn thể Hội thánh với đầy đủ ý nghĩa và hiệu năng. Được đặt giữa Kinh Tạ ơn và phần Hiệp Lễ, kinh Lạy Cha vừa thâu tóm toàn bộ những lời khẩn nguyện và chuyển cầu…vừa dẫn ta đến Bàn tiệc Thánh Thể như tiền dự vào Bàn tiệc Nước Trời.
+ Các lời nguyện xin của kinh Lạy Cha cho thấy đặc tính cánh chung: đây là lời khẩn nguyện của cộng đoàn con cái Thiên Chúa, đang sống giữa trần thế hôm nay, mong được Cha ban những ơn cần thiết xác hồn, trong niềm tin vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, và trong tâm tình hy vọng, đợi chờ ngày Chúa lại đến trong vinh quang (1 Cr 11, 26).
+ “Chúng ta dám nguyện rằng”: Trong Thánh lễ, trước khi đọc Kinh Lạy Cha, chủ tế mời gọi cộng đoàn: “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Chữ “dám” nói lên ý nghĩa: con người chúng ta là thụ tạo, hoàn toàn bất xứng trước Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa vô cùng quyền năng, thánh thiện, nhưng chính nhờ Chúa Kitô cho phép, nhờ Thánh Thần của Người thúc đẩy mà ta mới “dám” gọi Thiên Chúa là Cha, trong tâm tình đơn sơ, chân thành, kính sợ, tin tưởng của người con, dạn dĩ nhưng khiêm tốn vì biết rằng mình luôn được Cha thương yêu (Eph 3, 12; 1 Ga 2, 28).
* TÓM LƯỢC: (Trích BTYSGLHTCG)
- Đâu là nguồn gốc của kinh Lạy Cha?
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta lời kinh không thể thay thế được của Kitô giáo, đó là kinh Lạy Cha, khi một môn đệ thấy Người cầu nguyện, đã thưa với Người: “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện”(Lc 11,1). Truyền thống phụng vụ Hội Thánh luôn luôn dùng bản văn của Thánh Mátthêu (6,9-13).
- Kinh Lạy Cha có vị trí nào trong Sách Thánh?
Kinh Lạy Cha là “bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng” (Tertullianô), là “lời cầu nguyện tuyệt hảo” (Thánh Tôma Aquinô). Kinh Lạy Cha nằm ở trung tâm Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7), và lấy lại nội dung chính yếu của Tin Mừng dưới hình thức một kinh nguyện.
- Tại sao kinh này được gọi là “lời kinh của Chúa”?
Kinh Lạy Cha được gọi là “lời kinh của Chúa”, vì do chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
- Kinh Lạy Cha giữ vị trí nào trong kinh nguyện của Hội Thánh?
Kinh Lạy Cha là lời kinh tiêu biểu của Hội Thánh. Kinh này được “trao” vào lúc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, để nhấn mạnh vào việc tái sinh vào đời sống thần linh của con cái Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể mạc khải ý nghĩa tròn đầy của lời kinh này: những lời cầu xin của kinh này, dựa trên mầu nhiệm cứu độ đã được thực hiện, sẽ được nhậm lời cách trọn vẹn khi Chúa đến. Kinh Lạy Cha là một thành phần của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
* CÂU THẢO LUẬN:
- Mời bạn chia sẻ cảm nhận của bạn mỗi lần đọc kinh Lạy Cha.
- Bạn có thể làm những gì để giúp các em yêu quí lời kinh Lạy Cha.



