Chiều thứ Sáu đầu tháng, 02/12/2005, lúc 5 giờ 15, Đức Cha Phê-rô dâng thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 14 năm giám mục của ngài, tại nhà thờ Chánh toà. Có khoảng 20 cha trong giáo hạt Đà-lạt đồng tế với ngài. Đức Cha Giu-se Võ Đức Minh cũng hiện diện trong đoàn đồng tế. Ca đoàn giáo hạt Đà-lạt phục vụ thánh lễ hôm nay.

Thánh lễ được cử hành theo phụng vụ lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời mừng kính Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e, bổn mạng các xứ truyền giáo. Quảng diễn 2 bài đọc (1Cr 9, 16-19.22-23 và Mc 16, 15-19), Đức Cha Phê-rô mời gọi mọi người, cách riêng các bạn trẻ, noi gương thánh Phan-xi-cô, coi việc loan báo Đức Ki-tô như là lẻ sống của mình – không phải bằng việc đi đến với lương dân, giảng dạy và rửa tội cho họ như thánh nhân, vì ơn gọi đó quá đặc biệt – nhưng bằng chính chứng tá đời sống thường ngày của mình, ngay tại môi trường sống của mình. Đức Cha cũng khuyên mọi người đừng khi nào quên lời than thở của thánh Phao-lô: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16).

Cuối thánh lễ, cha Phao-lô Lê Đức Huân, tân quản xứ Chánh toà, mới nhậm chức ngày 28/11/2005, thay mặt cộng đoàn, phát biểu mừng Đức Cha Phê-rô. Đại ý ngài nhắc đến những thành tựu mà Đức Cha đã đạt được trong 14 năm thi hành sứ vụ giám mục (những ngôi nhà thờ mới được xây dựng, đặc biệt tại các vùng đồng bào thiểu số; con số giáo dân tăng gần gấp đôi từ khi Đức Cha chính thức trở thành Giám mục Chánh toà (24/6/1994), từ 185 ngàn lên đến trên 300 ngàn, trong đó số giáo dân thuộc các dân tộc ít người tăng đáng kể, từ 41 ngàn lên đến 100 ngàn; ngoài ra nhiều đợt phong chức linh mục đã được cử hành, đợt mới nhất vào ngày 29 tháng 9 năm nay, trong đó điều đáng nói nhất là người anh em Kô-hô đầu tiên trong giáo phận được thụ phong linh mục, cha Phê-rô K’Chẻoh, thuộc giáo họ Lộc-tân (B’sumrac), giáo xứ Tân-hà, giáo hạt Bảo-lộc; cũng không quên sự gia tăng ơn gọi tu sĩ, không chỉ nơi anh chị em người Kinh mà cả nơi anh chị em dân tộc thiểu số)… Nhưng niềm hạnh phúc của Đức Cha không nằm ở nơi những con số, mà cốt yếu nằm ở nơi những con người – linh mục, tu sĩ, giáo dân – dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng, bằng cách này hay cách khác…

Sau phát biểu chúc mừng của Cha Phao-lô, ca đoàn dâng lên Đức Cha một lẵng hoa tươi và bài hát “Illum oportet crescere – Người phải lớn lên” – nhắc lại khẩu hiệu Giám mục mà ngài đã chọn cách đây 14 năm. Như đã nói ở trên, ca đoàn phục vụ thánh lễ hôm nay là ca đoàn giáo hạt Đà-lạt, gồm những người phụ trách các ca đoàn của một số trong 23 giáo xứ và giáo sở của giáo hạt. Từ trên 10 năm nay, đã có những sinh hoạt chung của các ca đoàn trong giáo hạt: như hằng tháng có cuộc gặp gỡ của các ca trưởng vào sáng Chúa nhật thứ hai, tại nhà thờ Chánh toà; hằng năm có giờ ca nguyện của các ca đoàn vào chiều ngày đầu năm Dương lịch; và từ năm ngoái, các ca trưởng hát lễ chiều thứ sáu đầu tháng 12 để mừng niên niệm giám mục của Đức Cha Phê-rô…










