Cùng hòa chung tâm tình với toàn thể giáo hội trong tháng 11 – Tháng các linh hồn. Nhà dòng Saledieng Don Bosco Đà Lạt tổ chức lần hạt tập thể 150 kinh để hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn trong lòng tin, nguyện xin sự bình an và cứu độ. Đây là một truyền thống có từ lâu đời của dòng Saledieng Don Bosco được tổ chức vào ngày 02 – 11 hằng năm với sự tham dự đông đảo của toàn thể giáo dân, cha giám đốc Giuse Nguyễn Chấn Hưng và các bạn sinh viên SOB Đà Lạt.
Từ 19h00, khuôn viên dòng bonbosco đã đông đúc, náo nức bởi sự góp mặt của các bạn trẻ sinh viên Don Bosco Đà Lạt và đông đảo giáo dân đến tham dự. Sau những phút giây gặp gỡ, trò chuyện, họ cùng nhau bước và nhà thờ trong bầu không khí thinh lặng và thiêng liêng lắng đọng.
Đúng 30, cả nhà thờ ấm áp hẳn lên vì sự hiện diện đầy đủ của những tâm hồn đồng điệu, của những con người hiệp thông với nhau trong tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên đức cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng – người tiên khởi cho quá trình lần hạt. Khởi đầu trong chuỗi kinh là 5 sự vui, toàn thể mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ bao gồm: cầu cho những linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân của cộng đoàn, của cộng tác viên, của chí nguyện viên và quí ân nhân cộng thể đã qua đời. Sau một chuỗi 50 kinh đầy thành tâm và khẩn nguyện, bài hát: “Năm xưa trên cây sồi” vang lên như muốn đánh động vào tâm hồn mỗi người lòng từ bi cao cả của Đức Mẹ. Không khí dường như trọn vẹn hơn khi lời ngắm thứ nhất của chuỗi 5 sự thương vang vọng trong thánh đường. Tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn của các cộng tác viên Saledieng đã qua qua đời, cho linh hồn của các cựu học sinh và học sinh giáo hạt Saledieng. Đặc biệt là cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân của các em tu sinh, sinh viên và các em dấn thân. Như một nốt nhạc điểm xuyết vào bầu không khí thánh thiêng, bài kinh “ Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh” được phổ nhạc cùng với bài hát “Xin mẹ thương cho các linh hồn” cất lên như một phương thức hiến dâng đức tin, sự cậy mến và lòng thành tâm mong muốn bình an, ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Để nối tiếp buổi lần hạt, chuỗi 5 sự mừng được vang lên sốt sắng hơn bao giờ hết. Ý chỉ cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ, thân nhân của giới gia trưởng, giới hiền mẫu, cho giáo lí viên, giới trẻ và ca đoàn trong giáo sở. Đặc biệt là cho linh hồn của mỗi người trong chúng ta. Sau khi hoàn tất 150 kinh, dường như trong mỗi người chúng ta đều cảm thấy được sự tương quan mật thiết với các linh hồn trong luyện ngục. Bài thánh ca “Từ chốn luyện ngục” vang lên như để khẳng định trọn vẹn điều đó.

Buổi lần hạt tuy không quá dài nhưng đủ để đánh động trong tâm hồn mỗi người về một truyền thống quý báu. Đó là một hy lễ thể hiện trọn vẹn niềm thương nhớ cảm niệm, hiệp thông cầu nguyện trong lòng tin, thể hiện niềm mong mỏi bình an và ơn cứu độ “vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12,53-45)
Tổng kết buổi lần hạt, đức cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng cũng chia sẻ rằng:” Chúng ta hãy dâng kinh cầu cho Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn để những linh hồn trong luyện ngục được hưởng hạnh phúc trước dung nhan Chúa. Và trong đó, có cả linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, thân nhân của chúng ta. Thông qua đó, chúng ta đã thực hiện được công việc báo hiếu ý nghĩa nhất của chúng ta. Và đồng thời, chắc chắn cũng mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa về tháng các linh hồn, về những người đã ra đi trước và về sự chết”.
Bà Maria Nguyễn Võ Thùy Anh – một giáo dân tham dự buổi lần hạt đã nói rằng: “ Tôi cảm thấy thật sự bình yên và hân hoan vì đã làm được một điều gì đó cho anh em mình, cho tổ tiên và quý ân nhân qua đời của tôi”.
Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính cũng tâm sự đôi điều về suy nghĩ của mình, thầy nói: “Nếu ta cầu nguyện cho anh em mình thì chính các anh em cũng đang cầu nguyện cho chúng ta. Thiên Chúa muốn hiệp nhất anh em trong cùng một tình yêu. Đó là một sợi dây tình yêu trọn vẹn gắn kết chúng ta trên dương gian và đồng hành với chúng ta trên nước Thiên Đàng”.
Cuối cùng, để tưởng nhớ phép lạ Don Bosco (ngài chỉ có nửa bao hạt dẻ nhưng phát cho hàng ngàn trẻ em, mỗi người hơn nửa cái mũ mà vẫn không hết), cộng đoàn cùng nhau nhận những túi lạc, hạt dẻ và ra về trong yên bình, an lành của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin chúa giúp cho mỗi người chúng con biết cách sốt sắng lần hạt cho một mùa hiệp thông yêu thương. Hãy nhắc nhở chúng con luôn mãi về sự chết và ngày cánh chung sau hết để chúng con để chúng con biết dọn mình, sẵn sàng khi Chúa kêu gọi. Đặc biệt, xin Chúa cho chúng con biết cách chu toàn bổn phận và sẵn sàng thực thi, hiệp thông với các linh hồn bằng việc cầu nguyện làm việc bác ái để các linh hồn sớm được yên vui trước thánh nhan Chúa. Amen.
Trần Nhi









