88 em thiếu nhi là con cái giáo xứ, đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu tiên, trong Thánh lễ đồng tế cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt vào sáng Chủ nhật IV Chúa Phục Sinh, ngày 15 tháng 5 năm 2011.
7 giờ 30 phút, các em đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón rước Chúa vào lòng. Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn rước gồm 44 bé gái thật xinh xắn trong chiếc váy trắng cùng chiếc khăn voan trên đầu, và 44 bé trai gọn gàng với sơ-mi trắng và quần tây giản dị. Các em thánh thiện như những thiên thần bước vào nhà thờ. Cùng đi với các em là Quý phụ huynh vui mừng và hãnh diện, vì con em mình đã lớn lên và được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha Phaolô Lê Đức Huân, Cha Sở Nhà thờ Chánh Tòa và là Tổng Đại diện Giáo Phận, đã chúc mừng và mời gọi các em hãy luôn lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi. Thánh Lễ được cử hành cách sốt sắng. Các em thật đơn sơ và trong sáng như những con chiên lành được người chủ chăn dắt và bảo vệ.

Đó cũng là nội dung bài Phúc Âm mà Cha phó Micae đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện giải thích thật cặn kẽ về con chiên và người chăn chiên. Con chiên luôn xinh đẹp, hiền lành và người chăn chiên cũng thật tốt bụng. Người đó luôn đi trước để dẫn đoàn chiên đến những bãi cỏ xanh tươi, những suối nước mát lành và bảo vệ đoàn chiên khỏi thú dữ.
Chúa Giêsu chính là người chăn dắt chiên tốt, luôn che chở, bao bọc và hy sinh vì đoàn chiên ấy. Thiên Chúa chính là tình yêu, vì yêu con người nên Chúa Giêsu đã chết và chết trên Thập giá. Cha Tổng Đại diện mời gọi các em hãy luôn lắng nghe tiếng Chúa như những con chiên biết và nghe tiếng Mục tử tốt lành. Mỗi người trong các em đều có thể trở thành Linh mục, tu sĩ, các em hãy đáp lại lời Chúa mời gọi cách mau mắn.

Cha Tổng Đại diện cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các phụ huynh. Tác động của phụ huynh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đức tin của các em. Phụ huynh chính là gương sáng chân thật nhất trong cuộc sống các em.
Thánh Lễ được cử hành trong bầu không khí trang nghiêm. Các em vui mừng và hồi hộp khi lần đầu tiên được rước Chúa, nhưng các em đã mạnh dạn đến và lãnh nhận Mình và Máu Chúa với tâm hồn trong sáng, như nai mong tìm suối mát, như một khởi đầu mới của các em, sẽ song hành cùng Chúa trên con đường đức tin và hy vọng.
Kết Lễ, một phụ huynh đã gửi đến Quý Cha đồng tế những lời thân thương và hai em đại diện dâng lên những bông hoa tươi thắm, biểu lộ lòng biết ơn chân thành đến Quý Cha và Quý Giảng viên Giáo lý.
Mỗi em ra về với niềm tin và lòng hân hoan vì có Chúa ở cùng. Các em sẽ cùng chia sẻ với Chúa, cùng nói chuyện với Chúa để có một cuộc sống thật tươi vui và thánh thiện. Mong chúc các em sẽ luôn tươi vui và bình an trong tình yêu Chúa Phục sinh. Alleluia.
Võ Trần Sơn Nữ Tri Tân









