LỄ AN TÁNG
Nữ tu TÊRÊXA NGUYỄN THỊ BẢO
Nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Đà Lạt
11/01/2016
(Bài giảng của ĐC Antôn)
Cáo Phó của Hội Dòng ghi: “Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo: Nữ tu TÊRÊXA NGUYỄN THỊ BẢO, Nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, sinh ngày 05 tháng 3 năm 1947 tại Trác Bút – Duy Tiên – Hà Nam, khấn Lần Đầu ngày 07 tháng 5 năm 1966, khấn Trọn Đời ngày 01 tháng 6 năm 1972, Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 07 tháng 5 năm 1991, đã được Chúa gọi về lúc 21g00 Thứ Sáu, ngày 08 tháng 01 năm 2016 tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng, hưởng thọ 69 tuổi – 50 năm Khấn Dòng. Nghi thức Tẩm Liệm lúc 16g30 Thứ Bảy, ngày 09 tháng 01 năm 2016; Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Hai, ngày 11 tháng 01 năm 2016 tại Nguyện Đường Hội Dòng. An táng tại nghĩa trang Hội Dòng. Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị, thương cầu nguyện cho linh hồn Chị Têrêxa sớm hưởng Nhan Thánh Chúa”.
Sáng nay, cũng “trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh”, chúng ta cử hành Thánh Lễ An táng Chị Têrêxa. Chị Têrêxa có thể nói như Chúa Kitô trên Thánh giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30).
Tôi đọc được một bản cáo phó về Đức Giêsu do Tông đồ Phêrô viết như sau: “Trong niềm tin vào tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi thành kính báo tin cùng các anh em môn đệ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể nhân loại: Đấng Cứu Thế, Thầy, Người Yêu và Bạn của chúng tôi là GIÊSU KITÔ đã được CHA gọi về vào giờ thứ chín ngày Lễ Vượt Qua, năm 26 sau Công Nguyên, tại Giêrusalem, hưởng dương 33 tuổi. Nghi thức hạ xác, tẩm liệm sẽ được tổ chức trên đồi Golgotha, và sẽ được mai táng trong mồ đá gần đó. Kính xin mọi người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu và tặng vòng hoa, nhưng dùng tiền để giúp người nghèo”.
Cáo phó về Đức Giêsu có kèm theo tiểu sử, trong đó ghi nhận: Đức Giêsu sinh năm 7 trước Công Nguyên; Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa: năm 12 tuổi; Hoạt động công khai: năm 30 tuổi; Địa bàn hoạt động: giảng dạy khắp nơi, nhưng phần lớn chung quanh hồ Galilêa; Thời gian hoạt động chừng 2 năm rưỡi; Đề tài rao giảng: Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến; Bài giảng đầu tiên: Tám Mối Phúc Thật; Tấm gương ấn tượng nhất: Rửa chân cho các môn đệ; Lời sau cùng trước khi về trời: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Bản cáo phó và tiểu sử này tóm lược cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu mà trước khi trút hơi thở cuối cùng trên Thánh giá Người đã phán:
“Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30). Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi sự theo ý muốn của Chúa Cha trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Người đã làm tất cả những gì cần phải làm của một con người yêu thương đến cùng. Người đã hoàn tất để khởi đầu một đời sống mới và một sứ vụ mới cho các môn đệ.
Chị Têrêxa đã hoàn tất một cuộc sống dài gấp đôi Chúa Giêsu, đã thi hành những trọng trách đối với Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt trong nhiều nhiệm kỳ, có thể nói hôm nay đã rời khỏi thánh giá để khích lệ chị em trong Hội Dòng tiếp tục bước đi trong ơn gọi Mến Thánh giá, không phải thập giá của hận thù ghen tị nhưng là thánh giá của tình yêu trân trọng, không phải thập giá của người tử tội bị ruồng bỏ trong cô đơn nhưng là thánh giá của người công chính được Thiên Chúa ôm ấp vào lòng. Đó là thánh giá của niềm vui và ân phúc vì được hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến.
Chị Têrêxa đã ra đi vào cuối Năm Đời Sống Thánh Hiến, đang bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban Chị Têrêxa cho Hội Dòng MTG Đà Lạt. Chúng ta cầu xin với Chúa Cha giàu lòng thương xót tha thứ những thiếu sót trong đời sống để Chị sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu trên thập giá là lời tha thứ, lời của một trái tim chan chứa yêu thương: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ” (Lc 23, 34). Chúa chịu chết để xóa đi mọi tội lỗi của ta, để ta được nên tinh tuyền và thánh thiện nhờ tình thương của Người (x. Ep 1, 4). Dù tội lỗi đến mức độ nào chăng nữa thì chúng ta cũng nằm trong tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa.
Chúng ta cầu nguyện cho nhau biết noi gương Chúa Giêsu như Chị Têrêxa: có một trái tim kết nối và hiệp thông, một trái tim đầy nhân nghĩa và chính trực, một trái tim luôn an vui và bình thản trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi Chúa gửi thánh giá đến cho chúng ta vác theo chân Chúa. Amen.