Ông Cố Giuse Đinh Công Hội là em của Cha Giuse Đinh Công Hạnh, bạn cùng khóa với tôi tại tiểu chủng viện Bùi Chu từ năm 1956-1963 và cũng là em của Dì Maria Đinh Thị Ren, Dòng Mân Côi; là thân phụ của Soeur Têrêsa Đinh Nguyễn Hội Mai Thanh Thanh, Dòng Cát Minh, và cũng là thân phụ của thầy Vinh Sơn Đinh Công Hội Mai Nguyễn Nguyễn, đang tu học tại đại chủng viện Xuân Lộc. Trong gia đình nội ngoại của Ông Bà Cố có những người đi tu hoặc lập gia đình đang sống theo ơn gọi của mình, mà hôm nay chúng ta cùng nhau hợp ý dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Ông Cố, đồng thời hợp ý với Ông Cố tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi Ông Cố ra đi nhẹ nhàng lúc 01 giờ sáng Thứ Tư ngày 24 tháng 02 năm 2016 vừa qua, hoàn tất cuộc sống 60 năm trần thế, trong đó có những năm dài sống âm thầm với bệnh cao huyết áp, suy thận và tim mạch.
Qua các bài đọc Thánh Kinh mà Cha Xứ đã chọn đọc hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Ông Cố cũng như đối với mỗi người chúng ta.
Thật vậy, trong bài đọc 1 (x. Is 25,6a.7-9), ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa sẽ sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất… Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ”.
Trong bài đọc 2 (x.1 Ga 3,1-2), Thánh Gioan đã khẳng định rằng: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa…Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”.
Khi nào Đức Kitô sẽ xuất hiện ? Thưa, trong ngày phán xét, như được mô tả trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (x. Mt 25,31-46): “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han… Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.
Chúng ta tin tưởng rằng trong cuộc sống có vẻ ngắn ngủi, Ông Cố đã nỗ lực sống theo lời Chúa dạy, nên đã thuộc về “những kẻ được Cha Ta chúc phúc”. Tuy nhiên, là con người không thể không mắc lỗi lầm, chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót thanh tẩy mọi “tì ố” nơi Ông Cố. Sách Khôn Ngoan khẳng định rằng: “Tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ”.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau, dù yếu đuối mang tì ố, được “trở nên hoàn thiện” như Sách Khôn Ngoan dạy, và “dù chỉ sống trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài”. Amen.