Giáo họ B’Dơr đã nhận Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại làm Bổn mạng từ ngày 25/01/1995, khi Cha Quản xứ Tân Hóa – Đaminh Nguyễn Chu Truyền- được cử hành Thánh lễ thường xuyên tại nơi định cư mới là chỗ ở hiện nay của Giáo họ.

Ngược dòng thời gian, B’Dơr là một buôn Dân Tộc được Cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa quy tụ tại khu vực gần cầu Minh Rồng ở chân dốc Lê Minh Sanh (quốc lộ 20) từ năm 1963. Sau 1975, di dời vào thôn B’Dơr, xã Lộc An và định cư cho đến bây giờ.

Trải qua bao thăng trầm, B’Dơr hiện nay đã phát triển về mọi mặt. Đời sống đạo tương đối ổn định và đang chờ thời gian để được nâng lên hàng Giáo Xứ.

Mừng lễ Bổn mạng năm nay, trong bối cảnh năm Đức Tin, Cha Quản xứ nhắn nhủ cộng đoàn B’Dơr noi gương Thánh Phaolô, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”(Cv.22,10) để xứng đáng với những ơn Chúa đã tuôn đổ trên Giáo họ những năm qua. Thánh Phaolô sau khi được Chúa kêu gọi trở lại với Chúa, đã nên Tông Đồ rất nhiệt thành, đem bao người chưa nhận biết Chúa được ơn Cứu độ. B’Dơr hãy sống tinh thần năm Đức Tin: song song với việc cử hành Phụng vụ Thánh Thể, thực thi Bác Ái là việc không thể thiếu, để cho những người chung quanh nhận ra Chúa, yêu  mến và trở lại với Chúa.

Cũng trong ngày này, Giáo họ B’Dơr và Giáo xứ Tân Hóa cũng mừng kỷ niệm 36 năm thụ phong Linh Mục của Cha Quản xứ Đaminh và Bổn mạng Cha phó Phaolô K’Brêh. Với niềm vui ba trong một này, đại diện Giáo xứ Tân Lạc, Giáo họ Lộc An cũng hiện diện cùng Giáo xứ Tân Hóa và Giáo họ B’Dơr để chia sẻ niềm vui chung. Đây cũng là một điều đặc biệt trong ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất trong Hội Thánh Chúa.

Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga.17,21)

Bá Trí