SUY NIỆM:

Anh chị em rất thân mến,

Với Thánh Lễ này chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa Lời Tạ Ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho Giáo Hạt Bảo Lộc trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đặc biệt chính ngày 08/12/2015 khi khai mạc Năm Thánh chúng ta đã được khai mạc ngay tại Cung Đình Đức Mẹ La Vang này như là dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng ta một cách cụ thể. Và suốt Năm Thánh này biết bao người đã đến nơi đây và được Mẹ của Lòng Thương Xót cầu thay nguyện giúp để được nhiều hồng ân xác hồn. Chúng ta cũng thấy nơi đây thay da đổi thịt trở nên điểm tới ấm cúng và an bình hơn cho biết bao tâm hồn. Xin dâng lời Tạ Ơn.

Nhân Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo cha ông chúng ta, chúng ta dựa vào Lời Chúa để hiểu tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót.

Theo Lời sách khôn ngoan các Thánh Tử Đạo là những người mà “Đối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết.” Nhưng “thật ra các ngài sống trong bình an” vì “Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, … hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn”. Nhưng những lời ấy không thể áp dụng một cách trọn vẹn cho bất kỳ vị thánh Tử Đạo nào, mà chỉ có thể áp dụng toàn vẹn cho Đức Maria mà thôi. Bởi vì không chỉ các hàng quán Belem, mà ngay cả ờ làng quê Nazareth dưới con mắt người đời Đức Maria thực sự mang số phận của con người như bị bỏ rơi ngoài lề xã hôi. Thế nhưng lại là người được Thiên Chúa tuyển chọn và tin tưởng để trao cho người Đấng là “đường”, là “sự thật” và là “sự sống”, để Người có thể nói với mọi người chúng ta “Người bảo gì anh em cứ làm theo”. Nguyên những điểm ấy cũng có thể nói “Mẹ là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo” rồi.

Nếu nói theo thánh Phaolô các thánh Tử Đạo là những người bằng cái chết đã “rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa”. Nhưng cái chết của các Ngài không thể sánh với Thánh Giá đã phủ kín đời sống của Mẹ từ lúc thụ thai Con Thiên Chúa, đến lúc phải sinh con nơi dồng hoang Be Lem, và trước những sự khinh bỉ vu khống của người đời và nhất là án tử hình thập giá mà Mẹ phải kề cận với Con mình, đó là cái chết gậm nhấm đời Mẹ, nhưng Mẹ đã đón nhận với niềm tin son sắt rằng đó là “quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa”.

Và nếu nói theo Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng rằng các thánh Tử Đạo là những người được “Thánh Thần của Cha .. nói trong …” các ngài khi đối diện với quan quyền, thì Đức Maria còn trổi vượt hơn tất cả, vì “Chúa Thánh Thần đã bao bọc Mẹ” ngay từ lúc tượng thai trong lòng mẫu thân để Mẹ là tuyệt tác của Ngài với vẻ đẹp khôn sánh trong lời nói, trong việc làm và cả trong tâm trí.

Với những suy nghĩ từ Lời Chúa trên đây, nếu chúng ta muốn xứng đáng là con cháu các Thánh Tử Đạo cha ông, chúng ta cần nương tựa vào Mẹ và để Mẹ chỉ bảo con đường sống trong Sự Thật, trong Quyền Năng và Khôn Ngoan của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần, như Cha Ông chúng ta trong cuộc bách hại xưa đã được Mẹ chỉ bảo và đỡ nâng. Vì Mẹ là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo.