Hồi 09 giờ 30 ngày 16 tháng 02 năm 2016. Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã dâng Thánh Lễ Cung Hiến Nhà thờ Giáo Họ Vinh Sơn Liêm sau hơn 2 năm xây dựng.

       Sau phần Công Bố Lời Chúa, Đức Cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn Giáo Xứ về con đường tử vì đạo của thánh Vinh Sơn Liêm cũng là tước vị của ngôi thánh đường của Giáo Họ hôm nay.

Sau Thánh lễ Cha Quản Xứ Phao Lô Vũ đức Vượng đã cám ơn Đức Cha và quý cha và quan khách tham dự Thánh Lễ :

Trọng kính Đức Cha, kính thưa cha Tổng Đại Diện, cha Quản Hạt, cha Cố Giuse Vũ-Đình-Tân, quý bề trên, quý cha, soeur Tổng Phụ trách Dòng MTG Đàlạt, quý tu sĩ , quý ân nhân và quý khách. Với lệnh truyền của Chúa Phục Sinh: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân để Nước Chúa được lan tràn khắp tứ phương thiên hạ.Và hôm nay sự hiện diện của Ngôi Nhà Thờ nhỏ bé này cũng làm cho Nước Chúa được lan rộng đến tận ranh giới phía Bắc của Thành Phố Bảo Lộc.

Vì vậy hôm nay Đức Cha đã đến Cung Hiến, không phải chỉ để khánh thành một ngôi Nhà Thờ, mà còn là để triển khai ý muốn của Chúa, để danh Chúa mỗi ngày được lan rộng khắp nơi. Và vì vậy niềm vui hôm nay không riêng của Giáo Xứ Tân Hà, của Giáo Dân Giáo Họ Vinh Sơn Liêm mà còn là niềm vui chung của cả Giáo Hội. Vì mỗi một miền đất mới, một ngôi nhà thờ được dựng lên là một dịp để Nước Chúa được lan tràn rộng hơn.Trong niềm vui chung đó, chúng con xin chân thành cảm tạ Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý vị quan khách đã đến đây để đánh dấu một bước phát triển của Giáo Xứ Tân Hà chúng con sau hơn 60 năm thành lập.

Giáo xứ Tân Hà, thành lập vào năm 1954, khởi đầu chỉ vỏn vẹn có 12 gia đình từ Giáo xứ Thái-Hà Hà Nội di cư vào sinh sống. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, hôm nay Tân Hà đã có 7200 Giáo Dân.Trong tiến trình hình thành đó, năm 1977, Nhà Nước cho lập “khu giãn dân” được gọi là “LÀNG MỚI”, đa số là dân Kinh Tế Mới từ các nơi quy tụ về. Trong số đó phần lớn là đồng bào Công Giáo.

Năm 1982, vì nhu cầu, cha Cố Giuse Vũ-Đình-Tân, lúc đó là Quản Xứ Tân-Hà, đã nâng “Làng Mới” này thành Giáo Họ Vinh-Sơn-Liêm, trực thuộc Giáo Xứ Tân-Hà. Với đà phát triển nhanh, ngày nay Giáo Họ Vinh-Sơn-Liêm đã lên tới 2265 giáo dân . Vì thế , cần phải xây dựng một Nhà Thờ để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con giáo dân . Ý muốn đó hôm nay đã được thành hình. Chúng con xin hết  lòng cám ơn Đức Cha đã cho phép xây dựng, và đã đến cử hành Lễ Cung Hiến hôm nay. Cám ơn Cha Cố Giuse Vũ-Đình-Tân, người đã khai sinh ra Giáo Họ Vinh Sơn Liêm này, cám ơn Cha Tổng Đại Diện, trong thời gian 12 năm làm Quản Xứ Tân-Hà, đã gian nan vất vả để dựng nên ngôi nhà nguyện tạm cho Giáo Họ ở cách đây gần 1 cây số, làm khởi điểm cho việc xây dựng Nhà Thờ mới hôm nay.

Chúng con cám ơn Cha Quản Hạt, quý cha và quý tu sĩ, quan khách đã có mặt đông đảo để chung vui với chúng con. Cám ơn quý ân nhân và quý khách thuộc các giáo xứ bạn, Thầy trụ trì Chùa Linh Quang và các đạo hữu Phật Giáo, đã đến đây hôm nay để nói lên tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng cuộc sống tại khu Tân Sơn này.

Để Ngôi Thánh Đường được thành hình như ngày hôm nay, hoàn toàn là do sự ủng hộ đóng góp của các ân nhân xa gần. Có những đóng góp lớn lao làm nền tảng cho quyết định xây dựng nhà thờ. Có những đóng góp nhỏ bé nhưng lại là nỗ lực hết khả năng để mong cho Nhà Chúa được khang trang. Và hầu như ai cũng muốn ẩn danh để công đức chỉ mình Chúa biết. Xin cám ơn kiến trúc sư Nguyễn Đức Tú đã thiết kế và giám sát công trình. Cám ơn các toán thợ hầu hết là giáo dân trong Giáo Xứ, đã cố gắng hết khả năng để công trình được hoàn thành vững vàng và xinh xắn. Cám ơn giới trẻ Giáo Xứ đã cộng tác hết mình để tham gia vào việc xây dựng. Cám ơn bà con giáo dân đã tích cực tham gia công tác để công việc được tiến hành trôi chảy.

Tất cả đều vì thể hiện lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những đóng góp và hy sinh này.

Chúng con xin Đức Cha, thay mặt cho toàn thể quý cha và quý khách, nhận nơi chúng con giỏ hoa bày tỏ lòng quý mến và biết ơn của chúng con.

       Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm hân hoan tin tưởng vào cầu bầu của Thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng của Giáo họ, xin Chúa  luôn che chở, phù trợ cho đoàn con của Ngài trong bước đường rao giảng Tin Mừng đến cho muôn dân chưa biết Chúa.”