Sáng ngày 05/12/2013, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Dalat đã cử hành Thánh lễ Cung Hiến Nhà thờ Giáo xứ Đại Lộc, mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, sau hơn 3 năm xây dựng.

Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản hạt Bảo Lộc và 70 Cha trong Giáo phận; hơn 3000 Tu sĩ và Giáo dân hiện diện, để chia sẻ niềm vui và hiệp ý với Giáo xứ Đại lộc cảm tạ Thiên Chúa.

Nhà thờ Đại Lộc nằm trong xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cách Tòa Giám mục Dalat 110 cây số về phía Tây Nam.

Giáo xứ Đại Lộc trải dài theo quốc lộ 55, trong 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam, nối liền Giáo xứ Phúc Lộc và Giáo họ Đạ Tro thuộc Giáo phận Phan Thiết.

Số Giáo dân Đại Lộc hiện nay là 8130 người, trong đó, gần 40% là đồng bào Dân Tộc, trong tổng số 1943 gia đình Công Giáo.

Giáo xứ Đại Lộc được tách ra từ xứ mẹ Phúc Lộc năm 2006, Quản xứ tiên khởi là Cha Cố Phêrô Maria Nguyễn Công Linh. Nhưng Chúa đã gọi Ngài về sau đó chỉ vài tháng, và nhiệm vụ quản xứ được Đức Cha trao cho Cha Tôma Trần Trung Phát đảm nhận.

Với một Giáo xứ non trẻ, cơ sở vật chất sơ sài, tạm bợ, Cha Phát tiếp tục kế hoạch mà Cha Cố Phêrô đã vạch ra: xây dựng nhà Giáo lý, nhà xứ và quan trọng nhất là Nhà Thờ, để có chỗ xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúa và quy tụ Giáo dân.

Giáo dân Đại Lộc đa số sống bằng nông nghiệp, nhưng với khao khát về việc xây dựng Nhà Chúa, tất cả đã hiệp nhất với Cha Quản xứ để hoàn thành ngôi Thánh đường khang trang hôm nay, bên cạnh đó là những phòng học Giáo lý, nhà sinh hoạt giáo xứ và nơi ở cho quý Cha.

Thánh lễ Cung Hiến hôm nay diễn ra thật trang nghiêm sốt sáng, vì đã được chuẩn bị chu đáo: nghi thức tập luyện kỹ lưỡng, ca đoàn hát rất tốt. Lòng Nhà thờ chỉ chứa được khoảng 1/3 số người tham dự hôm nay, nên Cha Quản xứ đã cho lắp đặt các màn hình ngoài Nhà thờ, để bà con Giáo dân có thể theo dõi trực tiếp diễn tiến Nghi thức Cung hiến.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Quản xứ Tôma thay mặt cho cộng đoàn Giáo xứ ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Antôn, quý Cha đồng tế, các vị ân nhân xa gần đã góp công sức để hoàn thành ngôi nhà thờ mới này. Ngài cũng thay mặt Giáo xứ dâng tâm tình tri ân đến các vị tiền nhiệm: Đức Cha Cố Bartôlômêô, Đức Tổng Giám mục Phêrô, Cha Cố Giuse Vương Văn Điền, Cha Già Cố Laurensô, Cha Cố Phêrô Maria và nhiều vị đã gây dựng, duy trì và làm cho Giáo xứ Đại Lộc được lớn mạnh như hôm nay. Đồng thời Ngài cũng xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Giáo xứ, bởi vì địa bàn quá rộng, bà con Giáo dân ở xã Lộc Nam còn phải đi dự lễ rất xa, hoặc tại một nơi tạm bợ, thiếu thốn khi trời mưa gió, nên cần phải có một Nhà Thờ nữa.

Đức Cha chia tay cộng đoàn với lời nhắn nhủ: trong tâm tình tạ ơn Chúa vì đã có ngôi nhà thờ mới khang trang cũng như các cơ sở vật chất khác, anh chị em cần phải làm cho cộng đoàn này lớn mạnh, hiệp nhất và nhất là sống đạo có chất lượng, vì đây là một Giáo xứ truyền giáo, còn nhiều người, thuộc nhiều sắc tộc chưa nhận biết Chúa (số Giáo dân Đại Lộc bằng 23,90 % dân số Lộc Thành-Lộc Nam)

Khánh thành không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu một chặng đường mới, với một động lực mới, một quyết tâm mới, làm cho cộng đoàn ngày càng đi lên, trưởng thành hơn, về đời sống tâm linh và truyền giáo.

Bá Trí  –  Minh Thụy