Đã nhiều năm các Kito hữu người Kinh và Dân tộc chờ đợi mong ước có một thánh đường làm nơi qui tụ để bà con giáo dân có nơi dâng lễ, cầu kinh và lãnh nhận các bí tích ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Sáng nay thứ tư ngày 14/4/2010 khắp các nơi trong giáo hạt Đức Trọng và một số giáo hạt khác thuộc địa phận Đà Lạt, một số thân nhân, ân nhân có những người từ rất xa như TP HCM, Đồng Nai đã qui tụ về khu đất trên khu đồi trống, cao ráo, rộng rãi và thoáng mát để đón chào Đức Cha Phêrô và các cha trong Hạt Đức Trọng và một số cha trong các hạt thuộc Giáo phận Đà Lạt để hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Nhà thờ K’ Nai do Đức Cha Phêro chủ sự. Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế hơn bốn mươi cha đã cùng Đức Cha tiến về lễ đài trong tiếng hát vang to, sốt sắng của ca đoàn K’Nai và Tùng Nghĩa. Bài hát “ Về Nơi Đây”  của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy và “ Hãy Đến Đây “ của Linh mục nhạc sĩ Kim Long đã được mọi người hát vang lên bằng hai thứ tiếng Việt và ngôn ngữ Churu.

Đức Cha Phêrô trong đầu lễ đã nói lên niềm vui vì bao năm mong ước, chờ đợi ngày hôm nay Thiên Chúa đã thực hiện nơi K’ Nai để dân chúng xây dựng cho Chúa một nơi thờ phượng. Rồi dựa vào ba bài đọc Đức Cha đã giải thích rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. Những anh chị em K’ Nai cũng là những người được Thiên Chúa cứu độ. Chúa Giesu đã xây dựng Giáo Hội do Ngài thiết lập trên đá tảng là Phêrô như bài Tin Mừng của thánh Matthêu trình bày. Nhà thờ ở đây được xây dựng trên một viên đá được lấy từ nhiều viên đá như những viên đá khác, nhưng nó có một ý nghĩa tượng trưng.Nhà thờ có thể một hoặc hai trăm năm rồi cũng sụp đổ nhưng đền thờ tâm hồn sẽ luôn đứng vững.

Thánh lễ đặt viên đá đã diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm, sốt sắng, dù đường sá còn nhiều chỗ khá bụi bặm, lồi lỏm, lởm chởm, đất mùn tung bay nhơ bẩn. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt trong thánh lễ sáng nay rất trang nghiêm, sốt sắng và diễn tả lòng tin mạnh mẽ. Với số giáo dân hơn ba ngàn người nhưng người ta có cảm tưởng tất cả đều có một tấm lòng hiệp nhất, yêu thương và mong ước cha Nhà thờ K’ Nai dâng kính thánh Giuse thợ mau sớm hoàn thành.

Thực tế, theo Cha Giuse Định, chính xứ Tùng Nghĩa cho biết làng K’ Nai đã có từ rất lâu trên 300 năm. Đây là lời kể lại của những người cao niên còn sống trong làng nay có người đã 80 tuổi hoặc trên 80 tuổi. Những người K’ Nai nói tiếng Churu. Hiện giờ người ta còn thấy khu nghĩa địa gồm 5 ngôi mộ tập thể của 5 dòng họ, mỗi dòng họ chôn chung trong một ngôi theo từng tầng. Anh chị em Churu đã đón nhận Tin Mừng từ các Cha truyền giáo Dòng Vinh Sơn, đặc biệt là Cha De Thune. Sau năm 1975 có người Kinh từ các nơi về K’ Nai làm ăn, sinh sống. Đến năm 1985 có một số đông giáo dân thuộc các xứ Lạc Lâm, Lạc Viên, Lạc Nghiệp thuộc giáo hạt Đơn Dương đi xây dựng kinh tế mới, chọn nơi này làm quê hương. Hiện giờ, giáo họ K’ Nai có trên dưới 1.000 người , 500 người Việt và khoảng 500 người Dân tộc Churu và một ít Koho.

Một nhà thờ dâng kính thánh cả Giuse được cất lên ở đây sẽ là nơi giúp bà con giáo dân Kinh và Dân tộc có nơi thờ phượng Chúa và giúp động viên nhau sống “ Tốt đời Đẹp đạo “.

Tin Mừng của Chúa đã được gieo vãi nơi vùng xa xôi, hẻo lánh này ít là 70 năm và cho tới hôm nay những hạt giống các nhà truyền giáo nước ngoài, đặc biệt Cha De Thune và các Cha Dòng Vinh Sơn đã trổ xinh tươi tốt.

Đức Cha Phero đã có mặt từ những năm đầu của việc hình thành giáo họ K’ Nai. Ngài đã kể lại một câu chuyện rất cảm động là cách đây 18 năm, Ngài đã được dẫn đi thăm một số gia đình ở vùng này và người ta đã dẫn Ngài gặp một chị  người Churu, chị đạ dạy đạo cho những người chưa biết Chúa ngay khi vẫn còn là tân tòng chưa lãnh nhận bí tích rửa tội. Đức Cha nói :” Chắc chắn hôm nay chị Churu cách nay 18 năm Đức Cha đã gặp, cũng đang có mặt trong thánh lễ này “.

Thánh lễ sáng nay qui tụ nhiều người, đặc biệt các anh chị em Dân tộc ở các làng : Preh Yong, Chirong Tambor, Chirong Kra, Gia Pá, Công Tác Đạ, và Dan Stron vv…

Xin cho nhà của Chúa được sớm hoàn thành tốt đẹp theo lòng Chúa mong ước.

Một thánh lễ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT