Một ước mơ, một khát khao sau nhiều năm kiên trì cầu nguyện cùng với những công việc tích cực của Cha Phêrô Phạm An Nhàn – Quản xứ Cát Tiên, Ban Mục vụ, Giáo dân… nơi đây đã đem đến kết quả cho ngày hôm nay – 12-5-2010: Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Xã Đồng Nai Thượng – Cát Tiên) được đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ngôi Nhà thờ, do Cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản Giáo phận Dalat chủ sự.
Đây chắc chắn là niềm vui mừng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Giám Mục Giáo phận Dalat. Trong một thời gian dài, Đức Cha đã tìm hiểu, giúp đỡ và đến Đồng Nai Thượng để thăm hỏi Giáo dân, khảo sát… và đầu năm vừa qua Ngài đã dâng Thánh lễ trong một nhà dựng tạm tại đây.
Hơn 2000 người đã có mặt trong buổi lễ Đặt viên đá đầu tiên này. Ngoài các Cha và Giáo dân ở trong Giáo phận Dalat còn có các khách mời từ Saigon, Hố Nai, Xuân Lộc đến tham dự.
Giáo dân ở xã Đồng Nai Thượng, người lớn cũng như trẻ em lần đầu tiên trong cuộc đời của họ được đón tiếp nhiều đoàn khách đến thế. Đường vào buôn Bù Gia Rá ngợp ngời cờ ngũ sắc hòa lẫn trong tiếng Ching của các buôn hội tụ về khu đất chuẩn bị xây dựng Nhà thờ. Đã tạo ra một không gian sống động thể hiện rõ nét tinh thần hiệp nhất của những Kytô hữu.
Con đường từ Nhà thờ Giáo xứ Cát Tiên dẫn lên núi để vào xã Đồng Nai Thượng hôm nay đi lại dễ dàng. Địa phương đã cho tu sửa mở rộng từ chân núi để đến Đổng Nai Thượng. Những đoạn dốc cao được bạt thấp, những đoạn đường hẹp được mở rộng ra… điều này đã nối Đồng Nai Thượng với Cát Tiên gần gũi hơn, người ta không còn cảm giác một Giáo điểm xa xôi, khó đến nhất của Giáo phận nữa.
Nhiều các Cha cũng như Giáo dân đã nghe nói nhiều đến Đồng Nai Thượng, hôm nay có dịp đến để dâng Thánh lễ và thăm hỏi, qua đó hiểu biết thêm về đời sống Giáo dân nơi đây.
Cách đây 3 năm, vào mùa Phục sinh, khi con đường dài chưa đầy 30km đi xe Honda phải mất vài tiếng đồng hồ để từ Cát Tiên đến xã Đồng Nai Thượng với những khó khăn về con đường hiểm trở; Cha Phêrô Phạm An Nhàn đã lên dâng Thánh lễ đầu tiên tại đây trong một vườn cây Điều của Giáo dân. Điều này đã mở ra một trang sử mới trong sự phát triển công cuộc truyền giáo tại địa phương.
Sự thiếu thốn về vật chất, sự lao động vất vả hàng ngày, sự đi lại khó khăn… tất cả không làm sụt giảm được sức sống và niềm tin của người Giáo dân trong xã Đồng Nai Thượng này. Cùng với sự cầu nguyện và giúp sức của nhiều thành phần dân Chúa ở khắp nơi đã mở ra cho nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh những công dân đích thực của Chúa. Họ sống đơn sơ trong tình yêu thương chan hòa với nhau.
Để ngôi Nhà nguyện này sớm được hình thành, chắc chắn phải nhờ rất nhiều lời cầu nguyện cũng như sự tiếp tay đóng góp công sức của mọi người.
Việc hình thành ngôi Nhà nguyện này sẽ mang nhiều ý nghĩa, không những đó là ngôi Nhà nguyện xa xôi nhất của Giáo phận mà còn cho chúng ta cảm nghiệm được rằng: Niềm tin tạo nên sức mạnh dấn thân, với sự trợ lực của Thiên Chúa nhiều việc cứ nghĩ là không tưởng, nhưng điều đó là sự thật khi chúng ta được chứng kiến và tham dự Thánh lễ hôm nay: Thánh Lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép diện tích và đặt viên đá dầu tiên xây dựng Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm tại xã Đồng Nai Thượng.

Nguyễn Thành Trung








