Sáng ngày 01/10/2012, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận cùng với 40 Linh mục và hơn 3000 Tu sĩ, Giáo dân, dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, đồng thời cử hành nghi thức làm phép diện tích xây dựng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Thánh Đường cho Giáo họ Hiển Linh thuộc Giáo xứ Tân Rai, Giáo hạt Bảo Lộc.

“Giáo họ Hiển Linh nằm trên địa bàn xã B’Lá, là một địa điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Tân Rai, cách Nhà thờ Tân Rai khoảng 13 km. Số Giáo dân hiện nay khoảng 1000, phần lớn là người Dân Tộc Thiểu số K’Ho, tộc Mạ. Dân chúng sống ở đây là dân lao động, đời sống còn nhiều vất vả…” (trích Văn Thư Tòa Giám mục)

Trước khi khởi sự Thánh Lễ, Cha Quản xứ Tân Rai Giuse Trần Đức Thành đã giới thiệu Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản hạt Bảo Lộc và quý Cha hiện diện cho cộng đoàn tín hữu ở đây.

Đức Cha ngỏ lời với Cộng đoàn: “Chúng ta tập trung nơi đây, trong thời tiết đẹp đẽ, không mưa như mấy ngày qua, vào ngày đầu Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ và là Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, để làm nghi thức khởi công xây dựng Ngôi Thánh Đường B’Lá. Đây là một sự Hiển Linh, sự tỏ mình ra của Thiên Chúa đối với công trình này. Chúng ta dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho việc xây dựng Nhà Chúa được tốt đẹp và cho có nhiều người giúp đỡ cho công trình chóng hoàn thành, đồng thời cũng cầu nguyện cho việc xây dựng chính đền thờ tâm hồn mỗi người theo gương Thánh nữ Têrêsa.”

Sau bài giảng lễ của Đức Cha về cuộc đời và con đường nên thánh đơn sơ phó thác của Thánh nữ Têrêsa, được Cha Quản xứ chuyển dịch qua tiếng K’Ho, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã công bố văn thư khởi công xây dựng Nhà Thờ Giáo họ Hiển Linh. Đức Cha viết trong văn thư: “…Nhìn ngắm chân dung của Chúa Giêsu trong Phúc Âm, hình ảnh Đức Giêsu thương yêu người nghèo đã đánh động tôi. Họ là những người mà Phúc Âm gọi là “những người phận nhỏ”. Người thương họ vì họ thiếu thốn về mặt tinh thần, thiếu thốn vật chất. Người nghĩ tới cái đói, cái khổ của dân. Người thương những người nghèo vì cuộc đời họ đầy những lao đao, gánh nặng, vì cơ cực mà họ phải chịu mỗi ngày, vì bệnh tật làm hao mòn thân xác và tinh thần họ. Hôm nay tôi cảm nghiệm được tình thương của Chúa đang bao bọc lấy anh chị em, và có thể nói một giấc mơ đã thành hiện thực. Trong những ngày sắp tới, anh chị em sẽ có một ngôi Nhà Thờ, để có điều kiện sinh hoạt như một Giáo Họ. Với cảm nghiệm đó, hôm nay tôi vui mừng cử hành Thánh Lễ khởi công xây dựng Nhà Thờ mới, với tước hiệu Chúa Hiển Linh. Với việc xây dựng này, tôi tin anh chị em sẽ xác tín vào tình yêu quan phòng của Chúa và thúc bách anh chị em nhiệt tâm loan báo Tin Mừng tại vùng đất truyền giáo này…”

Sau khi công bố văn thư, Đức Cha tiến hành các nghi thức như làm phép diện tích xây dựng, làm phép và đặt viên đá đầu tiên, làm phép quả chuông mới và kéo hồi chuông đầu tiên… trong sự trang nghiêm và nhất là trong sự hân hoan vui mừng, không chỉ là của hơn 1000 Tín hữu nơi đây, mà còn là của nhiều người có tâm huyết với cánh đồng truyền giáo, đặc biệt là cho người Dân Tộc, người ở vùng sâu, vùng xa.

Niềm vui đó được Cha Quản xứ bày tỏ trong lời cảm ơn cuối Thánh Lễ và Đức Cha cũng nói lên điều đó, cùng với nhiều tràng pháo tay rộn rã của cộng đoàn hiện diện.

Xin Chúa chúc lành cho công việc mà do sự quan phòng thương yêu của Chúa, hôm nay đã khởi sự nơi Giáo họ Hiển Linh, Giáo xứ Tân Rai.

“NGUYỆN CHO DANH CHÚA ĐƯỢC CẢ SÁNG – DĂN SƠNĐĂN YÀNG GEH PƠNIĂM-GOH”.

Bá Trí