Giáo xứ Kađô thuộc giáo hạt Đơn Dương – Giáo Phận Đà Lạt, nằm về hướng tay phải quốc lộ nối liền Finom với Phan Rang (nếu đi từ Finom xuống) và cách Lạc Lâm chừng 7 cây số. Trong giai đoạn đầu, khi Lạc Lâm đã thành một xứ đạo lớn (từ cuối năm 1954), Kađô chỉ mới là một thôn mà dân cư toàn là người ngoại giáo. Chỉ từ năm 1965, Kađô mới có sự hiện diện của người Công Giáo, khi 9 gia đình công giáo, vì sinh kế, đã từ mấy nơi khác nhau tìm đến Kađô. Sau họ, một số gia đình khác từ xứ Lạc Lâm, rồi từ Campuchia hồi hương, đã đến. Từ đó Kađô, được coi như giáo họ của Lạc Lâm thời Cha Thomas Thể làm quản xứ Lạc Lâm. Thỉnh thoảng, giáo họ đã được các cha từ Lạc Lâm đến dâng thánh lễ và ban các bí tích.
Cũng năm 1965, nhân dịp được Ðức Giám Mục Giáo Phận là Ðức Cha Simon Hòa về thăm, giáo dân đã xin Ðức Cha cho giáo họ một linh mục. Ngài hứa hai năm sau sẽ đáp ứng nguyện vọng ấy. Nhưng may mắn thay, chỉ một năm sau, giáo họ đã được Ðức Cha cử cha Joachim Vũ Tuấn Tú từ xứ Bùi Hiệp (Tam Hiệp, Biên Hòa) về phụ trách. Ngày 1-5-1966 là ngày Ðức Cha chọn để nâng giáo họ thành giáo xứ, lấy bổn mạng là Thánh Giuse Thợ, và đặt tên là giáo xứ Lạc Hòa (ghép bởi tên của giáo xứ mẹ là Lạc Lâm và tên thánh của Ðức Cha là Simon Hòa). Lúc này, giáo xứ được 40 gia đình công giáo Việt Nam và một số gia đình công giáo hồi hương từ Campuchia.
Qua năm 1968, giáo xứ Lạc Sơn được thành lập, cha Vũ Tuấn Tú được cử kiêm nhiệm cả hai nơi. Ðến năm 1973, Cha Tú giới thiệu cha Gioan B. Nguyễn An Khang với cha chính địa phận là Cha Phaolô Ðậu, và từ ngày 07-07 năm ấy, cha Gioan B. Khang được cử về đảm trách giáo xứ cho đến nay. Cùng sinh hoạt với Giáo xứ có hai cộng đoàn nữ tu MTG Khiết Tâm và MTG Phan Thiết
Hiện nay, giáo xứ có gần 4000 giáo dân, thế nhưng ngôi nhà thờ hiện nay quá nhỏ bé cũ kỹ và chật chội, không thể chứa hết được bấy nhiêu giáo dân vả lại ngôi nhà thờ đã xuống cấp với thời gian, ngôi nhà thờ này đã mang nơi mình nhiều kỷ niệm thân thương của từng người trong giáo xứ, nhưng với sự phát triển của giáo xứ, ngôi nhà thờ cũ này đã hoàn tất vai trò lịch sử của mình và phải nhường cho sự xuất hiện của một ngôi nhà thờ mới khang trang và xứng đáng với tầm vóc của giáo xứ Lạc Hòa hiện tại và trong tương lai, đây cũng là một ưu tư lớn của cha Quản xứ Gioan B và bà con giáo dân.
Cảm tạ Chúa, nhờ hồng ân của Thánh Giuse thợ bổn mạng giáo xứ, hôm nay ngày 14/10/2010 vào lúc 9 giờ, giáo xứ Lạc Hòa Ka Đô đã hân hoan chào đón Đức Cha PhaoLô Nguyễn Văn Hòa nguyên Giám Mục giáo phận Nha Trang về cử hành Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Lạc Hòa Ka Đô, dâng Thánh Lễ đồng tế có sự hiện diện của cha PhaoLô Lê Đức Huân Giám Quản giáo phận Đà Lạt, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý tôn giáo bạn, quý ân nhân và gần 6000 quý khách trong và ngoài Giáo phận. Trong thánh lễ hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của Chính quyền huyện Đơn Dương đã nhận lời mời đến tham dự, tặng hoa và phát biểu chúc mừng giáo xứ
Sau Thánh Lễ, Đức Cha Phaolô đã làm phép diện tích khu đất sẽ xây dựng Thánh Đường, và làm phép viên đá đầu tiên, tượng trưng cho Chúa Kitô, viên đá góc sống động, để xây nên tòa nhà của Thiên Chúa
Kết thúc Thánh lễ vào lúc 11 giờ 30, cha Gioan B và vị đại diện giáo dân đã nói lời tri ân Đức Cha, Quý Cha, Quý ân nhân, quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ và xin tiếp tục cầu nguyện cùng quảng đại giúp đỡ để công trình sớm hoàn tất mang lại niềm vui cho bà con giáo dân.
Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên lần này không chỉ nhằm khởi công xây dựng một ngôi thánh đường mới bằng vật chất, mà còn là một ngôi thánh đường tâm hồn của mỗi giáo dân, cũng để mở ra một tương lai mới mẻ cho cả giáo xứ . Chắc chắn những ước nguyện canh tân đổi mới này đã được Chúa chúc phúc, để trong niềm vui, mọi người trong giáo xứ sẽ tích cực cùng nhau xây dựng được một ngôi thánh đường khang trang chắc chắn, và một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương
Hải Đăng – Nguyên Kha – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









